Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ừa, yêu nhỉ em nhỉ, thay đi cho lấy hơi, lấy hên, hiiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hic, chào cả nhà.... Số em lận đận ghê cơ, vào than thở mốt tí cho đỡ buồn ạ.... Không biết do que thử RT của em có vđề hay em có vđề mà đến ngày thứ 16ck rùi em thử mà vẫn 1v. Thế là em đi soi trứng để xem trứng phát triển thế nào. Kết quả là 23,3x23,6mm. Đây là lần đầu tiên đi soi trứng + KHÔNG ĐỌC KĨ THÔNG TIN TRÊN TOPIC + cuối tuần bận rộn nên em cũng không báo với bác Mamadoanh, cũng ko đi khám tư vấn (bsi tư vấn với bsi siêu âm trứng là khác nhau) nên em bõ lỡ ngày trọng đại , mà theo bác mamadoanh bảo là rất phí , huhu. Đến ngày thứ 17ck, 2h chiều em đi soi trứng lại thì trứng đã vỡ nhưng phải chờ tới 4h chiều thì bsix mới tới để tư vấn mí cả cải tạo môi trường. Nghe theo lời của bác mamadoanh với bsix thì có vẻ đã muộn, nhưng 2 vc cứ muốn cố....khổ nỗi, chắc do tâm lý mà 2 vc ko sao hành sự được Đến tối 2 vc muốn thử lại, thì con lại ốm quấy....lại bị lỡ 1 lần nữa. Nửa đêm 2 vc lại lôi nhau dậy...cố cuối cùng cũng được..... Hic, các chị xem bao nhiêu ngày chờ đợi chuẩn bị, vậy mà đến ngày chiến đấu thì lại lận đận như thế...HIc, em chỉ hi vọng tóm được đuôi rồng thui, mong manh quá! Huhu, em hơi dài dòng....các chị thông cảm nha. Với lại, từ em mà các chị đang canh nhớ RÚT RA KINH NGHIỆM sau: 1, ĐỌC TOPIC NÀY NÊN ĐỌC KĨ CÀNG để KHÔNG BỎ XÓT bất cứ thông tin nào. 2, Tốt nhất nên âm thầm, ko nên cho các ông chồng bít để tránh áp lực mà hỏng việc. (Mọi lần khá ngon lành nên em chưa bao giờ lo lắng về yếu tố này, giờ mới thấy nghiệm) 3, KHÔNG NÊN NGẠI hỏi bác sĩ, các chị có kinh nghiệm trong này, đặc biệt là bác MAMADOANH. Kể cả 12h đêm vẫn nên hỏi bác ý Híc, chúc mọi người & em may mắn...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hi, cố lên mẹ nó, tháng sau vẫn cố đc đó ạ ^^
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bà cáo các chị, Hôm 24.2 sau khi thử RT 2v gần bằng nhau, em đã ra Trần Bình siêu âm, kết quả thế này ạ Tử cung : Tư thế ngả trứuoc Kích thước : dài 8cm x Trứoc sau 3,8cm Hôm 24 tính ra ngày CK là 14. Niêm mạc TC 6,9mm BTP : SỐ lượng khoảng 10, KT nang LN 9,3mm BTT : Số lượng khoảng 8, KT nang LN 14,9 x 9,3 Sau khi về e đã alo cho bác DOanh ngay thì bác có dặn là tối 24 ( thứ 6 ) về 2vc cứ oánh chén rồi Chủ nhật ( 26 .2 ) đi siêu âm lại xem trứng to thế nào rồi. Nhưng khổ 1 nỗi Thứ 7 ( 25.2) e thử thì v2 đã nhạt hơn lần thử ngày 24 nhiều rồi e nghĩ egg đã rụng . E ý mà rụng sớm thế thì làm sao đủ tiêu chuẩn từ 18mm - 20mm các chị nhỉ ( Thôi thì e cứ khấn trời khấn phật , lấy hên của bác Doanh + các mẹ đã săn được Rồng con, cố gắng chờ 14 ngày nữa xem tnao Lại nói đến việc kê gối , e kê được khoảng 20-30p thì a xã thấy khổ quá ( tại e còn giơ cao cả 2 chân lên nữa cơ ) nên bảo Thôi v ơi, cái nào vào đc nó đã vào rồi k cần khổ thế đâu, lại đây chồng ôm đi ngủ nào. thế là em thôi luôn Bjo đọc kĩ lại Ndung siêu âm : Tử cung ngả trước mà thấy lo quá :|
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em chào Bác Doanh chào tất cả mọi người. Hai hôm nay ko vào mạng đc mà nhớ mọi ng quá. Bác Doanh ơi: Từ hôm đi off về e đã rất vui và tự nhủ rằng hôm nay đc ngồi cạnh bác Doanh là e đã may mắn lắm và mình sẽ đc toại nguyện hihi. Cảm ơn bác Doanh rất nhiều Thu Minh: Chị ơi hehe e mà tác chiến hôm off về làm sao mà nhanh thế nhẩy. e xxx ngày 9/2 cơ. hôm đó thử que RT thấy 2v đỏ chót. E báo cho bác Doanh luôn bác bẩu tối chiến luôn đi , thế là chiến thôi ạ Mọi ng ơi mình sáng nay vẫn thử que nhưng chưa đc đỏ chót đâu nhưng vẫn gửi ảnh để lấy hên cho e và mọi ng nha Đây ảnh đây, mặc dù ko đỏ chót lắm đâu, chắc tại chưa đến thời điểm nhỉ? Hôm nay là châm 4 ngày rùi, đau lưng thỉnh thoảng đau bụng dưới, rồi đứng lên ngồi xuống hoa cả mắt nè Thảo ui Mà sao ăn uống thì lại nhanh đói thế ko ăn vào là ng bủn rủn thế ko biết Hihi e báo tin mọi ng để mọi ng vui cho e và mong mọi ng 2v đỏ chót nha nhất là Thảo, Nhim&Bi, Sao Biển...nha
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Báo cáo chị đã báo cáo nha. hihi Ảnh đáng yêu quá.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thế này là vui rồi ^^ Chúc mừng c nhé .........Mong được nhanh giống c :X
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ui nghe các chị mà em cứ sốt hết cả ruột, định oánh chén tháng này xem sao, nhưng nghe chị Doanh nói tuổi em 87 thì tháng 3,6,8 thì mới được thằng cu, nên cố chờ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Oaaaa, cái que ngoài cùng bên phải đỏ rõ thế rùi mà nàng ơi, mừng quá nhé, hiii, nàng nổ pháo đầu tiên của hội chờ đợi roài đấy, hi vọng hi vọng !!!!!!!!!!! Chúc mừng nhé, ăn uống cẩn thận cho khoẻ nhé (thừa nhỉ, vì có bé rồi thì đầy kinh nghiệm mừ, mình tuyền có lý thuyết suông, hiiiiii)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chắc chắn mẹ nó vẫn tóm đc RỒNG thôi. Hy vọng đi nhé Mình xem trên này thấy các mẹ bảo lúc CHIẾN ĐẤU là hay bị....đủ kiểu căng thẳng nên mình ko nói cho chồng biết vụ săn RỒNG Hôm qua mình mới nói cho chồng biết kq.Bảo e âm thầm ko nói cho xã biết, sợ căng thẳng e nhờ các chị trên này tư vấn mua que thử về thử và ... Chồng bảo vc mình làm bao giờ mà....tại 2vc tớ cũng pai gần 3 tuần rồi ko xxx mà(ông ý làm việc bận quá tối về mệt mà quên cả ...).Chồng sướng quá hét um lên rồi ôm vợ hehe...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Các chị ơi cho em hỏi, em bắt đầu KQD ngày 17/2 và hết ngày 21/2, thường chu kỳ em là 28-29 ngày thì tới ngày bao nhiêu qh thì tốt ạ, em tính thử cộng thêm 14, 15 ngày gì đó mà ko biết tính từ ngày đầu hay ngày hết nữa
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng mẹ Susu, lấy hên mẹ nó để tháng sau tác chiến nào, nhà mình cứ ngồi ngóng tin mẹ mãi mà hôm nay mới thấy nổi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng mẹ susu nhé. Các chị em còn lại cố lên nào. Thể nào tháng này cũng hai vạch hết.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Có tin vui của mẹ Suusuu thế nào nhà mình hôm nay cũng lên tầng ầm ầm, chiều bác Doanh vào tha hồ leo mỏi mắt, hiiiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em có kế này, lần sau nếu khó hành sự, 2vc chịu khó mở máy "sợt" vài đoạn phim nóng là 2 bác cũng nóng người ngay đấy, hii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác mamaDoanh hay onl chiều hử bạn? Bạn đến chỗ ông Trí mấy lần rồi? Bạn uống thuốc đợt 1 hay đợt 2?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Lâu rồi không vào nhà mình, chúc mừng các mẹ 2 vạch nhé. Mình đây thả 3 tháng rồi mà vẫn chưa 2 vạch. Do chu kỳ của mình không đều (38 - 60 ngày). Đợt vừa rồi có vào ngày 1-2, tháng này mình đi siêu âm eeg , hôm qua sa ở chỗ BS Yến - 174 đường Láng mà e eeg vẫn chưa phát triển mấy, BS hẹn T5 tuần này đi sa tiếp. Đợt trước có hỏi bác Mama Doanh thì muốn sinh con trai thì chiến đấu vào T1 & T3 ( âm lịch). Nhưng do vòng kinh dài quá nếu chờ T3 bỏ tháng này thì sợ không biết có săn được chú tiểu long không nữa. Bác Mama Doanh ơi em sinh vào năm 1981 và ông xã 1980 vậy có nên chiến vào tháng này không hả bác??? Bác tính hộ e cái huuuuuuuuuuuu sắp hết thời gian để chiến đấu rồi mà con vẫn chưa về suốt ruột quá
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Sáng nay 4h buồn đi xè nên e dậy thử que luôn, 12day sau rt que 1v đỏ chói ko có dấu hiệu gì của việc v2 mờ mờ ảo ảo cả hic hic
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tớ trả lời bạn ở trên rồi mà, tớ uống đợt này là đợt thứ 5 rồi, tớ cũng ca khó mà, chị Thu Minh cũng uống hết 5 đợt mới có tin vui đó, mà chị ấy là dạng dễ có chứ ko phải khó đâu, nên bạn cứ bình tĩnh kiên trì nhé!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ôi mẹ Suusuu có tin vui chắc nét rồi đó hả c, cuối tuần e bận quá giờ mới vào chưa lội dòng nên chưa biết. Mừng quá mừng quá chúc mừng chị Suusuu