Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hì chị Dương ơi em bé hơn chị tí ti Em cũng bị thiếu máu từ trước lúc mang bầu í, cũng chịu khó ăn uống tẩm bổ lắm nhưng chắc chưa ăn thua, dạo này còn chả ăn uống được mấy, lo quá. Bs chỉ kê cho mỗi procare k biết là có ổn k hichic
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mình chẳng thấy biểu hiện gì là lạ hay khang khác trong người cả. Chỉ thỉnh thoảng đau râm ran bụng dưới ấy, rồi 2 hôm nay đau lưng, rồi đau bụng dưới nhưng ít tẹo tèo teo thôi ko để ý chắc ko biết là đau. Thế nên ko biết thế nào nữa? từ sáng tới giờ mình cứ thỉnh thoảng lại lôi que thử ra ngắm nghía lấy tinh thần cho sáng mai Cầu trời hôm nay mình sẽ ....ko đến ngày đèn đỏ sáng mai mình sẽ LÔI que thử của e Haelee ( đúng ko ta) tặng cho để lấy hên đây Chúng ta cùng cố lên nào!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mà Thảo ơi, bà 12 ngày sau xxx rồi mà ko có biểu hiện j ah? Ah nói thêm mấy ngay nay tớ ăn hơi bị khỏe nhanh đói lắm. Chắc tâm lý nên vậy nhỉ chứ có ai đậu mà ăn nhiều chưa nhỉ???
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em cũng ko thích thử que sớm sợ thất vọng nhưng cũng hồi hộp ghê ý hihi Cảm ơn chị ạ, e cũng tìm hiểu và biết ktra TDD ntn, cũng có nói với xã e rồi nhưng lão vẫn nhát cáy, nhưng tháng này e ko dính thì vẫn phải bắt lão đi ktra thôi nếu yếu quá ko bổ sung đc = đường ăn thì phải bổ sung đường thuốc Mà có vài người nói nhu cầu xã e cao thế thì khả năng là chất lượng cũng ko tệ, ko biết đúng ko c nhỉ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hức tớ cũng ăn nhiều nhanh đói, ngủ khoẻ, nhưng mà vì ông Trí thuốc bắc dặn là thuốc này ăn ngon miệng lên và ngủ tốt nên tớ cũng ko dám tin lắm vào biểu hiện này, tuy rằng mấy ngày gần đây thì lúc nào cũng thèm ngủ, ăn thì như nhiều hơn hẳn, ko ăn ko dc ý, bụng dưới thì thi thoảng mới râm ran tí tẹo nhưng mà sáng nay đi bộ 1 đoạn mà mệt ghê, với cả đau bụng dưới, ko biết thế nào nữa. Mẹ tớ cũng bảo tại thuốc chứ mà dính thì cứ toàn vật vã ko ăn dc ý, nhờ trời thui, tớ thì chu kỳ lung tung nên chả biết thế nào mà lần nàng ạ. Sớm mai báo tin tốt lành nhá!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cầu trời mai sẽ đc nhìn cái que 2v đỏ chói nét nèn nẹt của c :X
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. tớ đi khám lần đầu lúc được 5 tuần, bác sỹ bảo phải làm xét nghiệm máu ngay vì da tớ xanh xao kinh khủng và sau khi có kết quả thì đúng là tớ bị thiếu máu. Nhưng bác sỹ cũng chỉ kê cho tớ mỗi procare thôi. từ hồi bầu bí đến giờ, tớ chả ăn uống được gì, chả thèm ăn bất cứ món gì, chỉ thích uống nước thôi. sữa tớ cũng chẳng uống được. Bụng tớ lúc nào cũng đầy cứ như kiểu ăn nhiều quá bị bội thực ý, mà thực ra có ăn gì đâu . bạn có bị thế không?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Các chị đã dùng que thử RT ơi, các chị quan sát thì thấy trước khi RT bao lâu thì que lên 2v? tầm mấy h hay là 1,2 ngày ạ? Báo cáo bác Mamadoanh, Sáng nay em lại dùng que thử RT và kết quả vẫn 1v. Hnay là ngày thứ 15 ck ạ. Vk của em mấy tháng này là khoảng 30-35 ngày ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. uh bạn nhớ hỏi lại số nhà chính xác nhé vì lâu rồi tớ cũng không nhớ rõ đã đúng chưa.BS này khám tốt lắm đấy mẹ nó ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cảm ơn mẹ nó nha.Cầu trời cho tớ đc toại nguyện
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. các chị ơi em mệt quá mấy hnay em bị đầy bụng suốt chả ăn dc ah. lại thêm từ sáng em hắt xì liên tục em sợ bị cúm mất em mới dc có 8 tuần jo em lam thế nào đây ah các chị giúp em với
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. E cũng đang mong ngóng chờ đến Chủ Nhật để thử xem có đc 2 vạch ko.......
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Giống chị thế. Chả ăn uống đc gì. Thôi cố lên em ah.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hự chị cũng thế ah em cứ nhưu cái dải khoai ý mệt quá chị ah, 2 vc cãi nhau cũng chỉ vì cái việc em ko ăn nổi hắn cứ bắt ăn em phát cáu luôn, mệt chán quá chị ơi ko biết tình trạng này kéo dài tới bjo chị nhỉ hic...em mấy ngày hnay bị đầy bụng rồi sáng nay hắt xì liên tục em lo bị cúm lắm sợ lắm ý hic
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tớ cũng đang mong như vậy lắm lắm. Nhưng cũng ko đến mức phải đi XN máu đâu Bạn cũng ngày 14 sau xxx rồi ah Chúng ta cùng cố lên nào
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị cũng hay hắt xì hơi. Nhưng chả phải cúm gì đâu. Chị cũng đầy bụng anh ách cả ngày và nôn liên tục. Chả biết làm sao nữa. Chỉ luôn niệm quan thế âm bồ tát phù hộ cho thôi. Cảm thấy mệt mỏi lắm.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc hai mẹ tháng này đều 2v đỏ chói nhé. Cố lên.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc hai mẹ tháng này đều 2v đỏ chói nhé. Cố lên.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mình cũng áp dụng giống công thức của mẹ nó để bắt chuột đực đấy thành công đó các mẹ ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hic mẹ Doanh ơi... mấy hôm nay nhà em bị cắt net nên chẳng báo cáo đc ạ... em theo lời mẹ Doanh thử que RT từ 21/2 ạ... đến hôm nay cũng chỉ có 1v đậm và 1v nhạt ... nhạt đến mức nhìn kĩ mới thấy ạ... hic... em ko biết sao nữa... OX thì bảo Vợ khỏi thử, càng thử càng tâm lý, càng ko xong! Khổ... 2 bên đều hối, hỏi mãi đến mức em sợ chẳng dám về nhà mẹ ạ. Cứ cách ngày lại có đt hỏi có gì mới chưa con... hic em rối cả lên...