Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hihi, theo lịch tàu của bác Mamadoanh thì T1 là con gái ấy ạ, nhưng mà kiểu nghén thế thì dễ là con trai . bé đầu tớ hnay mới được 15 tháng thui. Kệ chứ, bé nhà ấy 31 tháng thì lúc đẻ nó cũng hơn 3 tuổi rùi còn gì, thế là đẹp rùi. Ai mắng kệ ai, mình thích đẻ cứ đẻ...hihi......
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ở bên ngõ LAN BÁ,ĐẰNG SAU NGÕ NHÀ DẦU,chị mớ chuyển sang đây 3 năm thôi,đố em tìm thấy nhà chị ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. úi nàng ơi, đừng có nhẫm lẫn chứ....sai 1 li là phải đẻ thêm 1 đứa đây
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mà bác ơi, có khi tháng 4 tuổi em vẫn kịp bác nhỉ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mà bác ơi, có khi tháng 4 tuổi em vẫn kịp bác nhỉ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác ơi còn em, bác chạy đâu mất rồi ạ ............
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em đấy à,bác nhớ rồi,hôm nay em thử chưa ?bao giờ vạch thứ 2 phải 1/8,so với vạch 1,thì mới đi soi trứng em ạ,tối nay em nhớ thử khoảng 7h tối đổ lại nhé,rồi báo cho chị,cho chị dt của em đi,số của chị đây :0983315862. bác rất nhiều đồ muốn thanh lý, nhưng không biết cách úp ảnh ,ngày trước nhờ con gái,bây giờ cháu đi học xa,nên đành chịu,mà nhờ con trai thì nó bận học,mà cơ bản nó toàn bất chẹt bác,mẹ cho con chơi,con sẽ làm cho mẹ,xong nó cứ dấu không dạy mẹ,thế là chị bực mình không làm nữa,xong nó lại bảo thôi con giúp mẹ nhé ,nhưng chị dõi không cần nưẫ. ngày trước chị làm may đo ở nhà,rất thích quần quần áo,thích lượn hàng thùng,vì hàng độc không giống ai,chị lại quen nhiều,nên mua được những cái rất đẹp,chị cứ mặc,là mọi ngườ lại bảo để lại,vụ trước tết chị bán khoảng gần 200 cái áo len,đồ tre con nhìn yêu cực kỳ,có cái nào hết cái đấy,mọi người toàn đặt hàng,nhiều lắm,nhưng chị không có thời gian nhiều,chỉ tranh thủ lúc con đi học chứ nó mà về thì lúc nào cũng phải kè kè,chồng chị biết chj ở nhà buồn,nên bảo em cứ làm gì thì làm cho vui đỡ ức chế, [không yêu cầu kiếm tiền ],nhưng con là trên hết, nó lại là con trai,lúc con đi học ,mẹ thoải mái ,con ở nhà ,mẹ phải quản lý con,chồng chị đi từ 10h sáng đến 10h30 tối mới vê,nên không yên tâm,chị bán hàng toàn cho người quen thôi,chị bán ở nhà chị luôn,cũng vui em ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vâng, vì bác bảo em thử từ 20 trở đi nên em thử nhưng chưa đậm bằng, sđt của em đây ah 0936120483
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ặc ặc, thế là chết em rùi. huhuhu, lại thị mẹt nữa thì mẹ chồng em sẽ ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chết thật rùi nàng ơi, tớ mà ra con gái nữa thì............., hậu quả khó lường rồi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em bắt đầu đau tim rồi đây, huhuhu, thấp thỏm chờ đợi đến 12 tuần nào đấy, đúng là không chịu nghiên cứu lời dặn dò của mamadoanh chỉ có chết
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. theo lịch tàu thì khả năng đúng là 90%, còn 10% đấy bạn ạ. Hi vọng bạn nằm ở 10% kia và được toại nguyện nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hix..tớ lại nhầm khái niệm roài, thụ thai và abc... Xin lỗi nhé. Tớ chưa..thụ thai mà mới là abc thôi..huhu Làm sao bây giờ, tò mò và hồi hộp khiến tớ như người hâm hâm ấy
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ui, tớ cũng đang cầu mong như thế đây, vì tớ bít xã tớ thích con giai lắm, mà xã nhà tớ lại là trưởng nữa nên ông bà nội lại càng thích cháu trai
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Dạo này e toàn tầu ngầm nhà m, chán quá mãi e chẳng đậu gì cả, bác mamadoanh mách cho ngày ra quân ko đc, e đi soi trứng thì trứng cũng rất đẹp và cũng rụng vào đúng tầm như bác mamadoanh nói e nên ra quân, thía mà cũng chẳng ăn thua gì hết. Năm rồng ko đc năm rắn cũng ko sao nhưng e thèm con quá các mợ ơiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thế hả chị?Vậy chị ở đầu hay cuối ngõ Lan Bá?Chị có hay sang bên ngõ nhà em đi chợ hay gội đầu ở mấy hàng trong ngõ 1 không vì em nhìn thấy chị quen lắm.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ nó cố gắng chờ đi đã vẫn còn hy vọng mà . Con gái bi h đang đắt hàng nên chỉ sợ sau này mẹ nó tiếp không hết chàng đến cầu hôn thôi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Trùi ui, khoản này tớ đang máu, nhờ mẹ xem giúp với, em sinh năm 1987, chồng sinh năm 1980, bác tính giúp để em săn được mọt hoàng từ năm nay với ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cứ bình tĩnh,làm lại từ đầu, em đi soi trứng,trứng to bao nhiêu ?vc sinh hoạt như thế nào ? Em viết lại ngày đầu 3 kỳ kinh gần đây nhất cho chị ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. CHỊ bẩu là chị ở ngõ LAN BÁ,20 NĂM,và mới chuyển sang ngõ 1 KHÂM THIÊN ĐƯỢC 3 NĂM RỒI,BẮT ĐẦU TỪ HÔM NAY CHỊ EM MÌNH CHƠI TRÒ Ú TIM NHA,NẾU GẬP CHỊ TRONG NGÕ,EM PHẢI GỌI ĐÚNG TÊN NICK ĐẤY NHA