Xin kinh nghiệm du lịch Cát Bà.

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi alo_ola_alo, 15/6/2009.

  1. alo_ola_alo

    alo_ola_alo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/12/2008
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ nào có kinh nghiệm đi du lịch Cát Bà cho em xin một ít với ạ???

    Ở thì em hok phải lo, giờ chỉ lo mục ăn chơi........ Các mẹ đi rùi thì cho em vài địa điểm nên đến??? Ăn ở đâu? Chơi ở đâu? Giá cả thế nào?

    Tks các mẹ nhiều ạ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi alo_ola_alo
    Đang tải...


  2. alo_ola_alo

    alo_ola_alo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/12/2008
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    cuối tuần này em đi rùi nên mong các mẹ tư vấn sớm cho em với ạ..........
     
  3. ctec.kt

    ctec.kt Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ra Cat Ba thì ko p lo đâu vì ngoài đó biển đẹp, ăn rẻ nên cứ thoải mái mà. Ra tới Cát Bà thì đi tắm biển này, đi tham quan vườn quốc gia này và cả lang thang ngoài chợ nữa. Nói chung Cát Bà đẹp bạn a,
     
    alo_ola_alo thích bài này.
  4. tienvietst

    tienvietst Thành viên mới

    Tham gia:
    9/5/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ bé tham khảo nhé, bài sưu tầm thôi:

    1. Nếu nhà bạn có oto riêng thì cứ thế mà phóng xuống Hải Phòng, ra bến Đình Vũ rồi sang 2 phà qua Cát Hải, Cát Bà. Chưa biết đường thì cứ vừa đi vừa hỏi.

    Phà chạy từ 5h sáng đến 5h chiều, cách 1 tiếng chạy một chuyến ở bến Viềng. Bến Gót thì nhỏ hơn thì nó chạy cũng nhiều hơn. Nhưng mùa này ít khách nên cũng túc tắc chạy thôi.

    Sáng nay mình đi phà, từ đảo là 10h xuất phát thì đến 12h đã lên đất liền Hải Phòng.

    2. Nếu đi từ Hà Nội và không có oto riêng thì hai bạn mua vé của Hoàng Long, xuất phát từ bến Lương Yên đi Cát Bà, giá vé toàn tuyến là 180k/man. 4 chuyến xuất phát từ bến này, vào các giờ 5h20, 7h20, 11h20 và 13h20.

    Giờ chạy như trên vì tàu thủy Hoàng Long sẽ chạy vào các giờ 8h, 10h, 14h và 16h.

    Có thể đi xe hãng khác hoặc đi tàu hoả xuống HP cũng được nhưng lại mất công xe ôm, taxi ra số 4 Lê Thánh Tông để tập kết đi tàu thuỷ Hoàng Long vào các giờ nêu trên 8h, 10h, 14h và 16h.

    Tính toán ra thì thế này: nếu bạn đi xe khác thì mua vé khoảng 50k từ HN xuống HP, rồi lại 120k tiền vé ra Cát Bà, chưa kể tiền xe ôm, taxi chuyển xe. Cộng lại cũng bằng 180k toàn tuyến của Hoàng Long mà lại lách cách.

    Vì vậy, mình nghĩ bạn nên đi Hoàng Long cho trọn gói, chả lo nghĩ gì, một phát từ Hà Nội ra Cát Bà.

    Cụ thể: Xe Hoàng Long từ HN sau 2 tiếng chạy sẽ xuống số 4 Lê Thánh Tông - Hải Phòng, tại đây hai bạn nhận vé ra Cát Bà. Đợi 15 phút để tập kết sang xe nhỏ, xe này chở ra bến Đình Vũ.

    Tại bến Đình Vũ, các bạn chuyển sang đi tàu thủy cao tốc, chạy 25 phút sang đảo Cát Bà.

    Lên bờ, các bạn sẽ được xe của Hoàng Long chở tận vào thị trấn. Đường núi quanh co, cũng có cái hay.

    3. Xe đỗ ở trung tâm thị trấn. Khách sạn vô vàn, ế chỏng chơ vì mùa này quá ít khách, phòng chỉ 100k bình dân và 200k là đẹp long lanh.

    Mình ở khách sạn khác nhưng mình đề nghị các bạn vào Hoàng Ngọc hotel, ngay gần khách sạn Holiday View (Holiday View là cái to nhất nằm ở cuối đường, các bạn lấy đó làm mốc thì cái Hoàng Ngọc gần sát đó).

    Tại sao lại vậy?

    Cái Hoàng Ngọc phòng ốc tốt, giá 200k/phòng đôi, chưa mặc cả. Là hotel tư nhân cao 7 tầng, trông khá mới, có thang máym, mặt quay ra Vịnh. Có quầy bar trên tầng 8, nhìn toàn cảnh vịnh ban tối. Rất nhiều hotel quay ra vịnh nhưng chỉ có Hoàng Ngọc là mở bar ban tối trên tầng 8, các hotel khác ế khách nên chả buồn bật đèn.

    Sáng thì hotel Hoàng Ngọc có phục vụ ăn sáng (trả tiền ngoài), trong khi cái hotel của mình không, làm mình đi rạc cẳng ra Hoàng Ngọc ăn sáng, vì mùa này vắng khách nên các quán ăn cũng ít mở sáng, tìm mờ mắt, mỏi chân. Tất nhiên cũng có nhưng vì ít khách nên nhiều quán họ cũng không thiết tha phục vụ lắm. Mình toàn ra Hoàng Ngọc.

    À, nếu bạn nhiều xiền thì vào hẳn Holiday View cao chót vót mà ở, giá 45 USD/đêm. Nhiều nữa thì ra khu resort ở bãi biển, giá thấp nhất tầm 100 đô gì đấy.

    Còn mình, tư nhân 150k thấy cũng ổn lắm, nhưng giá mà sang cái Hoàng Ngọc giá 200k thì ổn hơn.

    Túm lại là vụ khách sạn không phải lo, ế vô vàn, tha hồ mà chọn.

    4. Vụ tắm biển, mình chỉ quan tâm đến bãi 2 thôi. Tuy nhiên, hai bạn mới ra thì cứ đi cả 3 bãi rồi tự chọn ra bãi đẹp để các hôm sau cứ thế mà ra. Mình thì chỉ bãi 2, vắng teo, hai bãi kia đông hơn chút. Bãi 2 nước trong nhưng hơi dốc, mình thích bãi này nhất.

    Nói chung hai bạn mới ra thì cứ mày mò đi cả 3 bãi, đi bộ đường vắt vẻo địu ngang núi, cứ đi mà khám phá. Cái này coi như không cần kinh nghiệm gì nhé.

    Ở bãi 2 thì ngồi ô giá 60k hai ghế, nếu ngồi một ghế thì giá 30k. Thấy tây chả cần ngồi, trải khăn ngồi trên cát, tiết kiệm tiền. Mình cũng bắt chước làm theo.

    5. Ăn uống thì tránh xa cái quán Green Mango nhé. Nhìn thì đông tây mà vào thì đắt khét. Hai đĩa cơm rang trứng mà chém 90k. Chắc trứng công, gạo Nhật.

    Hôm sao mình ra cái Mỹ Ngọc (ở phía đầu kia đường), ăn tốt hơn mà giá vừa phải.

    Tối ăn đổi gió thì ra bến tàu, sẽ có người mời xuống bè ăn. Có hai bè cách bờ khoảng 100 mét (từ ban công của mọi khách sạn đều nhìn thấy 2 cái bè nổi này). Một thắp đèn xanh, một thắp đèn trắng. Cái trắng là Tiến Béo, mình ăn ở đây. Có vẻ to và đông khách hơn cái xanh.

    Bạn không mất tiền tàu ra bè, họ phục vụ ra vào free mà. Cứ đồng ý ăn là họ chở ra bè. Ngồi hóng gió, ngắm thị trấn đèn đuốc, ăn hải sản. Không khí khá dễ chịu.

    Giả thoải mái, không chém đâu. Ví dụ, bề bề to mình ăn nửa cân rang me, rồi nửa cân ngao kẹp hành phi, rồi 3 lạng tôm luộc, 3 chai bia, hết tất cả 270k. Ăn xong thuyền lại chở vào.

    À, bè có 6 con chó ngồi rình mình ăn.

    6. Nói chung hai bạn đi lại thị trấn xoẹt cái là hết, có một đường chính thôi mà. Cái này chả cần kinh nghiệm gì nhé.

    7. Ban ngày đi chơi thì nên thuê xe ôm mà đi. Giá 5 đô cả ngày, cụ thể là 80k, mình tự đổ xăng, xe số. Người ta hét 100k thì cứ trả 80 thôi.

    Nhớ đội mũ bảo hiểm vì có công an rình đấy.

    Hai bạn thuê xe đi thì hỏi đường ra vườn quốc gia, trên đường ra sẽ gặp hang Quân y. Đây là một cái bệnh viện xây ngầm trong núi từ năm 1963. Công trình ngầm tuy không đẹp nhưng nể các cụ ngày xưa quá. Thảo nào chả đánh thắng giặc Mỹ.

    Tiền vào hang là 15k/man. Ban đầu mình đang đi trên đường, thấy tấm biển chỉ dẫn ven đường nên dừng lại, dựng xe vào trong một chút rồi leo lên, vì chả thấy anh bán vé đâu. Vào thì có cái hang rộng bằng 2,3 phòng khách nhà mình.

    Ngoài ra chả còn gì hơn. Tưởng chỉ có thế thì chán phèo, đang loay hoay trèo xuống thì anh bán vé chạy về bảo có vào hang không.

    Mình nghĩ bụng (vào rồi, chả có cái khỉ gió gì) nên trả lời "chả có gì, thế này mà bán vé thì chán chết". Anh tự hào khoe: "Không, phải mở cửa sắt mới vào bệnh viện bên trong cơ. Nếu vào mình bán vé cho".

    Hóa ra là có cửa sắt, ban đầu mình tưởng là cửa trạm điện, hóa ra là lối vào bệnh viện.

    Nói chung, bõ công chi 15k/vé vào thăm bệnh viện trong hang. Công nhận bộ đội nhà ta khiếp thật, xây hẳn cái hospital 3 tầng ngầm trong đó.

    8. Sau khi thăm xong hang Quân y (anh bán vé kiêm luôn guide), các bạn lại tiếp tục bon bon trên đường. Đi một đoạn xe gặp động Trung Trang. Nói chung mùa này vắng khách nên chả thấy bán vé gì. Khỏe thì cứ tự leo lên mà xem.

    9. Sau khi từ động Trung Trang thì đi tiếp đến vườn quốc gia. Lời khuyên là không vào cổng chính (cổng có chữ Vườn quốc gia), giá vé 15k mà trong đó chả có gì. Thực ra đó là đường lên núi, nhưng trèo leo làm gì. Mình bye luôn.

    Đi tiếp lên trên cổng khoảng 20m sẽ có con đường nhỏ bên tay phải, đề biển là ao ếch.

    Mình rẽ vào đây. Đi một đoạn thấy có barie bán vé nhưng chả có ai nên cứ đi. Một xe máy, 2 mạng, cứ thế xuyên rừng đi (có đường trải bê tông rồi, bề ngang tầm 2 mét). Vắng teo, vừa đi vừa hãi nhưng mà vui.

    Cảnh thì không có gì đặc sắc, nhưng đúng là đường rừng, xuyên rừng, nhiều đoạn đường co lại còn 0,5 mét, cây cối tùm lum, tối tối, dù lúc đó mới 2h chiều. Chả có bóng ai. Cũng sợ sợ.

    Đi mãi, đi mãi, gặp ngã 3, đề biển là MÉ GỢ 1,5 km, một ngả là AO ẾCH. Đầu tiên là đi ngả Mé Gợ, đi kịch đường luôn, rồi lại quay ra đi ngả AO ẾCH. Đi được 50m thì xe máy không thể đi được. Rồi lại quay ra.

    Nói chung đường xuyên rừng, vắng vắng, tối tối, khiếp khiếp, sợ ma. Khá thú vị.

    9. Cái vụ xe ôm thăm rừng là mình tự đi, không thì hai bạn có thể mua tour có hướng dẫn nhé. Hỏi lễ tân khách sạn ấy.

    10. Hết rừng thì có thể về thị trấn thuê thuyền máy sang đảo Cát Ông (đối diện Cát Bà, giá thuyền hơn 100k cả đi và về, năm nay mình không đi, năm trước là 100k). Lên đảo chi 10k tiền vé, có nhà sàn và quán bar, vắng teo, tha hồ tắm.

    Khu này dành cho ai thích riêng biệt, tách hẳn Cát Bà, đôi lứa honey moon ở thì rất hợp nhưng mà tối hơi buồn. Đứng nhìn bờ Cát Bà đông vui mà mình chỉ có nhà sàn ngắm nhau, muỗi keo vo vo thì cũng hơi buồn. Nên gợi ý các bạn ra cho biết thôi, chứ đừng ở qua đêm.

    11. Ngoài ra, nếu hai bạn thích thì có thể mua tour chèo thuyền trên vịnh (đọc là ka zac thì phải).

    Tuy nhiên, mấy cái chèo thuyền này mình nghĩ chả cần. Chỉ cần khám phá thị trấn, 3 bãi tắm, ăn nhà bè, rồi tự thuê xe đi thăm hang động, rừng là quá đã rồi.

    12. Ngày về.

    Sáng 6h và 14h30 có tàu cao tốc về bến Bính Hải Phòng. Các bạn nếu không thích về bằng Hoàng Long như lượt đi thì có thể chọn cách này. Hoàn toàn bằng tàu cao tốc, chạy 45 phút, nhưng trừ hao cũng phải 1 tiếng.

    Sau khi xuống bến Bình thì các bạn vác hành lý ra bến xe (quên tên rồi, nhưng mà cách bến Bính có trăm mét thôi, đi vài bước chân thôi). Có xe của Mai Linh về Hà Nội bến Lương Yên.

    Còn nếu không thì bạn có thể từ đảo đi xe Hoàng Long như đã đi lượt đi. Cũng sẽ có 4 chuyến về Hà Nội (Hải Phòng) trong ngày, vào các giờ sớm hơn 1h so với giờ chạy từ Hải Phòng ra.

    Ví dụ, từ đất liền ra có tàu chạy 10h sáng, thì trên đảo tàu sẽ chạy lúc 9h để 10h nó về đến Hải Phòng, kịp gối đầu đón khách ra Cát Bà.

    Cụ thể hơn cho dễ hiểu: Chiều đi từ số 4 Lê Thánh Tông Hải Phòng có 4 chuyến là 8h, 10h, 14h và 16h.

    Chiều về từ Cát Bà sẽ đẩy sớm hơn 1 tiếng, là 7h, 9h, 13h và 15h. Cũng lại tăng bo bus - boat - bus y hệt như chiều đi.

    Để chắc hơn, hãy hỏi lễ tân khách sạn.

    Tất nhiên, trường hợp hai bạn có oto riêng thì chả cần bận tâm, cứ miễn làm sao ra đến bến phà trước 5h chiều là ok.
     
  5. huongxing

    huongxing Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    1,295
    Đã được thích:
    200
    Điểm thành tích:
    103
    e có tour Hà Nội - Hạ Long - Cát bà: 2 ngày 1 đêm, ngủ tại Ks Cát Bà
    Giá 560k 1 người
    NGÀY 01: HÀ NỘI - HẠ LONG - CÁT BÀ
    08h00’: Xe và HDV đón quý khách khởi hành đi Hạ Long.
    11h30: Đến Hạ Long, ăn trưa. Quý khách lên tàu đi thăm Vịnh Hạ Long - một thắng cảnh được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên của Thế giới năm 1994, thăm hang Đầu gỗ, động Thiên Cung (đây là một trong những động mới phát hiện và được công nhận là đẹp nhất Hạ Long hiện nay). Sau khi thăm hang, quý khách trở lại tàu tiếp tục thăm vịnh Hạ Long: thăm hòn Chó Đá, Lư Hương, Gà Chọi, làng chài trên vịnh. Tàu đưa quý khách ra đảo Cát Bà.17h30: quý khách đến Cát Bà. Xe của khách sạn đón quý khách tại bến Bèo. Ăn tối và nghỉ đêm tại khách sạn.

    NGÀY 02 : CÁT BÀ - HẠ LONG -HÀ NỘI

    Sau khi ăn sáng, Quý khách tạm biệt đảo Cát Bà, xuống tàu quay về Hạ Long, trên đường về quý khách dừng tắm biển. Ăn trưa tại nhà hàng ở Hạ Long. Sau khi ăn trưa quý khách lên xe về Hà Nội, trên đường về quý khách dừng chân nghỉ tại Hải Dương mua bánh Đậu Xanh, bánh Gai về làm quà.
    16h30: Xe đưa Quý khách về Hà Nội. Kết thúc chương trình.

    Bao gồm: Xe ôtô du lịch điều hoà đưa đón, phòng khách sạn, ăn các bữa, vé thắng cảnh, hướng dẫn, lệ phí tổ chức.
    Bao gồm: Xe ôtô du lịch điều hoà đưa đón, phòng khách sạn, ăn các bữa ( chính 50k, sáng 20k), vé thắng cảnh, hướng dẫn, lệ phí tổ chức.

    Bác nào quan tâm pm e nhé.
     
  6. me Bee

    me Bee Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/10/2006
    Bài viết:
    1,272
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    38
    Tớ vừa đi Cát Bà về đây, đi fà từ Tuần Châu sang, rất tiện nhưng giá thì trên trời 0oo xe ô tô <9chỗ = 250N, người đi bộ = 30N nhưng được cái đi rất nhanh & đường thì đẹp. Lúc quay về tớ về qua Đình Vũ, HP may phước cho nhà tớ là xe 7 chỗ chứ hôm đó đường quá xấu có đến 4 xe chở xăng dầu và xe khách loại to bị sập ổ voi, đúng từ luôn, nằm chết dí song song với nhau mới chết chứ, đang lo vì trời quá nóng + sắp hết xăng thì mấy anh tài xe lớn kiêm luôn làm mấy chú "cảnh sát" dẫn đường cho các xe con thoát ra, thoát ra khỏi chỗ lầy rồi còn thấy tởn vì đường tắc có ngót ngét 1km các xe nối đuôi nhau thôi, các mẹ mà có đi đường đấy thì chuẩn bị tâm lý nhé.
    Một địa chỉ khách sạn nữa cho các mẹ tham khảo, ks Le Pont, anh chủ rất nhiệt tình, hiếu khách, ở đó có cả restaurant nữa, khỏi fải lo chuyện ăn uống ở đâu (khâu này tớ thấy mệt đầu fết đấy), tớ thấy ăn sáng ở đó ngon, các mẹ cần liên hệ GĐ Tuấn 0972684919.
    ăn ở Cát Bà tớ thấy rẻ, bề bề to có trứng 160N/kg, tu hài 160N/kg, tôm loại >20 con/kg cũng vậy à. Nếu mua ở chợ và muốn họ hấp cho luôn thì thêm 5N/kg. Chả mực thì các mẹ mua ở hàng phía bên tay trái nếu đi từ chợ vào nhá 160N/kg, còn quà thì mình mua nước mắm Quang Hải, loại cá thu 400N/thùng có 8 xách, mỗi xách có 3 chai 300ml, mua cả thùng mới có giá đấy.
    Tạm thế đã, chúc các mẹ & gđình đi chơi vui vẻ
     
  7. kising_satan

    kising_satan Táo mèo, La Hán, Mật Ong

    Tham gia:
    21/9/2008
    Bài viết:
    3,205
    Đã được thích:
    271
    Điểm thành tích:
    173
    ui các chị cho em hỏi nếu đi xe máy từ Hn đi thì thế nào ạ( tiền phà ấy )??? em muốn đi quá mà chưa biết đi thế nào, vì thích đi du lịch bằng xe máy lắm, 2 vợ chồng thôi mà :) với lại tầm này thì có phòng không/ có phải đặt trước không ạ?
    thank các chị nhé.
     
  8. manhvip2000

    manhvip2000 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Hì , em vừa đi thưc tế ở cát bà về, bãi biển 1 đẹp ghê^^
     
  9. duongmaihuong

    duongmaihuong Em là Mẹ M&M.

    Tham gia:
    15/10/2008
    Bài viết:
    1,053
    Đã được thích:
    532
    Điểm thành tích:
    723
    nhóm em cũng chuẩn bị đi chơi cát bà :( đang lo lên kế hoạch quá. Tầm này ko bít có bão ko nhỉ
     
  10. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ngày 18 và 19/7, cty mình có tổ chức đi Cát Bà, bạn nào có kinh nghiệm rùi share cho tớ với nhé!!!! Háo hức quá vì thấy cảnh Cát Bà rất đẹp, hè năm nay sẽ cho cu lớn 2,5t đi nên cũng hồi hộp, năm sau có thêm cu bé rùi nên ko biết có đi được ko. Các bác cho em xin tý kinh nghiệm với nhé!!!!!
     
  11. baby_mituot_hanoi

    baby_mituot_hanoi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    7/5/2010
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Cát Bà, điểm du lịch điểm đáng quan tâm tại khu vực phía Bắc Vn. Em đi nhiều lần rồi mà lần nào ra đó cũng thích lắm : đồ ăn ngon, khách sạn giá hợp lý, con người thì vô cùng thân thiện. Đặc biệt, biển ở Cát Bà thì khỏi phải nói: biển xanh, cát trắng....
    Nếu ko ngạii tàu phà thì nên chọn Cát Bà.
     
  12. HaniCow

    HaniCow Thành viên mới

    Tham gia:
    13/6/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Năm nay đi nên chú ý vấn đề phòng khách sạn vì thấy ở Cát Bà phòng đang cao điểm lắm, nhất là cuối tuần, giá thì trên trời mà cũng ko đặt nổi
     
  13. cinbaby

    cinbaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/2/2009
    Bài viết:
    1,845
    Đã được thích:
    433
    Điểm thành tích:
    173
    Ở cát bà bao giờ cũng có 2 loại giá, đó là giá ngày thường và giá cuối tuần. Nếu định đi vào dịp cuối tuần và các ngày nghỉ lễ thì bà con nên book trước vài tuần. hehe, cin đi cat ba nhiều lần rồi và cũng thấy thích lắm. đặc biệt đồ biển ở đây khá rẻ (so với hạ long thì cực rẻ hehe)
     
  14. hoanang1

    hoanang1 I love my family ^_^

    Tham gia:
    7/8/2009
    Bài viết:
    7,576
    Đã được thích:
    1,100
    Điểm thành tích:
    873
    tháng trước nhà tớ đi CB chán vô cùng, hic. Đi nghỉ mà 1 ngày mất điện chục lần, đêm đang ngủ thấy mồ hôi ròng ròng mở mắt hóa ra mất điện. Vội vàng tìm cái gì có thể quạt đc thì dùng, đang phe phẩy thì lại thấy quạt chạy ầm ầm rùng hết cả mình vì mồ hôi ướt nhẹp chưa kịp khô. Bãi biển thì buổi sáng nước rút bãi 2 còn rộng và đẹp 1 tí, chứ chiều thì nước dâng lên bãi còn 1 tẹo người thì đông. Hôm sau sang bãi 3 thì cát gì mà to gần bằng viên sỏi đau hết cả chân, hic. Túm lại nhà tớ đi đợt vừa rồi thấy chán lắm, CB chỉ được cái cảnh đẹp thôi.
     
  15. cinbaby

    cinbaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/2/2009
    Bài viết:
    1,845
    Đã được thích:
    433
    Điểm thành tích:
    173
    hihi, đi cát bà theo ý riêng của tớ, tớ chỉ khoái có cái holiday View và cái sunrise. Tớ đi nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ bị sự cố mất điện gì cả. hehe.
     
  16. baby_mituot_hanoi

    baby_mituot_hanoi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    7/5/2010
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    e cũng khoái Holiday View vì buffer sáng ngon và view ra vịnh Lan Hạ cũng ok ghê:D
     
  17. meyeutoon

    meyeutoon Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/10/2009
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ nó ơi cho em hỏi cái. Thế nhà mình có ô tô riêng thì mang ô tô lên phà sang đảo được à. Giá vé là bao nhiêu ạ? CÁm ơn mẹ nó rất nhiều!
     
  18. Me-Bin-Bo

    Me-Bin-Bo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/12/2008
    Bài viết:
    2,144
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    173
    Nhà mình vừa đi CB về tuần vừa rồi. cũng gặp cảnh mất điện buổi chiều hôm 18/6 và thấy bảo mất điện toàn đảo. nóng kinh người, mặc dù KS chạy máy phát điện để chạy quạt. Chắc tại vì mấy hôm nhà mình đi đúng hôm nắng nóng quá. Nếu nhà nào có con nhỏ thì tốt nhất là không nên đi thăm quan động Trung Trang và Vườn quốc gia Cát bà làm gì vì chẳng có gì mà lại leo trèo. Nếu có đi thì nhớ mặc quần áo dài vì có nhiều con muỗi mắt lắm, đốt tịt hết cả chân tay hih.
     
  19. baby_mituot_hanoi

    baby_mituot_hanoi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    7/5/2010
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ô tô qua phà sang đảo được chị ạ. Em biết giá đi từ Phà Tuần Châu qua vịnh Hạ Long sang đảo Cát Bà. Tùy từng loại xe áp dụng giá khác nhau, thấp nhất là 250k/ xe 4-9chỗ; người đi bộ: 30k/ ng
     
    meyeutoon thích bài này.
  20. cinbaby

    cinbaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/2/2009
    Bài viết:
    1,845
    Đã được thích:
    433
    Điểm thành tích:
    173
    Mang ô tô qua đảo cát bà được. Nhưng theo mình thì cát bà bé tí, thuê xe đạp đôi mà đạp cho lãng sờ mạn. Nếu đi tắm hay đâu đó ở đó có xe du lịch môi trường (thực ra cũng chẳng phải môi trường đâu vì động cơ điện họ thay bằng động cơ xe matit cho khỏe mới lên được dỗ ở cát bà) còn xa xa thì đi xe ôm cũng tiện lợi.

    Tắm ở Cát Bà thì cứ khoảng 6h lúc triều lên là họ đuổi lên bờ không cho tắm sợ nguy hiểm. Lúc đó là khoảng thời gian đi dạo cũng khá thú vị. Nếu bà con nào thích tắm biển đêm thì tốt nhất ra đảo chứ tắm đêm ở Cát Bà nguy hiểm bỏ xừ, va vào đá thì thôi rồi.
     

Chia sẻ trang này