Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ của Ỉn, 17/8/2010.

  1. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    em lanh chanh trả lời hộ bạn ỉn, nhà bạn ý chuyển nhà nên bận thu dọn nhà cửa và mời khách tân gia nhà mới nên bận tít mít ạ
     
    Đang tải...


  2. me yeu Soc nhat

    me yeu Soc nhat Sóc nâu đáng iu ^_^

    Tham gia:
    17/2/2011
    Bài viết:
    2,619
    Đã được thích:
    761
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Thế à? Chúc mừng em Ỉn nhé. Khi nào xong nhà cửa thì lại vào phục vụ chị em nhá :D
     
  3. giabao2007

    giabao2007 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/9/2009
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    mẹ nó thật là đảm đang lại còn khéo tay nữa chứ
     
  4. hung hoa

    hung hoa Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    hihi, tối giờ em mới nấu ăn, vào nghía mẹ ỉn có món mới em tập làm cái nào
     
  5. Dilicat

    Dilicat BỜM NƠ HANDMADE

    Tham gia:
    23/4/2011
    Bài viết:
    1,208
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    con em thích ăn gì hay nói "nhon nhon".em nhìn topic này cũng thấy nhon nhon.hihi
     
  6. Bjngoanhien

    Bjngoanhien Domi Shop

    Tham gia:
    5/7/2011
    Bài viết:
    1,331
    Đã được thích:
    359
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    huhu :(( thế thì của e là 5 lá gelatine và khá nhiều ml nước bao gồm cả cam, chắc là do nhiều nc quá nên bị loảng r
     
  7. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Chị chưa quen thì mua bột làm cho dễ:D
     
  8. Bjngoanhien

    Bjngoanhien Domi Shop

    Tham gia:
    5/7/2011
    Bài viết:
    1,331
    Đã được thích:
    359
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    :( tại cô bạn e, cô í học làm bánh ở trường, xong bảo e mua lá về để đc lâu hơn nên e mới mua lá T_T
     
  9. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Với những cthức sử dụng nhiều gelatine như kẹo dẻo hay marshmallow thì nên dùng dạng bột; còn với cthức dùng ít galatine như mousse hay pudding thì dùng dạng lá sẽ tiện hơn.
     
  10. Neko

    Neko Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/1/2009
    Bài viết:
    1,114
    Đã được thích:
    417
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Mẹ Ỉn ơi, tư vấn cho em chút. Em đinh lên chỗ anh Tùng mua cái máy khâu. Khổ nỗi em chưa may vá bao giờ. Bây giờ em cũng thích đú theo chị may đồ cho con. Chị tư vấn giúp em là nên mua loại nào với ạ. Em thấy chị bảo dùng brother nhưng mà nó có model từng đời phải không ạ. Thế nên chọn như thế nào hả chị, Em mù tịt khoản này. CHị tư vấn giúp em với. Kiu kiu chị.
     
  11. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Cuối tuần rồi làm bữa lẩu bò gồm gầu bò, món thịt bò cuốn nấm kim châm học của nàng, đậu phụ, xương sụn và rau ăn ngon tuyệt nàng ah, cả nhà bữa no căng luôn. Mà cả món cá trứng chua ngọt nữa ăn lạ mà không tanh nàng chịu khó up món mới cho cả nhà học hỏi nha.
     
  12. linhthao09

    linhthao09 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Chào Mẹ của Ỉn!
    Rất hay vào top của em nhưng chỉ âm thầm học hỏi thôi. Còn hôm nay có việc nhờ em, mong em giúp đỡ nhé!
    Chị bị cưỡng bức đi tham gia cuộc thi nấu ăn của cơ quan nhân dịp 8/3, chủ đề Bữa cơm ngày chủ nhật, chi phí cho mâm cơm 5 người ăn là 500k. Nghĩ mãi chưa ra món, nhớ ngay ra em để nhờ vả. Làm quân sư cho chị nhé!
    Tks em nhiều!
     
  13. lan_chi

    lan_chi

    Tham gia:
    26/3/2009
    Bài viết:
    14,948
    Đã được thích:
    3,137
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ôi lâu rồi không lượn lờ bếp lúc hihi. Lười kinh khủng.
     
  14. mehuyenvy

    mehuyenvy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    chi ui đi đâu mà để nhà cửa bụi bặm quá.ở riêng nên bận quá k có thời gian vao top hả chị. chúc mừng chị ra ở riêng nhé.
     
  15. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Hello, The Mummy Returns! :D
    Đận vừa rồi lo sắp xếp nhà cửa cho nó ổn định, quy củ, lại thêm thời tiết mưa gió rét mướt đâm là em lười, ko sờ mó bày vẽ gì trong cái bếp ngoại trừ 3 ngày: off tân gia với hội trâu và mời bạn bè + đồng nghiệp của 2 vc đến chơi nhà.

    Vậy là em đã chính thức bước vào cuộc sống độc lập tự do. Thích lắm cả nhà ạ, được lo lắng, quán xuyến việc gia đình như một bà nội trợ thực sự, tự tay chăm sóc các con mà ko còn nhờ vào sự trợ giúp của bà ngoại or GV nữa. Có thể với mọi người đó là việc bình thường nhưng đối với em đó lại là một điều thật đặc biệt sau bao buồn phiền, ức chế khi còn sống chung, chịu sự soi mói, can thiệp đến quá quắt của nhà chồng.
    Nếu nói ko mệt thì là nói dối, mệt lắm những lúc nấu cơm mà phải kè kè cái xe tập đi của Miu bên cạnh để nó khỏi phi ầm ầm và mò mẫm nghịch ngợm, bực lắm những lúc chồng chưa về định đi rửa cái tay cũng ko dám vì sợ xểnh ra là 2 đứa nó trêu nhau chí chóe...:rolleyes:. Nhưng trên hết, em yêu những giây phút ấy, những giây phút quý giá mà em phải đánh đổi bằng 6 năm (trong đó có đến 4 năm chỉ toàn nước mắt)

    Cám ơn cả nhà đã theo dõi, ủng hộ topic và động viên chia sẻ với em trong time qua. Độc lập tự do muôn năm!
     
  16. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Chị lười và mải mê tận hưởng ko khí trong lành của cuộc sống tự do em ạ, chúc em sẽ được như chị trong một ngày gần nhất nhé. Cố lên em!
     
  17. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Món cá nhà tôi làm gì có vị chua trong đấy nhỉ, hị hị
     
  18. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Em nhớ nick chị mà, cám ơn chị đã tín nhiệm quân sư quạt mo này nhé! Để em suy nghĩ đã, trong lúc chờ đợi chị cứ tham khảo lại trang 1 xem có nảy ra ý tưởng nào hay ho không nhé
     
  19. mehuyenvy

    mehuyenvy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    em đang cố gắng biến nó thanh hiện thực c ah.đối vs e thì nó còn daì vs gian nan lắm.thấy c hp là e cũng thấy vui.
     
  20. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Màu đen: là dư lào thế cô? ;)
    Máy brother loại cũ cũng có vài model, nhưng tựu chung lại là các chị em chỉ mua phổ biến ở 2 loại 12 và 14-16 chức năng. Như chị em mình amateur thì chỉ cần dùng loại 12 chức năng là bét nhè rồi. Về ngoại hình thì loại 12 chức năng mỗi model nó chỉ có chút thay đổi nho nhỏ còn cấu tạo và chức năng thì hệt nhau (kiểu như nút bấm cái này màu trắng thì cái kia màu đỏ, nút máy này tròn thì máy kia vuông). Thế thôi, đâu có ảnh hưởng gì.

    Em chỉ cần gọi hỏi anh Tùng cần mua máy 12 chức năng, giá cả là xong. Ko thì em mua máy mới cũng đi, chị thấy model TB của nó cũng chỉ tầm 1tr7, chưa đến 2tr đâu, dòng máy mới sướng cái là chân vịt thoải mái, máy của chị đời cũ rồi nên muốn mua chân vịt cũng phải có chọn lọc, ko phải loại nào cũng chơi được
     

Chia sẻ trang này