Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Các chị iu! 2vc e tích cóp được 6 trăm căng thì xoay lên được 8 trăm bây giờ nên mua chỗ nào ở ổn định được luôn , các chị cho e lời khuyên với , tiền thì có hạn , huhu
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Ôi, đồng tiền mất giá, 800 giờ chả mua được chỗ nào ở Hn rồi đấy nhỉ? Phải cố gắng lên. Mua trả góp dần thôi. Nghe thấy ngân hàng ở Vn có cho vay mua nhà, nhưng ko biết có dễ tiếp cận không.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! nếu bạn muốn ở khu vực ĐỊNH CÔNG, thì có thể mua nhà đất xen kẹ, không vào qui hoạch, cứ thế ở, khi nào có thể thì chuyển đổi, còn nếu ăn lên làm ra thì ta lại bán đi rồi thêm tiền chuyển đổi đất thổ cư sổ đỏ. Thuê nhà ở thì mình cũng đã từng trải qua nhiều rồi, khổ ggee! Đừng quá cầu toàn! Chỉ cần có chỗ ở ổn định và tôt, thì rồi cơ hội kiếm tiền sẽ gia tăng và ta lại thay nhà tốt hơn! CHÚC BẠN NHANH CHÓNG CÓ ĐƯỢC CĂN NHÀ CỦA MÌNH.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Hoặc bạn có thể cố lên chút xíu mua chung cư mini vậy cũng tốt.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Hôm trước em vừa lên trả tiền nhà. Hàng tháng mỗi người là 50k tiền nước. Tháng tết về hơn 10 ngày, nhưng chả thấy cô chủ nhà " bớt cho 10k gọi là lấy lộc "^^ Trong khi hồi hè, đứa em nhà chú em lên ở đúng 1 tuần, thế mà cô chủ nhà bảo là " cô định tính tiền nước em cháu, nhưng mà thôi, đáng gì "^^ Thật đúng là. Sao cô ko tính đến những lúc cháu đi công tác cả tuần, hoặc những khi cháu về nhà cả tuần...cô nhỉ ?
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Khi có 0vnd trong người ở cái tuổi 29 thì căn nhà của riêng mình là Giấc Mơ cực xa vời
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Mình cũng từng thuê nhà, mình hiểu cảm giác mong ước có nhà riêng như thế nào. Điện, nước tính cắt cổ. Trả tiền nhà theo quý nghĩ buốt ruột. Nghĩ 1 năm phải bỏ tiền thuê nhà đến sợ. Các mẹ cứ lạc quan trc sau j mình cũng sẽ có nhà riêng mà.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Hôm nay là mình thuê nhà tròn 4 năm. Gần 70tr tiền thuê nhà rồi các mẹ ạ. Chị chủ nhà thông báo hết 4 năm tăng giá lên nhé: Mình chỉ cười, nhưng may chị ấy chỉ đùa và gia lộc cho mình thêm 6 tháng nữa mới tăng thêm 200k. Thế mà trong lòng thấy vui vui suốt từ chiều đến giờ. Bao giờ đủ tiền trả nợ và xây nhà đây... Mơ, tiếp tục mơ vậy .....
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Bạn gặp chủ nhà tốt đấy, nhà mình thuê 4 năm cũng chừng tiền đó với nhà bạn. Hiện tại giờ là 2Tr/ tháng... Cầu trời hết năm nay em mua được mảnh đất xa xa ở ngoại thành để cắm dùi. Trên wtt có mẹ nào ở TP Hòa Bình cần mua đất thì ới em nhé, em đang có nhu cầu bán 60m2 đất dưới đấy để dồn mua trên này! Tks các mẹ
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Đứa em họ mình có nhà cho thuê ở khu chung cư An Lạc Phùng Khoang -( Gần ngã tư Khuất Duy Tiến) Tầng 14, DT: 88m2, 2PN, 2Vệ sinh. Giá 5Tr/ tháng. Chỉ cho hộ gia đình thuê hoặc công ty. Thanh toán 06 tháng/ lần. Nôi thất chưa có gì đâu ạ. Các mẹ nào có nhu cầu PM cho mình, mình nhắn số cho để liên lạc trực tiếp với em í nhé ( ko phải môi giới hay trung gian gì đâu nha)
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Ôi , em đang ở cái nhà này phải chung đụng cái bếp, dầu ăn, mắm muối , gas nó cứ nấu trộm như thường. Đi làm đã chẳng được bao nhiêu tiền lại có kẻ cắp vặt trong nhà . Bực thế
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Hix, chỉ trong mơ em mới dám nghĩ mình sẽ mua được 1 ngôi nhà để ở. Hix, thời buổi này kiếm tiền để đủ ăn còn khó, chứ mua nhà thì nó quá là xa vời với em. Cuộc sống thật khắc nghiệt với con người
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Kêu gào mãi chủ cũng sửa cho cái mái nhà bị dột Không biết sửa xong có bị thông báo tăng giá nhà không thế mới mệt chứ cả nhà ạ
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Ngày trước em ở trọ chỗ xuân đỉnh , chủ nhà nó cũng bảo sửa sang cho 1 tí nhưng mà tăng tiền nhà thế là em chuyển ợ. Buồn ơi là buồn, ở cứ thấp thỏm lo âu
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! ôi chán, chia buồn cảnh nhà mẹ nó, mình cứ nai lưng ra còn chúng nó thì cứ lấy mà ko nghĩ ngợi gì....... hic hic
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Khì khì...mẹ này giống em thế, nhà em còn bị trộm cả xà phòng giặt, nước rửa chén nữa cơ ạ, bực ơi là bực....haizzzzzzzz
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Nhà mẹ nó ở kiểu gì mà còn bị trộm những thứ đó????? Đúng là đã "chung" là "đụng". Mấy hôm nữa phải đi đóng tiền nhà roài
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Hic, giá nhà của nhà em nhw này ah! ( Ở luôn 1 chỗ đấy ạ ^6) Năm thứ 1 :17 Tr Năm thứ 2 : 19,5 tr Năm thứ 3: 22 tr Năm thứ 4: 24 tr Năm thứ 5 : 27 tr ..... Híc, đấy là mới tiền n hà ko, chưa điện, chưa nước...chưa gì cả. Số tiền í, giá mà để ra được nhỉ các chị nhỉ ...^^
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Em dân tỉnh lẻ, lấy chồng lẻ tỉnh, xác định ở nhà thuê cả đời rồi (