Thôi, em xin chị xin chị, cái khoản đè ấy em sợ lắm, em bẹp dí là cái chắc. Mà mình tỉn nhau để mắc mưu chúng nó à. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết hết nhỉ há há Chúc mừng Thoa Nguyen va Hanh cá mèn có công việc ổn định nhé. Cả nhà nhớ đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác tránh lây bệnh H1N1. Nói chung là phải luôn rọ mồm vào khi ra đường, khi vào các tòa nhà cao tầng và nơi đông người...............
Mừng cho Hạnh carmen và Thoa nhé. Tôi tháng này bắt đầu giải tán giúp việc rồi nên về đến nhà chả được nghỉ ngơi như trước nữa, sáng dậy vội vội vàng vàng cho con ăn uống còn đi học (đang sướng quen rồi, khổ tí không chịu được mà)
Chúc cả nhà mình một tuần làm việc vui vẻ và hiệu quả @Nghé, Hoa: xin lỗi các mụ về vụ iphone nhé. Tôi nghỉ làm từ chiều thứ 6 đến hết ngày hôm qua để chuyển nhà. Hơn nữa đến thứ 6 này tôi và chị gái khai trương quán cafe ở Giảng võ cộng thêm việc cơ quan nữa nên tôi ko mở được mắt ra nữa. Thành thất xin lỗi 02 mụ nhé, có lẽ sau thứ 6 này tôi mới có thêm thời gian. Thứ 6 này mời các mụ đến uống cafe và ăn bánh cuốn Thanh Hóa tại quán cafe Moonlight trên đường Trần Huy Liệu vào lúc 10h nhé. Tôi ko nhớ địa chỉ nữa cơ nhưng nó nằm ngay trên đường Trân Huy Liệu có một loạy các quán cafe ý.
Chúc mừng Hạnh và Thoa nhá. Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ. Tuần này con giai bắt đầu đi học rùi các mụ ah. Hôm nay đi buổi đầu tiên đây, thấy con ngồi trong lớp ngó ra tìm mẹ tự dưng mắt mẹ cũng cay cay. Mà tui lo nhất vụ ăn uống, k biết con có theo kịp được các bạn k nữa.
Con bắt đầu đi học mẫu giáo hả bà, tâm trạng ai cũng thế thôi, con trai tôi hôm qua đi học mẫu giáo lớn sau hai tháng nghỉ hè. Lớp bé thì cô xúc cho ăn thôi mà, không lo đâu, quan tâm đến cô một tý là đc mà
Chúc mừng thoanguyen có cv tốt nhé cố lên cố lên Chúc mừng Carmen nhé, cố lên đi bà ơi mệt nhưng mà vui đúng hun. Ngày mai gd ZinZin đi Đà Nẵng chơi vài hôm rùi nhưng tui ko biết chuẩn bị gì cho thằng cu cả, bà nào có kinh nghiệm chỉ giáo dùm tui cái vì tui ngại cái đoạn cho nó ăn lắm. tks cả nhà.
Bọn trẻ con nhà mày đi học hè ở trường hả, trường Nhím chả học hè đến tận 24/8 mới ra trường tập trung. Bọn nó đi học có anh có em thế thì còn lo gì nữa.
Thấy các bác 8 rôm rả quá vì toàn thân quen rồi, em thành viên mới chả dám có ý kiến gì, chỉ hằng ngày vào chuồng vài lần nghe các bác 8 thôi, muốn tham gia cho thân nhưng thấy ngại quá, kiểu như lạc đàn! Nay xin phép các bác E có tí ý kiến như thế này.E thấy các hội khác tham gia buffe từ thiện vào ngày 29/8 (thứ 7) rất vui, là dip giao lưu các thành viên trên diễn đàn và có ý nghĩa là xây dựng quỹ từ thiện của diễn đàn. E cũng đã tham gia trong chương trình này nên muốn rủ hội mình tham gia cho vui. Nay hỏi ý kiến bác hội trưởng và các thành viên xem như thế nào để xây dựng thương hiệu cũng như phong trào cho hội mình nhỉ?
Cố lên mụ nhé, mới đầu chắc là mệt lắm, tội nghiệp mụ. Thôi may còn thằng cu để chia sẻ nhé. Tôi add nick rồi, hôm nay rảnh chat chit nhỉ....
Thế à, lớp một thì lớn rồi chắc tự xúc ăn đc mà, uh nhưng mà ngày đầu đi học mẹ nào cũng lo thế nhỉ Mà thông gia thông giáo gì mà lớn tiếng quát thế nhỉ, không khéo mẹ chồng tức đổ hết vào đầu con dâu đấy nhé
úi giời ơi, vào mà 8888, chứ lạc lõng giề, hôm nào đi ọp với bọn này hết lạc sang vừng luôn. Mà cả nhà ơi có ai đi Bút phê từ thiện ko nhỉ ? cũng hay đấy chứ ?
Nhà mình đi chơi xa vác theo toàn chai lọ, và sữa cho con ăn hii. Ra đến biển thì cho ăn đồ biển hii. Bé nhà mình thích ăn đồ biển lắm 1 con cua to luộc lên chén hết bay hii. Túm lại chấp nhận đi chơi là ăn uống linh tinh không theo giờ giấc hiii còn không thì mẹ chỉ có nước ngắm biển chả có cơ hội rửa chân ở biển đâu hiii
Hic, con nhà tôi mà trộm vía đc như con nhà mụ thì tôi chả phải lo. Mụ biết không, 1 thằng có 18,5kg còn 1 thằng có 16kg thui. Ở nhà đút cho nó ăn, cơ mà mỏi mồm mỏi miệng, 1,5-2 tiếng mới hết tô cơm. Tôi stress vụ ăn uống của con lắm.