"Nuôi con mới biết công lao mẹ thầy "

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi K.P_Linh, 27/3/2007.

  1. K.P_Linh

    K.P_Linh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/12/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ngày còn bé lúc nào mình cũng tự hỏi, tại sao mẹ mình ko thích những thứ mình thích ăn, mẹ cứ để cho mình , có những khi mình đưa cho mẹ mẹ cũng ko ăn ,bây giờ mình làm mẹ mình mới biết rằng ko phải tất cả những thứ mình thích là mẹ ko thích mà mẹ đã nhường hết cho mình ăn , bây giờ mình cũng đang làm mẹ.....
    Ngày trước mình cứ nghĩ cha mình là người khó tính nhất trần gian, mỗi khi đi lê đôi dép cũng bị cha mắng , đến bữa ăn ông cứ nhắc nhở ko dc ăn phát ra tiếng , ăn phải mím môi , ăn xong có dùng tăm thì xỉa xong rồi vứt ko dc ngậm tăm......Cha thường nhắc nhở con gái ko dc ăn nói oang oang , ko cười hô hố,ko nói theo..... Cha ơi, con gái của con đã gần bằng tuổi con hồi đó rồi cha ạ , con sẽ dạy lại cháu những gì cha đã dạy cho con từ những việc tưởng như quá đỗi bình thường nhất, nhưng con nhớ suốt đời này cha ạ .
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi K.P_Linh
    Đang tải...


  2. Trần Ngọc Gia Khanh

    Trần Ngọc Gia Khanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/8/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    203
    Điểm thành tích:
    43
    Quả thật, người chưa có con sẽ không thể hiểu được tại sao một số người làm cha mẹ lại có thể làm nhiều việc khác người như vậy.
     
  3. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Vì thế, gia đình là một trường đào tạo " đa năng - đa ngành" không chỉ cho con cái - mà cho chính mẹ cha ! ( Nuôi con nên mẹ ) và cũng vì thế, một bài học được đặt ra cho các bậc cha mẹ : Muốn hiểu con, hãy ở vào vị trí của con !
     
  4. BiBo

    BiBo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/1/2005
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Quả thực có làm cha mẹ rồi mới giật mình thấy rằng: có những điều lúc trước ta k thể giải thích nổi thì tới giờ đã hiểu vì rằng ta đã LÀM CHA MẸ!!! Ngày bé, thấy mẹ đi làm rồi trưa về tất tả nấu cơm cho con ăn, đưa con đi học, mà mẹ thì gày gò còng lưng chở 2 cái bao gạo còn mải chí chóe đằng sau leo ngược dốc Lò Đúc, ngược gió thở k ra hơi thế mà mẹ vẫn cười, ta thấy như đó là chuyện bình thường!Giờ có con rồi, đưa con đi học thì có xe máy, việc nhà có ng giúp việc gánh đỡ, có chồng hỏi han chăm sóc hàng ngày mới thấy rằng mẹ thật giỏi biết bao!!! Thật đúng là có nuôi con mới biết lòng cha mẹ!!! Tự nhiên nhớ mẹ quá:(
    Có 1 kỷ niệm mà tới giờ khi làm mẹ thì mình lại thấy rất ăn năn, mặc dù khi chưa có gia đình thì kỷ niệm đó là kỷ niệm vui! Lần đó dì cho 2 đứa em cùng bằng tuổi 2 chị em lên nhà chơi! Bố thì đi nước ngòai, mẹ thì đi làm! Hồi đó mình cũng 10 tuổi rồi nên đã biết nấu cơm phụ mẹ! Bữa đó 4 đứa nấu cơm cho nhau ăn, chả hiểu sao như có ma xui quỷ khiến thế nào mà cơm chỉ có món cà chua sốt với tép mỡ mà 4 đứa ăn hết veo nồi cơm! Thế là lại đi nấu lại cơm cho mẹ, thế mà cũng ăn hết!Đi nấu thêm lần nữa, hô quyết tâm để dành mẹ 1 càmên cơm, bới ra đem cất vào chăn, mùa rét mà, ăn chỗ còn lại. Vậy mà mẹ về cả lũ thi nhau kể ăn cơm giỏi, thế là mẹ bảo mẹ ăn ở cơ quan rồi 4 đứa ăn đi!!!Tụi mình tin sái cổ lao vào giành nhau ăn hết cơm:rolleyes:
    Giờ nghĩ lại thì thấy hồi đó mình sao ngu thế:rolleyes: Đúng là làm mẹ mới hiểu lòng cha mẹ!!!
     
  5. Mây Tần

    Mây Tần Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    176
    Điểm thành tích:
    83
    Bạn thân mến,
    Cho phép mình có vài ý kiến đối với vấn đề này nhé:
    - Dưới giác độ người con:
    Khi chúng ta còn bé, có rất nhiều chuyện khiến ta chưa hiểu được lòng của cha mẹ chúng ta, điều đó nhiều khi dẫn đến sự vô tâm, hoặc tệ hơn nữa là dẫn đến lòng oán trách (ngầm) của ta với cha mẹ. MT còn nhớ mãi cái lần giữa trưa hè nắng chang chang, MT đứng ở đầu ngõ đợi hàng kem qua, nhưng mẹ MT lại không cho mua, lúc đó MT nghĩ "giận" mẹ ghê gớm và cũng tủi thân ghê gớm. Nhưng đến khi lớn lên rồi, nghĩ về những kỷ niệm cũ, mới thấy cha mẹ mình thật là tuyệt vời. Những cái ngày xưa mình không hiểu, thì bây giờ khi mình khôn lớn, mình đã hiểu hết rồi. Thấy thương cha mẹ nhiều không kể xiết.
    Ý MT nói là khi ta đã khôn lớn, đã trưởng thành, đã va chạm với đời, thì ta sẽ hiểu được lòng của cha mẹ ta, và cảm nhận được tình thương vô bờ của cha mẹ với ta. Không nhất thiết cứ phải có con mới biết được lòng của cha mẹ.

    - Dưới giác độ người mẹ:
    Dân gian có câu: "Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ"; và "Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra" v.v... ngầm ý là răn dạy chúng ta, những người con, phải luôn nhớ ơn công lao của cha mẹ. Không rõ MT suy nghĩ có lạc loài không, chứ nếu ông cha ta làm ra những câu ca dao như vậy để răn dạy chúng ta như thế thì thật sự MT không phục.
    MT cũng đã làm mẹ được lâu lâu, cũng nuôi con với muôn vàn khó khăn, nhưng thực sự chưa bao giờ MT nảy sinh ra một ý định nhỏ là gợi ý hoặc hướng con mình phải nhớ ơn của mình cả. Nghe nó kỳ làm sao? Vì nuôi con đối với MT là cả một niềm hạnh phúc, con cái mang lại cho MT một niềm vui vô bờ, và mình phải có trách nhiệm cố gắng hết sức để tạo cho con một cuộc sống tốt đẹp. Sau rồi, khi lớn lên, con hạnh phúc, con vui vẻ là mình mừng. Đối với mình, thế là đủ. Còn không hề đòi hỏi con cái là: con phải biết ơn cha mẹ, vì đã làm cái a, cái b, v.v.. với con. Đối với MT, những kiểu đòi hỏi như thế thực sự là ích kỷ.

    Tóm lại, theo MT, tình yêu gia đình xuất phát từ tấm lòng của mỗi con người, của con cái đối với bố mẹ và tình thương yêu của bố mẹ với con cái. Nên, chẳng cần đọc những câu ca dao, những câu ca dân gian, v.v.. chúng ta vẫn duy trì được tình yêu đó, bởi vì nó là một phần máu thịt tất yếu của mình rồi.
     
  6. K.P_Linh

    K.P_Linh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/12/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Bạn bảo là bạn đã có con vậy bạn có thấy khi con bạn đau hay ốm bạn có thấy y như bạn đang đau ko,đêm hôm ôm con cho con yên giấc ngủ , khi xa con con nhà ai khóc ngỡ con mình khóc, nếu bạn chưa làm mẹ làm sao ban hiểu dc rằng bố mẹ khi xưa đối với mình cũng như thế này ko ?

    Cái này con cái khi lớn lên khác tự biết mình phải thế nào với cha mẹ chả có cha mẹ nào lại đòi hỏi gì ở con cái phải báo dáp thế này thế nọ , có chăng chỉ mong con cố gắng nên người đó là báo đáp cha mẹ rồi , bạn nói rồi mà ko nghĩ lại thế có bao giờ bạn nghe thấy một câu nào đòi hỏi ở cha mẹ bạn chưa ? " Nuôi con mới biết công lao mẹ thầy " đó là con cái nghĩ đấy chứ đâu phải cha mẹ bắt con cái đâu .
    Khi chúng ta chưa có con chúng ta đâu thấm thía nổi tình cảm của người cha người mẹ đối với 1 người con , từ trong bụng người mẹ đã lo rồi khi chào đời con mình sẽ ra sao giống ai , có lành lặn ko , trai hay gái , ra đời rồi mỗi ngày là 1 niềm vui là một nỗi mong chờ của mẹ , đêm đêm lo nghĩ tương lai con mình sẽ ra sao , những đêm trái gió trở trời con khóc mà ruột mẹ đau , con vui mẹ cung vui theo , cha mẹ sẽ dõi theo tùng bước đi của con cái đến hết cuộc đời của mình. Thử hỏi nếu ko có con có ai dám chắc rằng sẽ có những cảm xúc đó ko ????
     
    Sửa lần cuối: 29/3/2007
  7. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Đúng là tình yêu gia đình xuất phát từ tấm lòng của mỗi con người , nhưng tại sao có những chuyện con cái bất hiếu với ba mẹ ? tại sao có cảnh ba mẹ phải khóc ròng vì đứa con hư của mình ? Con cái dù có làm gì : hút chích , hổn hào , ăn trộm ...v..v thì MT có thấy cha mẹ nào bỏ con mình chưa ? Em có thấy bậc sinh thành nào sinh ra mình kể công kể ơn nuôi dạy chưa ? Họ chỉ muốn con được khỏe mạnh , ăn học thành tài , trở thành người hữu dụng , chỉ bao nhiêu đó thôi đã quá đủ họ không cần gì cả .
    Dĩ nhiên lúc mình lớn khôn thì sẽ hiểu được công ơn cha mẹ , nhưng khi lập gia đình sinh con nuôi dạy chúng thì lại hiểu nhiều hơn khác hơn những vì vây mới có câu :" có con mới biết được lòng của cha mẹ "
    Tình cảm thương yêu thì không nhất thiết phải có con mới biết nhưng mình sẽ cảm nhận sâu sắc hơn rất nhiều khi sinh ra chúng , nuôi dạy chúng , thức đêm thức hôm , trải qua tất cả thì mới cảm nhận hết được nổi cực khổ mà cha mẹ mình đã trải qua chứ .
     
  8. ducky

    ducky Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/6/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Theo mình, có lẽ bạn Mây Tần có nhũng điều bức xúc nào đó trong lòng nên nói những điều trên . Mình thấy rằng tất cả nhũng người làm cha làm mẹ đều mong muốn con mình hạnh phúc và chẳng ai lại đi kể công lao nuôi con của mình . Tuy nhiên mình cũng có gặp người mà suốt ngày kể lể sự hi sinh vất vả của mình với con cái và than vãn rằng con trai đi lấy vợ mất nên chẳng đựợc hưởng sụ phụng dưỡng chăm sóc của con trai (người con trai đang học và làm việc ở nước ngoài).
     

Chia sẻ trang này