Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cho em tham gia hội săn rồng với các mẹ, em thì được khoảng 6 tuần, em tự tính thế, em định khoảng 2 tuần nữa sẽ đi siêu âm Chúc cả nhà mình năm nay ai cũng săn được rồng con và mạnh khỏe suốt 9 tháng 10 ngày nhé Tiếc quá lỡ mất vụ off của cả nhà
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chúc mừng mẹ nó nhé, mẹ nó có nghén ngẩm gì không?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em về đây cả nhà ạ, hẹn cả nhà ngày mai nhé! em buồn ngủ lắm rồi về làm giấc hiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhà mẹ đẻ tớ thì hơi hơi gần đấy, hii, cơ quan gần 1 tí, còn nhà tớ đang ở thì xa, nhưng nếu ngày nghỉ thì vẫn lượn ra đó mua, coi như đi lượn phố luôn, hiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Các chị cứ cho em ăn dưa bở thôi! Lúc chụp ảnh cưới em nặng 54kg, cao 1m55, thế ko péo thì là gì! huhu Cái bó hoa kia để che cái rổ ba chỉ đới! Bây giờ thì chồng em toàn gọi em là " Mụ Béo", Xoài gọi là "Mẹ Nhinh béo" (
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị Mamadoanh ơi, Hôm này em bắt đầu dùng que thử xem trứng rụng như chị bảo. Kết quả là mới có 1 vạch thôi ạ. Hôm nay là ngày thứ 13 của chu kỳ ạ. Bình thường thì trước ngày rụng trứng bao nhiêu ngày thì que thử lên 2 vạch ạ? Em còn mù mờ nên các chị đừng cười nhé! Em báo cáo hết! Ở topic này có bạn nào 84 đang săn rồng ko ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. có có mẹ nó ơi, tớ vừa săn rồng thành công rồi, chúc mẹ nó sớm săn rồng thành công nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thnaks mẹ nó nhiều nhé, tớ bây giờ tâm trạng đúng là rất khó tả. Ông xã ko mong là con trai nhưng mình cũng biết tỏng lão thik gì.. Nhà tớ ben mạn Sài Đồng nên tớ hay khám thai ở Ngô Thì Nhậm nhưng chị Hương hay siêu âm cho tớ đã chuyển đi rồi nên ko khoái lắm..huhu giờ nghĩ tới những khoản này ứa nước mắt à... Chúc mừng lần nữa các mẹ đã thành công..hì hì
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ôi em thì không ốm nghén nhưng mà bị chán ăn, lúc nào cũng bị đầy bụng, nôn nao, ợ hơi, sữa thì nghĩ đến đã thấy sợ, giờ không biết tẩm bổ bằng cách nào hichic, mẹ nào cho em xin tí kinh nghiệm vụ này với
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. bạn mrsdung là 84 à? thế bạn thụ thai tháng mấy thế?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hihi, mùng 1 thấy bạn thông báo mà cũng mừng quá....tăng thêm khí thế túm rồng tháng này của tớ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. úi úi, mẹ nó bị hiện tượng giống hệt em đấy, buồn quá, chả bít làm thế nào. em đi khám bác sỹ còn bảo em bị thiếu máu nữa hic hic....
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. tớ thụ thai tháng 1 âm lịch, đang ngồi thấp thỏm xem trai hay gái đây. tớ không nghén kiểu bị nôn nhưng toàn bj đầy bụng, chán ăn, chả thèm món gì hết bé đầu nhà bạn được bao nhiêu tháng rồi? bé đầu nhà tớ được 31 tháng rồi, có bầu đứa thứ 2 mà tớ toàn bị mắng là con còn thế mà đã đẻ, bùn quá đi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. bạn đã thụ thai chưa hay mới đi soi trứng thôi?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. đang căng thẳng quá đây không biết có đẻ được không nữa vì mình có vấn đề về tin do Bazadow mờ đang muốn đẻ con trai năm nay mà không biết có được không, mình sinh 16/7/1981
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cố lên bà, hồi 3 tháng đầu t cũng bị như thế, làm bà sợ còn gì, sụt mất 2kg Bi h thì trộm vía cả 2 mẹ con Bà ăn thêm hoa quả và nhất là thịt bò ý, tôi nhắm mắt nhắm mũi ăn chứ còn sợ tất cả các mùi, sợ cơm, sợ sữa ý
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cố lên bà, hồi 3 tháng đầu t cũng bị như thế, làm bà sợ còn gì, sụt mất 2kg Bi h thì trộm vía cả 2 mẹ con Bà ăn thêm hoa quả và nhất là thịt bò ý, tôi nhắm mắt nhắm mũi ăn chứ còn sợ tất cả các mùi, sợ cơm, sợ sữa ý
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Buồn gì hả bạn ơi, 31 tháng là ok quá rồi, con cái là duyên số, đến lúc nào thì mình đc lúc đó mà. Giờ xu hướng cũng đẻ dày í, ở cty tớ mấy anh chị cũng thế, đứa lớn mới 12-20 tháng là luôn đứa 2 rồi, hi..cư yến tâm mà bổ dưỡng cho con yêu nhé.