ăn kẹo tăng sinh lực đầu tuần chiến đấu nào, tuần này lịch trình của tui hơi bị dày đặc, mệt mỏi thật, cố lên chiaki
cố lên bà ơi, vì sự nghiệp tương lai con em chúng ta, đập chết tương lai con em chúng nó (trừ con em hội ỉn ra nhá) kaka
tui điểm danh cái hum nay ngày cuói cùng ngồi ở cty cũ cũng thấy nao nao hê hê thế là bye bye hì hì chia tay Lê Văn Lương hì hì chúc cá bà 1 tuần mới vui trẻ khỏe và HP!
tui vào báo cáo cả nhà hôm nay tui đi làm buổi đầu tiên và con thì sốt ở nhà với bà nội, hic, mệt thế chứ, mãi chả sao, đúng lúc mẹ đi làm thì con sốt
Uh cũng phải re lại thôi bà ah. Nhưng mà nói thật, ở 1 mình, kể ra phải thoải mái với mức lương đủ sống, nhưng áp lực cuộc sống và gia đình làm cho tôi mệt mỏi. Đi ngủ rồi mà còn phải nghĩ làm sao kiếm đuợc tiền. mà giờ thì khó khăn chồng chất khó khăn đây này.
memot : đưa địa chỉ gian hàng của tôi vào danh sách cái nhé ! thanks! welcom nhatlinh2009@ và me phantom@ nhé ... nhớ ghé thăm thường xuyên nhé các bà
tui chịu bà đấy có 1 mình mà kêu hoài tui tui còn bên nội bên ngoại nào chồng nào con anh em họ hàng cố mà hưởngr những ngày còn tân đi cưng à! bà mang áo cho trang vn chưa? hum nốt hum nya là tui nghỉ chỗ này rùi đấy ko có gần đây mà lấy đồ nữa đâu!
mụ này nói chuẩn ko cần chỉnh hi hi... Tôi đang phải năn nỉ bà nội trông con cho nè mà chắc cũng chỉ dc nửa tháng nữa thôi đang dịch cúm lo quá các bà ah... Mà cúm càng ngày càng lan rộng sợ ghê đó ...
Chét thế ah. Thế tối tôi gui mụ trang thfi làm thế nào. Hôm qua đi qua nhà mụ trang mà quên mất ko đưa thế mới chán chứ
Kh nhà bạn bị ho 3 ngày rồi, ho nặng quá kìa, sáng nay D bắt đầu đi học trở lại rồi, nghỉ hè 1 tháng nhưng bận ko ngừng nghỉ, thuê thêm 1 con bé đến làm ruốc mà 2 chị em vẫn co chân lên cổ ko làm hết việc. Nhờ giời tớ kiếm vài đồng đi học và mua sữa cho Khánh.
Tôi thấy có mẹ nào trên này bán thuốc ho phật thủ đấy. Bà thử chưa? Khổ thân quá, ho nặng nghe xót hết cả ruột nhỉ. Mà bận bịu thế cũng là tốt, vất vả một chút nhưng bù lại có kết quả là phấn khởi rồi
Thế hả? vậy chắc bà để con bị nặng rồi. Nhưng đã tiêm thì cố gắng kiên trì cho hết thuốc nhé, ko là nhờn thuốc đấy.
vậy mai pải cố mà gửi cho tui hịc hum thứ 7 sinh nhật chị gái 2 đaứ rủ nhau đi coi quần áo trùi giờ mà tui chui vừa side s đấy mấy bà ạ rõ chán tui cứ thích mình mặc side m cơ ! Dưng àm bà cứ gửi trang vn cho tui nhé hì hì mai tui đi đaư nước mắm cho khách tui qua lấy, hê hê mai nằm nàh trông con rùi he hê hoànghà: Bà hỏi jì tui đấy tui ngại đọc lại mấy bữa trước quá hì hì hỏi lại đi nha!
KHÁNH CHIP: kh ỐM SAO RÙI BÀ, CHO CON ĐI KHÁM CẨN THẬN NHÉ, kh GIỐNG GIÁP TÍT QUÁ HAY HO THẬT, TUI HAY CHO UỐNG ATUSSIN ĐẤY BÀ THỬ COI THẾ NÀO NHÉ