Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ÔI !em ơi cứ nhắc lại là chị lại thấy thật kinh khủng ,em nghén chả khác gì chị ,khi chị nghén thằng cu thứ 2,cứ mùi là chị sợ,bất kể là mùi gì,và sợ nhất là mùi người,dặc biệt là mùi chông,mà chồng chị sạch sẽ vô cùng,vì công việc,phải thường xuyên tiếp khách tây,nên,quần áo lúc nào cũng là lượt,đầu tóc ,nước hoa thơm phức[điệu hơn cả vợ ấy],ấy vậy mà lúc chị nghén,cứ chồng đến gần là bịt mũi. Hắn hỏi:em làm sao thế ? Người anh hôi quá !Sao ?vừa mới tắm xong mà ? Hôi như mùi vịt ấy. Vớ vẩn,em chỉ tưởng tượng, [mình bắt đầu lùi dần cổ họng đã ứ lên] Từ bé đến lớn bây giòe mới nghe thấy nghén mùi chồng là một,chị phi một phát vào nhà tắm,chỉ kịp quì xuống,rồi nôn thốc nôn tháo,chồng chị vào theo,xoa đằng sau lưng,hỏi han,chị khua tay lia lịa,đuổi ra,sau một hồi bò được vào nhà,nằm vật ra,lúc ấy chồng chị mới tin là chị sợ mùi người thật. CHị bị nghén mất 4 tháng liền đấy,nghén con trai là nó quậy tưng bừng thế đấy,khổ lắm cơ,chông chị cũng thưong,mà chả biết làm thế nào,mà cũng chả dám đến gần ,nhìn chị lúc nghén rũ rượi,trông như súy vân giả dai ấy,có ngồi được đâu,toàn nằm,ngồi thì chóng mặt,miệng thì đắng ngắt,toàn ngậm ô mai cho khỏi buồn nôn,mẹ chông chị bảo liệu có đủ sức khỏe cả mẹ và con không,chứ không ăn được gì,người lả lướt như thế kia thì.......... Từ lúc chửa đến lúc đẻ,chị lên được có 6 kg thôi,thế mà đẻ,cũng được3,4kg đấy.Cố lên em qua được mấy tháng đầu ,ăn bù sau vậy.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. lâu quá ko vào nhà mình. hôm nay em vào báo cáo, giờ em cũng qua giai đoạn mệt mỏi rồi nhưng lại lo đến phần khác. Bs nói em có song thai cùng trứng, hai túi ối một bánh nhau, em đang lo quá, có mẹ nào có kn trong vụ này tu vấn em nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hí hí không ngờ có người nghén sợ mùi người giống em. Kinh dị bác nhỉ. Bao giờ em đc như bác đây. Nhìn bác hp và mãn nguyện lắm.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Từ sáng đến giờ mới vào nhà được. Báo cáo cả nhà chiều nay em lấy thuốc rồi, mai em bắt đầu chiến dịch uống thuốc đông y, chồng em thì bắt đầu chiến từ tối nay rồi. Vào nhà mình thấy đỡ trống trải, đang hơi buồn tí các mẹ ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Sao mà buồn thế hả bạn?? Cố gắng lên nhé!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mạng nhà em chập chờn quá nhưng cũng cố mò vào nhà mình để hóng hớt xem tình hình que gậy của mẹ Suusuu thía nào rồi. Vưỡn chưa thấy mẹ í vào báo tin ạ? Ui em hồi hộp còn hơn cả mình lúc thử que ý, tình hình này mẹ Suusuu là nổ phát súng đầu tiên từ hôm off để tiếp theo là chị Northerngirl và mẹ Nhim&Bi vào báo tin 2v đấy cả nhà nhỉ! Mong quá cơ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chuyện ngoài lề nhưng vẫn liên quan đến việc này bạn ợ. Tình hình bạn như thế nào rồi? Chúc mọi điều may mắn sẽ đến với bạn.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hự em cũng giống hệt 2 bác hic,...em sợ hết thảy các mùi, mùi chồng, mùi quần áo mới...mở tủ quần áo ra là khiếp. em cấm chỉ chồng em giặt ko dc cho nước xả em ko thể chịu dc hic...nghén j mà khổ thế ăn chả dc may ra giỏi lắm chỉ lưng bát cơm với lạc rang hoặc cá khô hic...ngày thì ăn 3 bữa chả bài sạch ruột 2 bữa hic,...chán lắm...em còn bị đau hết cả 2 bên hông nữa đau lắm ý
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em nghén thông thường mà đã khổ, hic, nghe các mẹ nói mà choáng luôn ấy
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. 2 vc đều đã lấy thuốc của Ông Trí thì cứ yên tâm nhé, giữ vững tinh thần bạn ạ, tớ trộm vía thấy uống thuốc bắc 1 thời gian tớ ko bị ám ảnh suy nghĩ nhiều nữa, ko bị căng thẳng như đi chầu chực khám tây y nên cảm thấy dễ chịu hơn nhiều đấy. Cố gắng lên nhé!!! Chúc bạn sớm như ý!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ông ý có chữa đấy bạn ạ, bạn cứ khám cả 2 vc cho yên tâm nhe!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tháng này là bác tính cho em ngày RT theo vòng kinh từ 28 đến 32 ngày bác nhỉ, hi hi, hôm nay là ngày thứ 31 rồi bác ạ, hị hị, thứ 6 tuần này là em hết thuốc, hay là cứ để hết thuốc bác nhể
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Híc ko ai vào giúp em với ạ. chưa có kinh nghiệm vụ này nên em lo quá
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Uhm, tớ vừa uống túi đầu tiên roài. Bạn phải uống bao nhiêu thang, tớ thấy tớ uống 10 thang, mỗi thang 4 túi, mỗi ngày uống 3 túi chia đều 3 bữa, hết thuốc đến khám lại bạn ạ. Bạn có giống tớ không?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Uh cách uống đều thế mà, tớ uống được gần hết 50 thang rồi, cũng mỗi lần lấy 10 thang sắc đóng túi, ngày 3 túi 3 lần trước khi ăn.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mình cũng đặt thuốc nhưng chỉ là thuốc viêm nhiễm nhẹ thôi. Theo mình bạn nên hỏi trực tiếp bác sỹ điều trị, như thế cảm thấy yên tâm hơn, vì mỗi người có 1 hiện tượng khác nhau.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Sao mà phải lo hả em, em bị viêm nhẹ đã là chả cần lo gì rồi, phụ nữ có gia đình mà khám phụ khoa hầu như ai cũng viêm 1 chút, còn đặt thuốc thì đương nhiên có chất chảy ra, nó chưa chắc đã là dịch của cơ thể mà có thể là thuốc còn lại em ạ, vì thuốc đó chỉ có 1 phần nhỏ thấm vào mình, còn lại những chất phụ gia nó phải thải ra chứ em. Không phải lo gì nhé, em khám xét theo bác sỹ cẩn thận thế là yên tâm rồi, các chị chỉ nói theo những hiểu biết cá nhân thôi, còn nếu chả may có gì bất thường thì em nên liên hệ bác sỹ sớm nhất nhé, đừng chờ đợi tư vấn trên này lại bị nhỡ việc nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em ơi chị có cách này hay lắm: E lấy nhánh tỏi bóc sạch nếu chịu đc mùi thì hơi hơi đập rập 1 tý rồi nhét vào chỗ răng đau. ngày vài lần là ok mà dễ chịu lắm. Nhưng e phải chịu khó vì mùi tỏi nha Chúc e nhanh khỏi mẹ khỏe con khỏe nha
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ái chà tóm được bà roài, que gậy dư lào rồi, cuối tuần suýt đăng tin tìm Mem lạc đới!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đúng rồi, mẹ Sưu thông báo tình hình đi để đến lượt chị Thảo nào. Em cũng có avatar mới đó chị ơi