Cún ơi Cún ah... 2 đứa mình hẹn nhau thứ 7 tuần sau đi công viên nước đầm sen nha .... chơi xong qua nhà cô tina chơi đến tối mình đi ăn kem rùi cô tina đưa con về nhé.....ehhehehhe .... Hôm nay Cún cứ muốn theo cô tina muh mẹ ko cho chắc là buồn lắm .... tội nghiệp cún vì không thỏa thuận với mẹ trước khi ra khỏi nhà...hahahahhaha
Trời tội lỗi tội lỗi....... cún muh giống hà mã nhà cô tina thì cô tina cua dùm cho con cô tina tương lai ....hehhehehhe ( chuyến này phải đẻ sinh đôi thôi )
Coi video clip mấy nhóc thấy cưng quá http://video.zing.vn/video/clip/quang-cao-gay-soc-nhat-the-gioi.114780.html
Hum nay đi làm ngày đầu tiên ,tâm trạng rất mâu thuẫn vừa thấy vui vừa nhớ con .Nhất là tới cữ bú của con là nôn nao trong bụng .Nhưng hên là chổ làm gần cty nên tranh thủ chạy về cho bú .Khi chiều đi làm về thấy bà ngoại ẵm con ra đón ,thấy thương gì đâu .Bé thấy mẹ cười toe tóe ,bao nhieu mệt nhọc đều tan hết .Có ai cùng tâm trạng ko vậy ? Hay mình quá đa cảm .
Hôm nay, mình đi dạo 1 vòng diễn đàn thì được biết Anh Kiên có dự kiến là sẽ tổ chức một cái hội chợ LCM ở TP.HCM. Không biết kế hoạch này đã được chuẩn bị và tiến hành đến đâu rồi? Mẹ Bo(Levin) và RADA có nhận được thông tin gì từ Anh Kiên chưa? Hi..hi...vui quá, nếu tổ chức được thì lần này hội 10/10 của TP.HCM thế nào cũng là đơn vị đăng cai rùi.Hi...hi.....
Sáng giờ đóng vai người lớn , mệt bở hơi tai ..... Phải thức từ 5h rưỡi sáng lay hoay xong đến nhà Anh hai chuẩn bị đi đón dâu ... Đói ơi là đói .. Lúc rước dâu định ăn đỡ tô phở hòa ngay cạnh nhà cô dâu muh ax cản ko cho ăn vì phở hòa nhà chú cô dâu ăn rùi người ta quánh giá trị vai lớn của chú rể muh trốn qua đó ăn trong khi họ đang làm lễ.... Hic..hic....hic... Mãi đến 10h khi rước dâu về xong lễ nghi mới được măm măm ... 5h 30 chiều nay lại phải có mặt ở sinh đôi... Oải quá đi nhưng phải ráng hết ngày hôm nay nữa mới xong
hello cả nhà , mình về rùi đây, mới về hồi sáng nay, về đột xuất vì cả nhà chồng bị cúm H1N1 hết rồi, chừa ba chồng thôi, nên sau khi đưa gia đình chồng đi khám , ax cũng qd cả nhà về vn k thì nhiễm bệnh hết, bệnh bắt đầu từ cô em chồng làm ở phòng nha khoa xin nghỉ nửa ngày về ngày hôm qua, may mà lúc đó k có gd mình ở nhà, khoảng 3 tiếng sau ngay lập tức con trai của cô em gái sốt như hòn than và run rẩy chân tay, mọi ng sợ quá đưa vào bệnh, bs kết kuận ngay bị H1N1 vậy là nhà có 10 ng thì bị bệnh hết 6 ng cả dâu lẫn rể và 1 bé trai 2 tuổi. tình hình H1N1 lan nhanh quá mình nhìn mà hết hồn, mọi ng hết sức cẩn thận đừng chủ quan nhé, May mà ở singapore có đủ thuốc cho dân, chứ ở vn là có tiền cũng chưa chắc có thuốc đặc trị, hóa đơn tính tiền hôm qua là 5500$S ( 69 triệu) oài k biết bao h mới hết vụ này đây.
Ui sợ quá, cũng may gia đình HT ko sao , tội nghiệp cho em bé bị mẹ lây bệnh..... Mai phải đeo khẩu trang khi ra đường thôi , nguy hiểm quá .... Bo chắc thắc mắc sao về vn sớm hả chi????
Đi đám cưới về roài , mệt quá ... Đóng cửa ngủ sớm .... Ai về trễ thì chịu khó làm người nhện leo rào rùi nhào vào bẹc dê lấy chìa khóa treo trong răng số 6 hàm dưới của bẹc dê Nha.... Chúc mọi người ngủ ngon... Khò...khò... Khò....
off tháng 8 Chị ơi nhớ tháng 8 lúc nào hội mình off thì nhắn em với nhé! Em cũng mong gặp mọi người để giao lưu cho thêm bạn thêm bè. Em ở HN vào nên cũng ít bạn ở trong này lắm! Thấy mọi người rủ nhau đi chơi mà thấy ham quá! :roll:
chào cả nhà, chúc buổi sáng làm việc vui vẻ và hạnh phúc. có quà tặng cho cả nhà đây, chỉ là ít hoa dại mà thôi.
Trời, bạn Cún thích cô Tina ghê. Chưa ai rủ được Cún đi thế đâu nhé. Lúc nào cũng thỏa thuận là phải có mẹ mới đi. Thế mà không hiểu cô Tina rủ thế nào mà Cún theo ngay, còn nói đến Tết mẹ đến đón con là được, hahhaaaaa
Tuyệt, Trân nhà mình đi làm rồi... Hồi trước, mới sinh Cún mình còn tính ở nhà trông con, đã tìm được công việc part-time ở gần nhà rồi đấy chứ. Rồi ax khuyến khích mãi, cuối cùng cũng đi làm lại. Thấy thương con lắm, cứ thấy tội lỗi thế nào ấy. Nhưng đi làm khoảng 1 tuần thì ổn và nhận ra rằng mình nên đi làm lại vì mình sẽ cân bằng hơn, cuộc sống gia đình sẽ ổn hơn....