Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. công nhận ai chụp ảnh này đệp quá,sáng sủa mà nét thế,cả nhà đếu thức sao em lại ngủ vậy ? chị không dám khai tuổi vì sợ hội nhà mềnh không cho vào hội ọp,bắt ở nhà trông cháu vì quá tuổi ,mà nhà mềnh toàn em trẻ đẹp,ấy là chưa có hoa hậu HOA CÚC TÍM đấy nha,có nàng ấy thì có mà sáng bừng cả gian nhà,ấy chứ lị.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng mẹ nó nha. Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh. Mình cũng hy vọng đc 2v như mẹ này.hihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác nói chiện duyên mà chuẩn ko chịu đc ... làm em tỉnh cả ngủ em ngưỡng mộ bác lắm rồi ấy. Tụi em còn chạy tuột dép ko kịp bác !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác nói chiện duyên mà chuẩn ko chịu đc ... làm em tỉnh cả ngủ em ngưỡng mộ bác lắm rồi ấy. Tụi em còn chạy tuột dép ko kịp bác !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. iem ơi! nếu nhìn avata,và nghĩ chỉ tầm 30 đến 35 tuổi thì con gái bác ế chồng là cái chắc roài.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em cảm ơn mẹ nó, em mong mẹ nó cũng nhanh có tin vui ạ !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. uông thuốc đắng ,thì phải uống từ từ,vào đến đâu chắc đến đó,chứ cứ nốc 1 hơi cho xong,thì phí thuốc lắm em ạ,mà còn mệt và mất thời gian của mình nữa.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Dạo này phải chạy vạy lo tiền cũng mệt chị ạ. Ah tình hình là khi uống đến 10 thang thuốc bổ thì em lại bị rong kinh 3 ngày đến hôm nay thì hết rồi chị ah. E bị hôm 2 AL mà đến 24 AL lại bị rong kinh gọi hỏi ông thì gặp Vợ ông, cô ấy bảo ko sao, em định đến cho ông bắt mạch nhưng bận ko đi đc may mà hôn nay hết rồi chị ạ. Chị thấy thế nào rồi?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ơi lưu ý nhé,ít nước ối,phải đi khám thường xuyên đó nha.bao giờ em sinh ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ừ,thì bác là người đẹp không tuổi,còn con gái thì DƯ LÀO,nó mà biết ảnh đấy của nó,có cô đoán , tầm 30 đến 35 thì nó có mà giẫy : ĐÀNH ĐẠCH.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị không ngạc nhiên về em,vì chị tháy em rất chững chạc,tư tin,hiểu biết,và đầy bản lĩnh,xử lý các tình huống đều có tình có lý,mọi người muộn ,hoặc chưa săn được đã buồn bã,lo lắng,nhưng em rất bình tĩnh,chờ đợi, [vì mình hiểu cơ thể mình hơn ai hết ]. Trời sẽ thương em tháng này đấy,cứ yên tâm nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thế hả em, sao lạ thế nhỉ, chị thì qua cao điểm rồi, giờ ngồi chờ thôi, hihi, em hết thuốc chưa ? có uống tiếp ko ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hì bác quá khen em rồi, có lẽ tại em là con một, cái gì cũng một mình nên quen thế bác ạ, em có buồn có chán cũng phải giấu đi, ko thì bố mẹ với chồng em lại mất tinh thần, chứ còn mấy tháng trước lần nào đến KQD em chả khóc một mình, hic, nhưng khóc xong lại phải lên dây cót chiến đấu tiếp bác ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ừ thì con đầu không quan trọng trai hay gái,dưng mà,phụ tá hỏi để lấy đầy đủ thông tin,vậy mừ nhất định không cho biết hử ? định thi gan dấu tuổi cùng với bác mamdoanh chăng ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hì bác quá khen em rồi, có lẽ tại em là con một, cái gì cũng một mình nên quen thế bác ạ, em có buồn có chán cũng phải giấu đi, ko thì bố mẹ với chồng em lại mất tinh thần, chứ còn mấy tháng trước lần nào đến KQD em chả khóc một mình, hic, nhưng khóc xong lại phải lên dây cót chiến đấu tiếp bác ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em ơi,cho chị gửi lời cảm ơn xã nhà em nhá,[vụ,cafe ]ấy,thực sự bác rất ngại,chỉ sợ mọi ngươi hiểu lầm,nghĩ bác này nọ,nên ai có thành ý gì,bác đều cảm ơn và từ chối hết,em là người đầu tiên bác phá lệ đấy,vì chị nghĩ,cứ từ chối mãi,sẽ làm em mất vui,tự nhiên thành khách sáo quá,phải vậy không em ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. CHị Thảo đầy nghị lực ơi cố lên nữa nha, em cũng như các chị khác, hi vọng và chúc chị tháng này lắm lắm, thế mới biết thời gian của em trông đợi chưa là gì cả. Nhìn ảnh off của chị em mình ai cũng tươi cười rạng ngời, người có rồi hay chưa có. Em tin chắc rằng nhà mình ai cũng được toại nguyện hết ạ. Đi gặp các chị em về thấy mình có thêm tinh thần và thêm 1 ít kinh nghiệm... Gặp đc chị ANna dễ thương, bác Doanh nhiệt tình và dí dỏm cùng các chị em khác...Yêu cả nhà mình nhiều!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hịc chị ơi, em cũng như chị ấy, mỗi khi đến CKK em đều buồn khóc 1 minh, nhưng rôi tự an ủi minh Con cái là của trời cho. nên càng phải vui len, không phải xoắn, có 1 lẩn xã nhà em thấy em khóc rùi giật mình hỏi .. rui ôm thế là minh lại có thêm niêm động viên thêm hy vọng. nên các bac yên tâm là còn co gia đình luôn ủng hộ mình .
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. bác doanh ơi. bác tinh cho em ngày rụng trứng với. nhu mẹ Northergirl thì bác tính cho em bắt đầu ngày 14 bác nhé :3/11/11, 4/12/11, 30/12/11, 22/1/12, 14/2/12 bác tính cho em với nhé. . và để hỗ trợn thêm em sẽ thử que rụng trứng va sa trứng . bác Nothergirl ơi, em uống vitamin E thì uống giò nào ạ ? à em có được uống thêm cao ich mẫu cho chị của Em tự chế ( chị làm bên dược ) được không chị nhỉ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Uh cố lên em ạ, em còn trẻ thế, chả lo gì đâu!!!!