Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Em đây nữa nhé, bon chen show ảnh con Chuột nhà em nhá! Ảnh này đi chơi công viên Thống Nhất cuối tuần vừa rồi, con bé nhà em vừa lùn vừa còi, trước Tết 14kg sau đó ốm rồi giờ còn hơn 13kg với chiều cao 91cm,hic Và đây là hai mẹ con cháu ah!
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 ôi bạn chuột này trộm vía cao quá chị ạ bạn ấy cao bao nhiêu rồi ạ??? Chuột nhà em Nấm lắm chị ơi huu
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Ui, Chuột nhà chị vừa còi vừa lùn, đi chơi với các em bên hội Cọp mà tưởng cùng hội Cọp ý, mình dây cây cảnh em ah, có 91cm thôi, bé nhất lớp luôn, hức
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 ôi vậy ạ thế mà bạn chuột lên ảnh nhìn cao quá chị ạ nhà em thì được 97 CM rồi mà bố cháu cứ bảo mẹ xem con thế nào bổ sung chất gì chứ Nấm quá huu em kệ hiii trộm vía bạn ấy ko ốm ko đau là ok nhưng cũng dây lắm chị ạ mà Ông bà nội suốt ngày kêu coi làm em sốt ruột nữa nhiều khi em cứ kệ, con khỏe mạnh mà!
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Chỉ cần con khoẻ mạnh là mừng rồi em ah, con Chuột nhà chị lười ăn lắm, ăn thì chậm, mà cũng chả thấy con thích ăn cái gì, ăn vặt cũng ko, hoa quả cũng ko thích, túm lại là với nàng ý chả có cách nào khác là phải ép ăn chứ hát bài ca tự nguyện thì chả có nhu cầu ăn gì, mà cũng cải thiện hơn được nữa, còi dí dị, mãi vẫn thế, thôi đành AQ thôi, miễn là con khoẻ là mừng rồi
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 vâng ạ em cugnx nghĩ vạy chị ạ chuột nhà em cũng ko tự nguyện ăn đâu ạ ( chỉ bát đầu tiên thôi) còn bát sau thì bố nó phải xúc nó mới ăn huuu nhưng trộm vía chuột nhà em thích Hoa quả lắm, như Bơ xay với sữa chua và sữa đặc, xoài, dưa hấu... nên nhiều lúc em đành cho ăn Hoa quả vậy, còn cơm ngày 2 bữa, bữa sáng ăn vớ vẩn rồi đi học chị ạ có hôm được cái bánh với sữa, rồi đi học ạ chiều về ăn thêm hao quả thôi! chị em mình cứ AQ mà nuôi con thôi! ko thì Stress lắm!
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Chào cả nhà! time dài nằm ở nhà, hôm nay mới ngóc đầu đi lang thang được các topic đây mọi người khỏe chứ?
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 uh, dạo này tôi chẳng buôn bán gì cả nên cũng ít 888. Mấy bữa nữa nắng lên tôi lại alo nhé, nhưng bà hô hào mọi người ủng hộ nhiều nhiều chút đấy nhá
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 hí hí em cứ tưởng mỗi em lười hóa các chị cũng lười 888 như em àh. Dạo này em bầu bí rồi nên ngồi máy tý là ngại lắm ạ. Nhưng đi chơi thì hưởng ứng nhiệt tình luôn, khi nào off chị Hương alo cho em với nhé.