Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hi, cả nhà. Lâu lắm rùi mới zào thăm cả nhà dc. Chúc cả nhà mạnh khoẻ và nhanh chóng có 2v như ý muốn nhé :x
Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em chỉ cho chị đúng 1 tháng là 12/1,và vk của em toàn 40 ngày,,ngày mai của em mới là chậm 1 ngày,em cứ chờ thêm xem sao nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ăn thua gì có nàng cấm vận chồng những 5 tuần cơ,vì cứ nghĩ càng để lâu càng được [nhiều ].
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thấy mọi người đi off về vui vẻ mà e thấy tiếc quá, tiếc vì k được gặp chị Mamadoanh xinh đẹp đầy kinh nghiệm,tiếc là k đc sờ bụng Các mẹ lấy may. E bị đau mắt đi viện mắt khám phải uống 1 đống thuốc có cả kháng sinh nữa, mắt hôm nay vẫn còn đỏ nhìn k rõ lắm. Chúc nhà rồng tháng mới này lại nhiều mẹ báo tin 2 vạch nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Í, món này em hay làm nè, trộn thịt bò trần với giá, rắc thêm ít lạc rang giã dập nữa, thơm phải biết luôn! Lại chua chua, ngọt ngọt dễ ăn lắm lắm ý! Nhà em mỗi lần làm cũng 1 đĩa tú lu mà 2vc oánh vèo cái hết.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em chúc chị thang này 2 vạch đỏ chót như ý chị nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chào các mẹ đáng nhẽ mình săn rắn nhưng mik bắt dc bé rồng con gần 4 tháng rùi....... các mẹ cho mình tham gia vs nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ngon quá, em cũng phải làm món này cho xã mới được, thây đổi món cho ngon miệng không thì lại oai oái ngày nào cũng giá xào luộc trần . cũng mệt phết các bác ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Oài, chiều nay các bác thương nhà em hay sao í, cứ tưởng leo mỏi tay cơ đới.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Báo cáo với bác Doanh ạ. 7h tối hôm nay em vừa thử que thi "phát hiện" 1 vạch nhat lắm ý ạ , 1 vạch đậm hơn chút xíu thôi ạ. như vậy sáng mai em sẽ thử vao lúc 9h sang em lại vào báo cáo bác. chiều em sẽ đi SA trứng và vào báo cáo bác để bác hiúp em lịch chiên đấu cho em voái bác Doanh nhé. hihiih
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. có mẹ nào biết ướp thịt xiên nướng cho giống ngoài hàng k ạ, chỉ e với nhé hihi, e ướp k phải là dở nhưng mà vẫn muốn làm sao cho giống mấy hàng bánh mỳ thịt xiên nướng ng ta làm, cứ thấy ngon hơn mình làm ấy
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ừ, thì bi giờ nàng đã như chim cánh cụt chưa ? hôm chông em mang thịt bò đến cho chị,nhìn hắn đẹp trai dễ thương ghê,cẩn thận mà giữ chồng đấy nha,TUI MỜ CÒN TRẺ THÌ CỨ DỪ HỒN.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. e ở Cầu Giấy, có chị nào biết chỗ siêu âm trứng vừa rẻ vừa chất lượng mách cho e với ạ??? Chị mama ơi cho e số đt, để 25/2 e bắt đầu thử que có j e thắc mắc gọi chị luôn, số đt của e đây ạ: 0946 949 586
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em cho những cái gì,nói chị xem ? có cho dầu hào không ?,đường mì chính,nước mắm gia vị,hạt tiêu,dầu ăn ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vấng! đây chệ ạ ,có gì chệ cứ gọi ạ,tổng đài xin phục vụ quí khách 24/24 giờ ạ.chúc quý khách may mắn và thành công ạ,chào thi đua quyết thắng.0983315862.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. lại không đọc kỹ hướng dãn sử dụng trước khi dùng rồi,cứ mải cấm vận chồng đi,để ý cái vạch thứ 2 ,để so với vạch thứ nhất cơ mà,chắc hôm trước oánh chén đã đời, nên hôm nay hơi nú thì phải ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đồ chơi nhà cậu đẹp nhỉ, nhìn mê tít mấy bộ nấu ăn với pha trà ý, xinh dã man, hiii, chả nhẽ lại mua về rủ chồng chơi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị ơi chị cứ nghỉ ngơi tĩnh dữong lần sua sẽ off cugnf bọn em hoành tráng hơn hiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em ui, cho thêm 1 thìa đường này, nước ép hành và cả củ xả nữa, hihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hí hí, lại chả quá chim cánh cụt ấy bác ạ! Em tăng 10kg rồi ạ! Ấy là em còn hãm, chứ ăn uống thả phanh thì giờ lăn nhanh hơn đi rồi! huhu Chả biết em tốt số hay xấu số, ai gặp chồng em cũng bảo hệt như bác, có người còn "khuyến mại" thêm câu "nói chuyện có duyên" nữa cơ! Em lại chẳng khéo chiều chồng về cái khoản abc kia, đành chọn con đường đi qua dạ dày hắn để giữ thôi! Trộm vía đến bây giờ hắn vẫn thích cơm nhà, chưa thèm phở nhưng cứ tình hình gái đẹp đầy đường như bây giờ thì cũng lo phết bác ạ! Thế nên em cứ nằm vùng ở topic này dài dài để học cách giữ chân chồng của bác! À, ảnh mới nhất em chụp hôm đi lễ hồi đầu tháng đây bác, bác thấy em giống chim cánh cụt hay bánh bao rồi ạ: