Dạy con ngoan có khó lắm không?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Đại Mĩ Nhân, 6/12/2008.

Tags:
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Cậu bớt chút time quan tâm tới con lớn đi.
    Con nhỏ thì ai cũng trông được. Dành time chăm sóc bé lớn, nói chuyện tâm sự, chia sẻ với con.
    Vài ngày mà ko đỡ qua đây tớ đền.:D
     
    Đang tải...


  2. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Nếu cậu đưa cho con hộp khăn giấy, cái chậu, bảo con là:
    Con ở đó khóc thì tự lau mắt nhé. Nếu nôn thì nôn vào chậu đây. Mẹ đi xem phim đây. Rồi cả nhà ngồi xem tivi, bàn bạc say sưa,.... sớm muộn gì nàng cũng stop cái vụ khóc lại.
    Kệ đê.
     
  3. mebeBon

    mebeBon Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/11/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Bác ĐMN giúp em với.

    Bé nhà em 23 tháng, đi học từ lúc 20t, khá ngoan và nề nếp (tự xúc ăn, cầm cốc uống, dọn đồ chơi, biết chào, xin, ạ và cảm ơn) biết đòi nhưng ko mè nheo.
    Em bắt đầu rèn nề nếp cho bé từ khi 3 tháng, theo quan điểm là nhẹ nhàng và cương quyết.
    Bé mới biết nói 2-3 từ liền lúc 20t và giờ có thể nói câu tương đối hoàn chỉnh 5-6 từ. Tuy có 1 số âm bị ngọng và thỉnh thoảng nói ngược (mẹ bế Bon thì thành Bon bế mẹ, mẹ N -cô giáo của con- thì thành N mẹ..)

    Vấn đề là bé tương đối lì. VD hôm nào bé về mách cô phạt con là hôm sau đưa con đi học y như rằng hôm sau ko theo cô và ko chào cô, dù mẹ có nói thế nào đi nữa. Ông hay mắng con thì về nhà cũng ko chào ông, dù trên đường về mẹ làm ct tư tưởng, hỏi về nhà con chào thế nào thì con nói 'chào on' rõ to (thường sau khi ko chào là con sẽ bị mắng)... Túm lại là cứ khi nào quát nạt bé, bắt bé nói theo ý mình là bé ko làm hoặc lảng sang chuyện khác.

    Có hôm đi học về bố đón mà ko chào cô, ko chào bố luôn. Bị bố mắng, bắt chào, bắt xin lỗi bố thì về nhà ko chào thêm cả ob nữa. Bố phạt úp mặt vào tường thì khóc, đứng cả nửa tiếng đồng hồ, khóc khản cổ thì khóc thôi chứ cũng ko chào, ko xin lỗi.

    Em sợ cứ mắng/phạt thế này con sẽ ngày càng lì hơn. Chị có chiêu gì chỉ em với.
     
  4. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Tớ phản đối việc đánh trẻ từ rất lâu rồi. Chỉ cần cậu ra các bộ luật và thực thi luật 1 cách nghiêm túc, cậu sẽ thấy bé nhà cậu ngoan và hiểu biết lắm. Dĩ nhiên, bố mẹ sai cũng bị phạt nhé.
    Ví dụ: không cất đồ chơi thì bị vứt đồ chơi đi.
    Mẹ đã tuyên bố như vậy mà khi chơi xong bé ko cất đồ chơi thì dù thế nào bố mẹ cũng phải vứt đi cái đồ chơi mà nó thích nhất. Lần sau, bé sẽ chỉ cần nghe luật và sẽ tuân theo 1 cách vui vẻ đấy.
     
  5. mebeBon

    mebeBon Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/11/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    E cũng phản đối việc đánh trẻ. Bé nhà e chưa bị đánh bao giờ. Nhưng chỉ cần bị mắng là bé lì luôn hoặc làm lơ. Như e đã kể đó, tới giờ e đành bó tay vụ chào hỏi của con và làm lơ luôn. Đồng thời con về nhà e nhắc mọi ng chào con và chào nhau. để xem 1 thời gian nữa con có chuyển biến ko.

    Cám ơn bác DMN nhiều
     
  6. tuenhi

    tuenhi CHỈ BÁN ĐỒ SẠCH

    Tham gia:
    19/10/2008
    Bài viết:
    22,662
    Đã được thích:
    5,369
    Điểm thành tích:
    3,063
    Chào bác Đại Mỹ Nhân, hôm nay gặp bác ở đây em mừng lắm, kính nhờ bác tư vấn giúp em với ạ.
    1. Em đọc một số tài liệu về chứng tăng động với các biểu hiện như: nghịch ngợm, suốt ngày chạy nhảy, thích xem quảng cáo, ko nghe lời, ko tập trung chú ý, chậm phát triển trí tuệ…Bé gái nhà em 20.5 tháng, cũng thuộc dạng rất nghịch, cháu rất thích nhảy theo kiểu kangaroo, thích xem quảng cáo, khá cứng đầu, thỉnh thoảng có lấy đầu mình cụng vào chân mẹ hay nghiến răng rồi cấu mẹ. Tuy nhiên, về trí tuệ thì cháu phát triển bình thường, hiện cháu đang học đĩa bé yêu biết đọc được gần 3 tháng và đã đọc được khoảng 60 từ, người lớn bảo gì cũng biết và cháu khá thân thiện với mọi người. Em lo qua bác ơi, liệu con em có bị chứng tăng động ko ạ?
    2. Về vấn đề cứng đầu: mỗi khi cháu nghịch ngợm quá mức hay đến giờ ăn cơm mà cứ dùng thìa múc cái nọ chọc cái kia, nếu mọi người mắng hoặc đánh vào tay là cháu đánh lại ngay, sẵn sàng ném thìa luôn. Mỗi lần như thế em thường nghiêm mặt mắng cháu, quá đáng lắm thì em đánh vào tay nhưng có vẻ ko hiệu quả. Bác có cao kiến gì ko ạ?
    3. Em thấy các mẹ bảo tầm tuổi con em là ngủ một mạch đến sáng nhưng con em mỗi đêm dậy ti mẹ 3-4 lần cơ bác ạ, mặc dù trước lúc ngủ đã làm 150-180ml sữa rồi.
    Nhờ bác giúp em với nhé. Cảm ơn bác nhiều lắm.
     
  7. congaicung

    congaicung Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/11/2004
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    Chào Mẹ Đại Mỹ Nhân,
    Con gái mình đang học hè để vào lớp 1 đã hơn tháng nay . Mình cho con học trường tư , hoàn toàn không bị áp lực gì hết, điều kiện khá tốt, cô giáo rất hiền nhưng sao bé không thích đi học. Sáng nào đi học cũng hỏi là con còn phải học mấy năm nữa !? Đến trường rồi thì viện cớ đau ốm, kêu đau bụng, trường gọi điện báo, ba đang đi làm giữa chừng phải về đón bé. Tuần nầy đã 2 lần diễn "phim kinh dị" rồi.
    Mẹ Đại Mỹ Nhân giúp mình với, mình cũng biết từ mẫu giáo sang lớp 1 thì có nhiều thay đổi, con phải có thời gian làm quen với môi trường mới. Nhưng sắp tựu trường rồi, làm sao cho con đi học vui vẻ?
    Ngày xưa khi con còn mẫu giáo, mình cũng đã phải đổi đến 4 trường. Căng nhất là lúc mới gần 2 tuổi, chị ta dám không ăn, không ngủ suốt 5 ngày ở trường, sơ phải gọi mẹ lại trả bé.
    Cám ơn Mẹ Đại Mỹ Nhân nhé.
     
  8. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Cậu chào hỏi nó thật to. Rồi tự khen mình ngoan nhé.
    Còn vụ lì lợm, cậu muốn nói gì con thì cứ nói ngược nhé. Hết lì ngay.
    Ví dụ: Nếu bảo đi ăn cơm mà ko nghe thì bảo thế này:
    Thôi, con đừng ăn cơm nữa nhé.
    Thử xem, công hiệu phết đấy.
     
    mebeBon thích bài này.
  9. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Cậu phải cho con ngừng xem tivi ngay nhé. Đừng dạy học nữa nhé. Nó bé thế thì đừng dạy gì cả, ko tốt đâu.
    Tuyệt đối cấm các thể loại màn hình điện tử như ti vi, máy tính.
    Khi con hư, ko được đánh con, phải thật cương quyết lấy vật gây án trong tay nó ra. Tỏ thái độ ko hài lòng.
    Nếu thấy con quá nghịch, cậu phải cho con giảm sữa, kiêng cà chua, khoai tây....
     
  10. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Cậu liên hệ với mấy bác công nhân đi vệ sinh, xin cho con được đẩy xe rác 1 bữa.
    Đến khi nào con làm phim kinh dị cho cậu xem thì cậu bảo: "OK, con ở nhà cũng được. Mai mẹ xin cho con đi đẩy xe rác. Không học thì vẫn làm được việc đó mà".
    Khi nói điều đó, mặt phải tỉnh bơ ra.
    Nếu nó đồng ý, cho nó nghỉ luôn 1 hôm. Hôm đó cho nó đi đẩy xe rác lần nữa. Đảm bảo sợ. Hôm sau hết tuồng mà xem.
     
  11. kimtyconyeu

    kimtyconyeu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    83
    Bác ơi, con trai em bướng lắm ý, nó 3 tuổi rồi mà chẳng chịu nghe lời gì cả.
    Em thấy con sai, em chạy ra bảo con vừa nói gì đấy, con vừa làm gì xong? Thì nó chỉ lên trần nhà hỏi: Con thạch sùng kia mẹ? Em ngẩng lên nhìn theo thì chả có con nào trên đấy cả. HUHU mắc lừa đứa trẻ con.

    Có lần cô họ nó (mới có 15 tuổi) dọa đánh nó, thế là nó đá vào chân rồi chạy biến đi. Cô nó chạy thục mạng theo sau đến cuối đường ko còn chỗ nào chạy nữa thì nó đúng lại ko chạy nữa. Nó ngẩng mặt nhìn lom lom trên trời, tay chỉ trỏ lên trên. Cô nó cũng đứng lại nhìn chăm chú lên và hỏi nó: Cái gì đấy Tí, con nhìn gì thế? Nó bảo: Cái đèn :(

    Thế bác bảo em phải làm gì với nó bi giờ?

    Em mua cái bảng chữ cái về dán lên tường để dạy chữ cho nó. Chỉ vào chữ A thì nó bảo Karaoke, con gà hát mẹ ạ :(
    Mua cái bàn học có chữ bên trên, chỉ vào chữ trên bàn đọc A thì nó nhất định chỉ vào con Cá heo và hỏi Con gì đây mẹ?

    Ôi, chuối quá.
     
    Sửa lần cuối: 31/7/2009
  12. lhoanglan

    lhoanglan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/3/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    43
    May quá gặp ĐMN ở đây, đánh dấu để hóng hớt nè
     
  13. lilac2912

    lilac2912 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/5/2008
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Hi topic hay quá, ko biết có bé nào giống nhà mình ko nhỉ? bé được 18 tháng cứ lúc nào đi ngủ bé lại mút tay, trong lúc ngủ trở mình lại mút tay chùn chụt, giờ ngón tay cái thành chai, răng thì lởm khởm, mình nhìn sốt hết cả ruột, nói nhẹ với con ko nghe, giằng tay ra khỏi miệng cũng ko đc, túm lại đến giờ vẫn pó tay. Các mẹ giúp mình nhé
     
  14. lhoanglan

    lhoanglan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/3/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    43
    chào ĐMN, mình là Lan ở LNH nè. Mình có việc muốn nhờ H tư vấn giúp. Con mình, con trai hơn 4 t nói chung là ngoan.. Nhưng hè này sợ dịch cúm nên cho ở nhà. Từ đó sinh hoạt của bé hơi bị đảo lộn, và bé cũng ít vào khuôn phép hơn. Ví dụ trưa không chịu ngủ, tối lười ăn, không chịu tự đút.

    Mình muốn kiếm một hình phạt nào đó cho con (từ trước cháu chưa có hình phạt nào, cũng ít khi bị đánh). Mình tính sẽ phạt là cho nó vào phòng riêng úp mặt vào tường khoảng 5 phút. H thấy được không. Mình sợ con mình rất hay mè nheo, sẽ nói con mệt không đứng được, đòi nằm..., nếu vậy mình sẽ xử lý thế nào. Ox mình thì tính nếu nó không chịu đứng úp mặt vào tường thì sẽ đét đít, mà mình thấy chưa ổn. H tư vấn giúp mình vụ này nhé. TKS H
     
  15. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Chào cậu! hihi, đã sang đây rồi đấy. ;)
    Hình phạt đơn giản lắm cậu ạ. Ví dụ: Bé thích ăn đồ gì thì tuyên bố cấm ăn đồ đó. Đã nói là làm nhé.
    Hoặc bé thích chơi cái gì thì cấm chơi cái đó.
    Ví dụ: Con gái tớ nè, đang ngồi làm bài tập rất chăm chỉ nhé. Vì....
    Hôm qua, tớ đã nói trước là nếu làm xong 3 bài tập làm văn khác thì sẽ được đi bơi. Nó ko làm xong nên 2 bố mẹ xách nhau đi bơi, con ở nhà với giúp việc. Khóc thôi rồi :). Giờ đang ngồi học chăm chỉ lắm.
     
    lhoanglanmebeBon thích.
  16. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Em giã gừng thật nhỏ ra, rồi bôi lên tay bé. Vài lần là sợ. :D
    Nếu ko có time giã gừng thì lấy thuốc B1 đập giập ra rồi bôi lên. Hiệu nghiệm như nhau.
     
    lilac2912 thích bài này.
  17. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Khi con sai, cậu ko cần phải hỏi tại sao sai, sai thế nào. Cậu nói luôn là sai và mức độ sai thế nào. Sau đó cậu phạt luôn.
    Phạt đơn giản lắm.
    Ví dụ: nó thích chơi đồ chơi nào thì giấu biệt đồ đó đi. Trước khi giấu phải mô tả là chơi cái trò này vui thế nào, hay thế nào.
    Hoặc bảo nó là mình sắp đi chơi rất hay, rất vui. Cực kì luôn. Đến khi nó thích chết đi được rồi thì tuyên bố là vì sai........ nên nó phải ở nhà. Cậu xách xe ra đường phi 2 vòng rồi về nhà hỉ hả kể là đi chơi vui thế nào. Ko khóc tớ bắt đền cho.
    Khóc xong lần sau nhớ đời. Đảm bảo.:razz:
     
    mebeBonkimtyconyeu thích.
  18. tuenhi

    tuenhi CHỈ BÁN ĐỒ SẠCH

    Tham gia:
    19/10/2008
    Bài viết:
    22,662
    Đã được thích:
    5,369
    Điểm thành tích:
    3,063
    Cảm ơn bác nhé, em sẽ áp dụng cách của bác.
     
  19. dongxanhvanang

    dongxanhvanang Thành viên Hội Cún

    Tham gia:
    11/3/2009
    Bài viết:
    1,948
    Đã được thích:
    519
    Điểm thành tích:
    723
    Em cũng cố gắng áp dụng phương pháp "nói là làm" khi dạy con, nhưng có vẻ chẳng ăn thua bác ạ. Con gái em chẳng sợ gì cả (20tháng).
    Một tuần nay, tắm xong, nàng nhất định ngồi lì trong chậu không chịu ra. Em nịnh nọt, dỗ dành, rồi dọa chuột, rồi dọa các em lấy đồ chơi, ko ăn thua. Rồi bảo: mẹ đi đây, con tự ở trong đấy một mình. Kệ, mẹ cứ đi, con ở lại. Mẹ bảo mẹ ra ngoài đây, tắt đèn, kệ con và đóng cửa lại. Con cũng kệ, vẫn ngồi chơi như thường. Lâu quá em lại phải vào nhấc ra. Rồi con đang ngồi, em cũng nghiêng chậu đổ hết nước ra, nó hét ầm lên nhưng nhất định ko chịu ra. Cuối cùng phần lớn các lần em phải cưỡng bức bế con ra, và khóc lóc giãy giụa nhất định ko chịu mặc quần áo. Em toàn phải mặc kệ nó khóc và đè chân tay ra mà mặc thôi. Vụ mặc quần áo thì ko thể kệ được, vì sẽ ốm.
    Chuyện chào hỏi cũng giống bé Bon ở trên. Đi học về và ra khỏi nhà nhất định ko chào, mặc dù mẹ và mọi người đều rất nhẹ nhàng và luôn chào con.
    Còn khi cháu bướng, ko nghe lời, em cho đứng góc tường, nhưng nó khóc rất dữ, và chạy lại quắp chặt lấy mẹ, ko thể gỡ ra được. Con mà đứng im khóc thì em sẽ mặc kệ, nhưng nó quặp chặt lấy mình thì ko thể đẩy con ra được, ngã mất.

    Vậy em cần làm gì hả chị
     
  20. meminhquan

    meminhquan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/3/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Rất đúng ah. E ra luật với con e thế này: lúc ăn cơm ko đc xem tivi + đúng giờ thì đi vào giường ngủ ko đc đòi xem hoạt hình (tivi) trước khi đi ngủ. Bố mẹ yêu cầu con làm thế và bố mẹ cũng tuân theo luật đấy. Đến giờ thời sự bố cháu cứ nhấp nhổm, nhưng vì đã ra luật rồi nên đành chịu. Sau vài lần như vậy thì bé nhà e quán triệt triệt để bác ah. Hôm nào bố quên luật, bật tivi ltrong lúc ăn cơm là mặt cậu ta rất nghiêm túc "tại sao đang ăn cơm bố lại xem tivi????" :p. Vừa tối qua thôi, cu con đang thiu thiu chuẩn bị ngủ thì bố bật máy tính lên. Cậu ta ngồi bật dậy, mồm kêu to "mẹ ơi, mẹ ơi, đi ngủ mà bố bật máy tính kìaaaaaaaaaaa" :p hehe bố vội vàng tắt ngay.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này