Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hi thế à, vẫn là đồng hương rùi, hehe. Thế ngày mai cho tớ 500g nhé, về xã thích lại mua tiếp. ship cty tớ ở Hoàng Cầu thì như nào nhỉ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ôi trời vừa nãy tửong của em nhảy vào hii nhưng thấy quen quen hiii và ko còn nút cảm ơn nữa haaaa
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị vote rồi thì lấy đâu ra nút cảm ơn nữa! hihi Ảnh cưới của em đây nà, péo hú nên ứ dám đi thi đâu! keke
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ngày kia tớ ship cho ấy được không, mai tớ ít đơn hàng nên dồn vào ngày kia thuê ship 1 thể cho tiện. Ở Hoàng Cầu thì tớ thuê ship hết 15-20k, tùy từng hôm bạn ý có nhiều đơn hay ít đơn ở khu vực đó, có gì tớ sẽ PM nhé! Cho tớ xin số điện thoại, địa chỉ nhận hàng nha! Kiu kiu nàng!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Lúc nào cũng bảo mình béo ú, mà chị tháy em chẳng béo tẹo nào còn ăn đứt nhiều anh lắm nha!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhà em ở Lĩnh Nam hả?Thế em đi làm ở đâu có tiện đi qua phố Thể Giao(gần Công viên Thống Nhất ấy) không?Chị biết ở giữa phố Thể Giao có 1 hàng bán tất cả các laọi hải sản:tôm,cua,mực sò,hàu,cá tầm,cá kèo....và còn nhiều loại hải sản khác nữa.Giá cũng rẻ mà đồ thì tươi,bán hàng rất nhiệt tình,mua bao nhiêu cũng bán(vì cân điện tử mà),muốn làm luôn họ cũng làm cho mà không tính phí đâu.Chị thường hay mua sò ở đấy là 65k/1kg,cá tầm 230k/1kg,chả biết thế có bị đắt không nữa nhưng được cái tiện gần nhà và đồ tươi lắm.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Xinh thế này, eo thế này mà kêu béo, thế thì chị thành chim cánh cụt hả em, he he
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chuẩn luôn, nhà tớ cũng hay mua hàng này, giá cũng ổn đấy bạn ạ, ko phải rẻ nhưng chấp nhận được vì hàng ngon và tươi, bán hàng cũng dễ chịu!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Các mẹ voté cho mình vs nhé mình cũng đi thi ảnh cưới đây
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em đi làm ko qua phố này nhưng em sẽ tranh thủ qua đó xem hàng thế nào. Giá thế là rẻ chị ơi, hôm em mua ở đường Đông Tác sò huyết 2 loại 80k, 100k. Cá tầm ở đó thế cũng rẻ. Cái chính hàng tươi và đảm bảo chất lượng là ok chị ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hehe thế ra là nhà bạn cũng ở mạn gần đó à?Nhà tớ ở ngay đầu Khâm Thiên nên ra đó mua cũng tiện,mà tớ biết đến hàng đó là do hồi trước có người quen mở hàng bán ốc luộc và ngao,sò thì thấy cửa hàng đó giao hàng cho.Khi ra đó mua rồi thì thấy họ đônmg khách thật,được cái là hỏi gì cũng có,đồ lại tươi mới hàng ngày,mà đúng là bán hàng dễ chịu thật,mua nhiều hay ít đều ok.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ui em ơi ở Đông Tác thì nổi tiếng là đắt mà.Chị không nhớ số nhà nữa nhưng em cứ đi từ đầu phố xuống 1 đoạn khoảng 100m gì đó là thấy ngay cửa hàng bên tay phải(họ bày cả ra ngoài hè đó).À mà ở đó còn nhiều loại cá lắm,chị chưa thưởng thức hết,nếu nhà em mê hải sản thì nên biết đến địa chỉ đó.Hic...hic.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ui thích thật, gần nhà là tiện nhất rồi chị ạ, nhà e ở cuối Lĩnh Nam chợ chẳng có gì là phong phú cả, em sẽ ghé qua chỗ đó sớm!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ui thích thật, gần nhà là tiện nhất rồi chị ạ, nhà e ở cuối Lĩnh Nam chợ chẳng có gì là phong phú cả, em sẽ ghé qua chỗ đó sớm!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị ui, thế là đứa đầu với đứa sau nhà em cách nhau 3 năm, thế có được goi là 3 năm 2 đứa không chị
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cám ơn bà nhé, tôi cũng đang mong rồng đực đây, đứa đầu là gái rồi, lão nhà tôi mong đứa này là con giai ra mặt, ghét thế chứ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mà hôm nào tôi phải sang xoa bụng bà 1 cái để lấy hên nhé,
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhà em tháng này lại canh trứng , trứng rụng hôm 20 rùi ạ. Em đang hồi hộp chờ xem đây....Ngày trước cứ nghĩ đơn giản, không dùng biện pháp tránh thai chắc là có em bé luôn nên bay giờ thả tháng thứ 2 đã thấy lo lắng rùi,hic.