Ðề: lấy chồng nghèo! Hic, cả nhà bàn tán rôm rả quá! Em nghĩ, cuộc sống thế nào do mình nghĩ, do mình làm cả. Như em được chứng kiến bố mẹ bạn em, nhà chẳng có, tiền lại càng không, sao họ lúc nào cũng yêu nhau thắm thiết và sống vui vẻ vô cùng. Vui hay không, hài lòng hay không, tại tâm mình cả, nhỉ?
Ðề: lấy chồng nghèo! lấy chồng nghèo còn hơn lấy chồng ko có ý chí, tiền cũng đội nón mà ra đi thôi EM cũng lấy chồng nghèo nhưng quan trọng có ý chí phấn đấu, mấy ai nghèo nghèo mãi đâu, hihii mình cũng sắp giàu rùi, kekek
Ðề: lấy chồng nghèo! lấy chồng nghèo còn hơn lấy chồng ko có ý chí, tiền cũng đội nón mà ra đi thôi EM cũng lấy chồng nghèo nhưng quan trọng có ý chí phấn đấu, mấy ai nghèo nghèo mãi đâu, hihii mình cũng sắp giàu rùi, kekek
Ðề: lấy chồng nghèo! Em cũng lấy chồng nghèo này, đã vậy có thời gian chồng em còn xa đà vào gái gú cơ. Em chán vô cùng nhưng rồi cũng ko bỏ được nhau nên cùng cố gắng hi vọng 1 ngày sẽ đỡ chật vật hơn Cố lên
Ðề: lấy chồng nghèo! hì, mình thuộc dạng ông chồng nghèo, muốn làm ăn để thoát nghèo nhưng chẳng phát mà toàn ăn vào vốn Không biết như thế các mẹ nó có buồn nếu có chồng như mình không nhỉ
Ðề: lấy chồng nghèo! Nghèo thì oải, lắm lúc ko có tiền thấy cũng ..nhục, nhưng giàu em cũng chả ham, vì giàu dễ sinh thói hư, chắc gì giàu đã hp nhỉ. Vậy nên quan điểm của em đủ sống ở mức trung bình thui, con cái ngoan, vợ chồng ko lục đục về tài chính là được.
Ðề: lấy chồng nghèo! Mình nghèo và lấy chồng rất nghèo, lấy nhau mà chả dám co con luôn. Lắm lúc nhìn các bạn của mình lấy chồng sao đầy đủ quá cũng thấy tủi thân, nhg vc mình chưa bao giờ lục đục vì vấn đề tài chính cả, mình cũng thấy mình là ng may mắn vì lấy đc ng chồng yêu thương vợ con hết mực( trộm vía). Ơn giời là vc mình sắp đc "xoá đói giảm nghèo" rồi, hihi.
Ðề: lấy chồng nghèo! Em chưa có gia đình. Cũng chưa đặt nặng vấn đề yêu và lấy anh nào giàu, nghèo. Em quan trọng cuộc sống tinh thần hơn. Có lẽ giờ em nói vậy mọi người bảo em chưa có kn, chưa có gd, sau này cs vc, cs gia đình cần nhiều tiền để lo lắng trang trải. Nhưng bản thân em từ bé tới giờ là người độc lập, tự bươn chải kiếm tiền từ hồi SV, bây giờ cũng tự kiếm tiền để lo học cho 2 chị em nên dù sau này cs gia đình có thế nào, em vẫn nghĩ rằng Chỉ có Tình yêu và sự hi sinh là sẽ vượt qua mọi khó khăn! Có Tình yêu, niềm tin, sự hi sinh trong gia đình hòa thuận, yêu thương là sẽ thấy nỗi lo giàu, nghèo chỉ là vấn đề nhỏ! Mẹ Kiều- anh cứ vui lên nhé! Hôm trước em ngó vào Topic chơi họ của chị! Thấy thích lắm mà giờ em còn để em và em gái em hết tháng 5 này học xong đã!
Ðề: lấy chồng nghèo! giờ em mới đọc topic này, không hiểu các ông chồng nghèo có vào đây xem không nhể? Em yêu từ thời cấp 3, nhà người yêu nghèo xác xơ, chưa bao giờ em thấy cái nhà nào nghèo như thế cả, ấy vậy mà người yêu em bảo khi đó còn khá hơn chứ ngày xưa còn chả có gì ăn, hic... vậy mà vì tình yêu trong sáng, theo anh chàng đó suốt 7 năm trời, rùi lấy nhau, được cái xã nhà em có nhiều đức tính tốt, giờ có cho chọn lựa lại chắc vẫn lấy lão ấy thôi. Giờ thì tình yêu ấy sắp đủ 2 trái rùi, nhà thì vẫn phải đi thuê nhưng gia đình thì lúc nào cũng có tiếng nói tiếng cười. Nói thật các mẹ ạ, phận đàn bà con gái, ai lấy được anh chàng nào vừa có đức vừa có tiền thì hết ý rùi, còn như em, chọn giữa cái đức và cái giàu thì em vẫn chọn đạo đức. Giàu thì nói trước làm sao được, còn cái đức nó còn thể hiện cả trên con cái mình nữa chứ. Còn nghèo thì vô cùng lắm. Nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống thì còn nhiều người khổ hơn mình nhiều, sao người ta vẫn sống vui vẻ, con cái vẫn ngoan ngoãn, giỏi giang. Cái quan trọng là mình biết các thu xếp tài chính cho gia đình thôi. Như vậy, gánh nặng kinh tế không quá đặt nặng lên một người mà có sự chia sẻ. Tình cảm được vun đắp trong sự khó khăn thì chắc chắn sẽ bền vững các mẹ nhỉ?
Ðề: lấy chồng nghèo! Mình cũng nghèo, rất nghèo, lấy chồng nghèo cũng bằng tuổi, cùng học ĐH, cùng ra trường, cùng chật vật kiếm việc bám trụ ở HN với 2 bàn tay trắng. Nhưng vc mình đều có ý chí và nghị lực + thêm chút may mắn, thuận buồm trong cv làm ăn nên 10 năm là chúng mình đã có đầy đủ con cái 2 tập, nhà cửa, bốn bánh và mảnh đất, thêm tý vốn để dành cho con mai sau đi du học. Trong suốt thời gian cơ cực, thiếu thốn vc mình cũng ko bao giờ giận nhau hay cãi cọ nhau, đơn giản chỉ là chúng mình đều có suy nghĩ và lối sống đơn giản. Kết lại 1 câu là chồng giàu hay nghèo không quá quan trọng, quan trọng là anh phải có ý chí, có nghị lực và ..... có tư duy tốt, hiii.
Ðề: lấy chồng nghèo! vợ chồng chị thật có nghị lực quá. em ước sau này người ấy cũng có nghị lực như thế chị ạ. vì nghèo, vì điều kiện, khoảng cách mà nhút nhát trốn chạy thì hèn quá phải ko chị?
Ðề: lấy chồng nghèo! Bạn suy nghĩ bi quan quá. Đúng là tài chính của 2 bạn đang khủng hoảng thật. Và nó có nguy cơ làm tổn hại đến tình cảm giữa 2 bạn. Mình đã trải qua cảm giác này rồi. Nhưng vợ chồng mình đã tìm ra được giải pháp cho vấn đề tài chính gia đình. Theo mình việc cần làm bây giờ k phải là than thở, buồn chán. 2 bạn hãy cùng nhau xây dựng kế hoạch tài chính cho mình đi. Mình có thể chia sẻ với bạn vài điều vợ chồng mình đã làm nhé: Mình chia sẻ cho bạn một bài toán đơn giản nhé Thu nhập: Giả sử Bạn + Chồng bạn = 10 triệu Bạn nên hoạch định chi tiêu theo công thức sau ( dĩ nhiên bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp) Chi tiêu riêng ( sử dụng vào các mục đích cá nhân của vợ chồng, không phải chi cho gia đình nhé) : Bạn trích ra mỗi người 1 triệu cho khoản này . Chồng bạn sẽ vô cùng hài lòng, không cảm thấy khó thở vì bị " lột sạch" ví. Vậy là còn 8 triệu. Các khoản chi tiêu lương thực và nhu yếu phẩm: 4 triệu Tiết kiệm dài hạn ( để mua sắm đồ dùng gia đình, hoặc các mục đích dài hạn khác) : 1 triệu Đầu tư sinh lời ( bạn cân nhắc để lựa chọn phương án đầu tư nhé) : 1 triệu Đầu tư giáo dục ( cho vợ chồng bạn hoặc con bạn) : 1 triệu Quỹ hưởng thụ, ăn chơi đập phá của vợ chồng ( nên có những thời gian hưởng thụ để hâm nóng tình cảm ) : 500 k Quỹ Give - cho đi ( nên nhớ phải cho đi thì mới nhận được, bạn có thể chia sẻ với họ hàng, bạn bè, hoặc làm từ thiện ) : 500k Hãy nghiêm khắc với bản thân khi bạn đã hoạch định rõ cho các quỹ. Không tiêu lấn sang quỹ khác. Nếu con bạn còn nhỏ, cần chi tiêu nhiều hơn. Bạn có thể đề nghị với ông xã trích lại từ quỹ cá nhân mỗi người 500k, giảm quỹ ăn chơi đập phá 200k, giảm quỹ Give -cho đi 200k. Vậy là bạn có thêm 1,4 triệu /tháng cho bé rồi. Nguyên tắc là hết sức nghiêm khắc với bản thân!!! Bạn có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết ở link trang web mục chữ ký của mình. Hy vọng giúp ích được cho bạn và cho các mẹ đang gặp vấn đề về tài chính gia đình
Ðề: lấy chồng nghèo! Kinh tế có lẽ ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc. Mình công nhận có nhiều người phụ nữ thật đáng phục, chồng không kiếm ra tiền mà không bao giờ xỉ vả, nói nặng, khinh thường chồng. Có người quen của mình, chồng chỉ làm công nhân lương tháng đôi ba triệu, hiền lành chả quyết việc gì trong nhà. Cô ấy thì bán hoa tươi, cứ tần tảo như thế, mỗi năm vào các dịp 8-3, 20-10 cô ấy thu gần trăm triệu; mua đất, xây nhà cho 2 đứa con trai........Mình cô ấy lo tất mà lúc nào cũng dịu dàng ân cần , mà chồng càng lành cô ấy lại càng thương xót, toàn bảo không nỡ nói nặng. Mà cô ấy xinh đẹp hấp dẫn nhé, không phải xấu xí mà bảo phải chịu thiệt........... Rút cục hạnh phúc cuộc sống nó cũng tuỳ người, tuỳ tham vọng và đòi hỏi của mỗi người. Nhiều người chồng giỏi, kiếm tiền giỏi mà vẫn không hài lòng, vẫn không hạnh phúc, nhiều người lại luôn thấy yêu thương nhau và hạnh phúc dù nghèo. Biết an phận một chút, bớt đòi hỏi một chút có lẽ dễ hạnh phúc hơn chăng ?
Ðề: lấy chồng nghèo! Em chấp nhận lấy ông chồng nghèo nhưng vẫn yêu vợ, thương con, vẫn chăm chỉ làm việc kiếm tiền các mẹ ah... Thú thật là lúc cưới 2 VC bàn tay trắng, tiền cưới mình em phải đi lo mượn chứ anh ấy cũng chăng mượn ở đâu được ( anh ấy tự ti vì gia đình nghèo nên chọn ban chơi cũng toàn người cùng cảnh ngộ ạ, hix) nghĩ lại thấy sao hồi đó mình giỏi thế. Còn gia đình ngoại giúp được 1 chút ,nội thì ko có gì. Gần 4 năm rồi trải qua nhiều sóng gió. dù nhà vẫn thuê, lương chỉ đủ tiêu ko dư giả gì VC vẫn yêu thương nhau và cùng chung 1 mục đích sống nên em ko hề thấy hối hận đâu ạ... Con người ta có số, và vợ chồng là cái duyên nợ, Còn yêu nhau thì khó khăn nào cũng vượt qua được hết!
Ðề: lấy chồng nghèo! Chồng mình cũng nghèo, tiền lương chỉ đủ chi phí đi lại và ăn uống cho bản thân. Mình cũng đang có bầu nên phải tự lo cho mình, cho gia đình và cho cả bé yêu sắp tới nữa. Nhưng chồng mình rất rất yêu vợ, và mình cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Vì ít có ai toàn vẹn cả, trước khi cưới mình đã nghĩ đến hoàn cảnh này rồi nên thôi tự an ủi phải cố gắng. Nếu mình cứ cảm thấy tủi thân mãi với chúng bạn thì mình sẽ già đi rất nhiều và sức khỏe cũng giảm sút theo tinh thần, và lúc đó tình cảnh hiện tại sẽ còn ảm đạm hơn. Mình mong các bạn lấy chồng nghèo sẽ luôn cảm thấy vui vẻ ấm áp bên gia đình mà mình đã lựa chọn. Ở trên đời còn có những người còn thua thiệt hơn mình nhiều lắm!
Ðề: lấy chồng nghèo! đúng đó c ạ, tình cảm là thứ quan trọng nhất. Khi e có bầu nghén quá phải nghỉ làm 1 mình chồng em đi làm lương 4 triệu. Sau em đẻ được 2 tháng thì công ty phá sản anh ấy thất nghiệp đến h vẫn chưa tìm được viêc. Giờ e đi làm lương k đủ tiêu. Lại còn con nhỏ. Nhưng chồng em rất yêu quý vợ con nên cũng tự an ủi đấy là một món quà. Biết đâu sau này cs sẽ tốt đẹp hơn chị nhỉ
Ðề: lấy chồng nghèo! Đọc xong nài này em sẽ suy nghĩ lại vấn đề...lấy chồng nghèo; cảnh đi thuê nhà là đáng lo nhất.
Ðề: lấy chồng nghèo! đồng cảm với chủ tốp,em cũng vừa lấy chồng nghèo.nhiều lúc nghĩ tủi thân và chán chường lắm,cứ cáu gắt với chồng.giờ chỉ nghĩ cho con thôi.may mà mình làm thu nhập cũng không đến nỗi tệ.chỉ biết cố gắng vì con thôi mẹ nó ah.cứ vô tư mà sống,không mấy mà già.
Ðề: lấy chồng nghèo! nhà chồng e cũng nghèo lắm.xã còn đang đi học mới ra trường chưa đi làm ngày nào nên chưa biết có nuôi được vợ ngày nào ko.còn bố mẹ chồng chỉ lo cho chồng tiền ăn học.còn 2 mẹ con tự túc 3 năm trơi`.bao nhiều khó khăn vất vả cũng đã trải qua nhiều rồi.nghĩ lại vẫn thấy mình cũng giỏi. nhà chồng nghèo nhưng đổi lại chồng thì tốt bụng yêu chiều vợ hết mực.thương con thương bố mẹ vợ.đúng là ở đời được cái này cũng phải mất cái kia.có mấy ai được chọn vẹn đôi đường đâu. chồng đi học sáng .chiều về trông con để vợ đi làm gv theo h kiếm mấy chục nghìn ăn hàng ngày.ngày nào chỉ đủ ngày đấy.cuộc sống lúc ấy thật khó khăn biết bao.mới cảm thấy quý đồng tiền.ko giám chi tiêu gì nhiều.đắn đo lên đắn đo xuống ko giám mua. bây h thì cũng đã qua những ngày tháng đó rồi.nhưng chắc ko bao h có thể quên được. 2 vợ chồng đều có bằng cấp cả ko sợ sau sẽ đói kém.chỉ mong mua được nhà hn và dư dả chi tiêu là tốt rồi.ko cần quá giàu sang làm gì. chia sẻ với các mẹ nhé!(u)