Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng nhà Cún nhé! Năm nay hội Trâu nhà mình nhiều tin vui ghê cơ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em muốn bấm nút thanks mà ko thấy hihihih....dạ em cảm ơn chị...sáng nay em vừa bảo xã em, nếu con giai...ăn mừng 1 lần....nếu con gái ăn mừng 3 lần vì em bảo: vợ là người phụ nữ ủng hộ nữ quyền hihihhi trọng nữ khinh nam ihhih chính xác em đậu thai vào tháng 1 âm và em có xem thì là giai.....nhưng đối với em vấn đề đấy nó ko quan trọng lắm vì bạn bè quanh em nhiều người mong mòn mỏi sau ngày cưới 2-3 năm mà ko có bầu nên với em có con là quý lắm rồi...à em có 1 nàng công chúa đang bước vào tuổi thứ 6 rồi ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ối xời, 20k chị mua được tận bút thử thai như trên phim Hàn Quốc cơ nhé, chuẩn phải bít. Em iu lần này tội gì không hoang 1 tý nhể heheh
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hihiih cảm ơn bạn nhé...bạn cũng đang canh rồng à, mà cùng hội trâu ko??? định xưng tôi với bà mà nhỡ mồm gặp người lớn tuổi hơn thì ihhihih
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị Doanh ơi, chị cho em hỏi chu kỳ e như thế này, ngày bắt đầu có QKĐ là ngày 30/11;05/12; 05/01; 10/02 thì tháng này dự kiến rụng trứng ngày nào hả chị, và chiến đấu vào những ngày nào thì cơ hội cao vậy chị, em cảm ơn chị
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ừa, CK của mình cũng đều lắ, toàn 26 ngày thôi, triệu chứng hiện tại của mẹ nó giống y mình nhưng mình chưa có đi SA, chỉ thấy ngực căng với bụng lâm râm đau nữa, mong chờ mẹ nào đã trải qua giúp bọn mình!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Uh lần trước em thử lên 2v, em cũng mua bút đấy, dưng que thì lên bút thì ko lên, chuối kinh khủng, lần này chưa nghĩ mua que gì đây
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hihi Cám ơn chị nhá! Cơ mà e thick 2 chị e mình cùng vào báo tin vui cơ. Chỗ e Quickstick là 17k chị ạ. Nhưng tại lần trước e bị QT lừa 1 lần roài nên ko thick hắn cho lắm. Thôi chiều về mua 1 que Chipchip dùng xem thế nào. hẹn chị T6 cùng vào báo tin vui nhá!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vậy hả e. Chị cứ tưởng với tượng e tiến hành xxx sau Thảo 5 hôm. sorry nha TÔI ĐÂY lấy hết sức BÌNH SINH đá cho mỗi nàng phát ( bắn đi đâu rồi) T6 báo tin VUI 2VACH ĐỎ ƠI LÀ ĐỎ như này này.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mình đi SA 2 nơi thì đều ko có gì, mình nghĩ tức ngực và cụng dưới hơi đau là do sắp rụng trứng thôi ... Bạn đi SA thử xem, nhưng nếu đã qh và chờ tin vui thì cứ thư thư cũng được, đi lại nhẹ nhàng rồi thử sau ... Vào topic này thấy khí thế săn rồng của nhà này lên cao thật, làm mình hình như cũng bốc lên rồi đây ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nàng ui hồi tháng 3 năm ngoái chị cũng bị như nàng nhé, thế nàng cho chị hỏi là trong quá trình đi xét nghiệm nàng có được bác sĩ cho thuốc uống không? Lúc chị bị thế bs cho chị uống thuốc cho ra hết và dặn kiêng quan hệ tháng đấy. Nên nếu chị là em chị sẽ kiêng tháng đó cho an toàn. Sau khi mình sảy, cơ thể của mình cũng khác đi, ck kinh cũng khác đi , có thể nó sẽ đến muộn hơn 1 chút. Tuy nhiên những biểu hiện của nàng cũng cần phải để ý, thôi thì bây giờ mình chưa biết là có tin gì chưa, theo chị em cứ đợi đến khoảng 2/3 đến 5/3 thì thử quick hoặc đi s.am xem tình hình thế nào nhé ( cứ thử tình vk của mình là 30 ngày như thông thường xem sao), bít đâu lại có tin vui luôn hihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cám ưn chị iu! ĐÚng là e xxx sau chị Thảo 5 ngày thật ạ. hihii nhưng độ kiên nhẫn của e thua xa chị ý mấy bậc. Thế nên e chả sôi xình xịch mấy ngày nay rồi ý chứ. Để đến T6 là e kiên nhẫn lắm rồi chị ơi. Đến T6 là 14 ngày sau ngày RT của e ạ, nên e là e cứ hi vọng thôi. heheeee! E mới cá kiếm được cái avatar mới. Nhìn hay ko cả nhà!!! Hôm e xem mấy cái avatar này e cười đứt ruột!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Uh em cung thấy gấp, đẻ gần quá nuôi vất vả Được mà mẹ nó, tớ sinh 7-2009, giờ đang luyện Rồng này. Chúc mừng bà nhé, nghe tin rồi đấty
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. CHị ui! Bút thử đó mua ở đâu vậy chị??? hihi e hóng hớt tý. E mới nhìn thấy trên phim thôi, chưa thấy ở ngoài đời bao giờ ạ. Tháng này là E phải hoang tý cho đời nó xuân chị ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. CHị Thảo ơi em hỏi chút ạ. Cho chồng ăn cật lợn có tốt ko chị ơi? có người bảo đc, có người bảo ko nên ăn, em hỏi lại chị xem sao.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Giống ngày trcs mình sinh đứa đầu. Sau khi bị ra màu nâu đó dc khoảng 15 ngày thì thử có 2 vạch Năm nay ko định săn rồng mà lại có rồng đây. Kỳ kinh của mình linh tinh lắm, có khi đến 45 ngày. Đợt này quá kỳ kinh được 55 ngày thì thử chỉ thấy một vạch. Đến 65 ngày thì thấy người mệt mỏi, có triệu trứng thèm ăn j là thèm ứa nước bọt mình mua que thử về thấy 2 vạch, đi siêu âm bsy bảo thai dc 5 tuần nhưng có một nhân sơ ở đáy tử cung KT55*44mm nên mình đang lo lắng quá, hơn nữa trong tgian vừa rồi mình thấy hay bị nghẹt mũi và ho nữa
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. lúc e đi khám bsi sa k thấy gì nên k cho e thuốc ạ, bsĩ cũng bảo là e k cần kiêng, nên e mần luôn, hịhị. e cũng k hy vọng tháng này có luôn nhưng e vẫn cứ hỏi thế, e sẽ chờ đến 2/3 nếu QKD chứ tới thì e thử--->hồi hộp quá đi mất thôi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Xem ảnh thấy cạc mẹ hội toàn hoa hậu nhỉ? Thích quá, bao giờ em mới được vào Hội đây?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị đang đọc chưa nhìn rồi... nhìn lên ôi trời avatar của e này đáng yêu ghê ta. Nhìn chàng ta đang khoái chí kìa. Chàng bảo: Mẹ Quỳnh ơi nhìn con giỏi không???
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hị hị bác cả ui can tội em đi khám xong đến nhà chủ top gần đấy đúng lúc nên cơn đói nên ăn vạ thui ạ, hic hic.. tụi em có đánh quả lẻ đâu huhu.. Mà trước khi đến người lịch sự là phải gọi điên trước chứ bác nhể, bác cả chúng em quy tắc lắm ( kha kha...), nên tụi em phải theo chứ hehe.. Hay là hum đó đến nhà bác bắt cóc bác đi ăn bún riêu nhờ ( đứa nào đi trước là đứa ấy khôn )