Điểm danh điểm danh. Cuối tuần vui vẻ cả nhà ới!!!!!!!!!!!!!!!!! @Vien: hnay ko đi hú hí nữa hả :axe::axe::axe:
tôi nói thật với mấy mụ là tôi về ngoại nhưng thời gian ngồi máy tính toàn fải chốn thôi vì bao nhiêu là việc, chỉ khi nào có ai bế con cho và đỡ việc thui thì mới bon chen tị vào net đc hì hì hì bà Diên: tui vẫn làm chỗ cũ thôi mụ, có đổi chỗ làm đâu, tôi làm ở Cty Tài chính mờ, lần này đi làm chắc đổi vị trí làm việc thôi chứ vẫn ngồi cty đấy thôi, con nhỏ nên tôi cũng k muốn thay đổi nhiều mụ ạ @all: tôi về nội rồi, đã tìm đc 1 bác Gv rồi, nói chung là 1 tuần rồi cũng thấy ổn ổn mọi chuyện nhưng tới khi đi làm có fát sinh thêm vấn đề j nữa thì đến lúc đấy mới biết đc ý, mà tui về nội rồi, nhà chật tị thôi nhưng đc cái thoải mái vì vợ chồng tui ăn riêng, hôm nào mời hội ỉn nhà mình đến ọp nhá hì hì hì
tui về ngoại nhưng chỉ ở có tối qua, giờ đang trên bác tui rùi, chiều lại lượn nhà khác, tối về ngoại ngủ rồi sáng mai lại về nội rồi, hì hì hì, tại nhà có mỗi đứa cháu nên cuối tuần tranh thủ về là lại bị các bà bắt cóc đi hết nhà này đến nhà khác bà ạ
Ừa, thì lựa mà sống nhé. Có chỗ làm là OK lắm rồi, thời buổi này kiếm việc cũng khó lắm bà ạ. Nhất định hôm nào bọn TUi sẽ qua nhà bà chơi
thôi bà đi làm được là tốt rồi, đỡ ức chế bà ah.ah mụ mua cai CF làm tóc xoăn chưa? Có đẹp k? toi cũng đang định mua mà chưa biết nên mua loại nào vì tóc bh thì chấm vai nhưng mấy tháng nữa thì chắc là qua vai hihi.mụ mua chưa thì cho tôi ý kiến với nhé
đời buồn như con chuồn chuồn. Chưa bao giờ chán nản và thát mệt mỏi thế này. Tiền tiền tiền...thành công và thất bại đè nặng lên đôi vai tôi trời ơi
He he, chủ nhật có khác. Các mụ ít vào nhà hẳn nhỉ. Mai con zai tui ngày đầu tiên đi học, mà lại đúng đợt cúm này ko bít thế nào đây? Đang phân vân quá, chẳng bít có nên cho đi ko nữa. Hix
Kêu ca cái giề ...tui còn đang ngắc ngoải đây này... Chả thành công, cũng kô thất bại. Tiền thì chắc chắn là âm nặng rồi... Ôi cuộc đời, thật là trớ trêu thay.....
Cũng hơi sợ nhỉ ??? Tui hoãn việc cho Lợn đi học, cứ ở nhà nghe ngóng tình hình phát. Gà mai cũng cho nghỉ ở nhà..... @ mụ Diên: mụ ác thế, nhắn tin cho tui đúng vào T7, trời mưa to lại nhắn tin buồn làm bạn đếch ngủ được....Buồn đến tận bây giờ chưa dứt. :-|
Chán như con gián ấy. Đang hí hửng cho con đi học. Mai chắc phải xin phép hoãn lại 1 tuần nhỉ. Thôi, chúc cả nhà ngủ ngon và đừng mơ đến H1N1 nhé
Tôi cho con đi học rồi. Quyết định rồi. Mụ kẹo tưởng các con ở lớp nghịch ngợm mà chịu đeo khẩu trang á, còn khuya nhé!