Kinh nghiệm: Lấy Tinh Thần Tiết Kiệm Nào Các Mẹ Ơi!

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi menghe032009, 7/2/2012.

  1. nicemoonnight

    nicemoonnight Chàng là chúa muôn loài:D

    Tham gia:
    3/8/2010
    Bài viết:
    2,105
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Cứ rút tiền lại đi lấy thêm hàng để bán thành thử chả tiết kiệm j được :(

    Hôm qua về nhà mẹ đẻ đi chợ hết 100k nhưng gửi mẹ luôn 200k thấy vui vui à :p
     
    Đang tải...


  2. Loanhoang

    Loanhoang 0904.320.310

    Tham gia:
    24/9/2009
    Bài viết:
    5,181
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Em cũng vào để lấy tinh thần tiết kiệm tí, tình hình là chi nhiều hơn thu, hixhix, không biết khi nào cải thiện được cuộc sống đây.
     
  3. bibichi

    bibichi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/9/2008
    Bài viết:
    3,014
    Đã được thích:
    695
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Mẹ này giống mình, tiền toàn đổ vào hàng họ, mà hàng thì cứ ế ẩm đọng vốn ở đó, thành ra chẳng TK dc đồng nào

    Hôm nay em bạo tay trích phéng 1tr từ TK tiền gửi thanh toán để chuyển vào TK khoản tiết kiệm cỏn con của mình rồi các mẹ ạ.
    Hik, phải ra tay quyết liệt mới dc.
     
    nicemoonnight thích bài này.
  4. Me Nhim&Bi

    Me Nhim&Bi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/1/2012
    Bài viết:
    2,547
    Đã được thích:
    7,429
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    lâu lâu rồi ko trồi lên 888 với cả nhà. hị hị vì tự thấy xấu hổ ợ. Hô vang khẩu hiệu tiết kiệm mà tháng vừa rồi mạnh tay khoản váy áo quá cơ. haizz cơ mà rõ khổ các mẹ ơi! Em tăng cân đột biến, hưc hưc tăng những 4 kg so với mùa hè năm ngoái. Thế nên mùa hè năm nay quần áo sắm lại gần hết. Kế hoạch tiết kiệm phá sản toàn tập. E cũng đã tự trấn an rằng thì là mà... mùa hè năm nay chỉ có thế thôi
     
  5. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Béo khỏe, béo đẹp , béo dễ thương mẹ nó ơi,..
     
  6. nguyenthuyhoa

    nguyenthuyhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/10/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    393
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Năm vừa rồi, nhà mình co khéo dành dụm mua 1 con 4 bánh. Thực ra là có nợ 1 chút. Dự kiến lĩnh lương tháng này xong là dứt nợ để rồi lại vào đây lấy tinh thần cho 1 giai đoạn mới phấn đấu đây.
    Giờ thì có tiền chắc vẫn lại đem ra ngân hàng đổi lấy sổ bé chăm và bé ki nhỉ, chứ vàng lên xuống hãi, chẳng giám xem. Đô thì lúc mua cũng khổ mà lúc bán cũng hết hơi.
     
  7. mit_xinh

    mit_xinh Mrs Chúc 0975.049.897

    Tham gia:
    3/6/2009
    Bài viết:
    9,479
    Đã được thích:
    1,796
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Hic, trưa nay em vừa đi bán mất 2 chỉ vàng. xót quá mà cần tiền gấp quá nên em vẫn phải bán các mẹ ợ
     
  8. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    tớ thấy vàng dạo này lên xuống thất thường quá, thui có vài đồng cứ gửi tk cho dễ tính mà hình như lại sắp hạ lãi xuất tiền gửi òi! Chán nhỉ???
     
  9. baohoa91

    baohoa91 Thành viên mới

    Tham gia:
    21/11/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Hì c dạy đúng quá ạh.:D dù thỉnh thoảng thấy tiêu tiền mình kiếm ra ko sướng tay cho lắm, nhưng thôi vứt đâu cũng sống dc là ok c nhỉ ^^
     
    dochipxinh thích bài này.
  10. vuhongngan

    vuhongngan Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Em cũng thấy vậy nhưng em ở xa quá (Hưng Yên), các mẹ tham gia chắc toàn ở Hà Nội. Cứ vào đây lấy tinh thần tiết kiệm dưng mà nhìn lại thì tiền cứ đi đâu ấy. Đến bao giờ mình tiêu mà không phải đắn đo suy nghĩ các mẹ nhỉ?
     
  11. mit_xinh

    mit_xinh Mrs Chúc 0975.049.897

    Tham gia:
    3/6/2009
    Bài viết:
    9,479
    Đã được thích:
    1,796
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Lãi xuất tiền gửi mà giảm thì chán lắm ợ, lạm phát ở VN biết bao giờ điều chỉnh dc mức 1 con số. Thôi cứ tích vàng các mẹ à
     
  12. bibichi

    bibichi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/9/2008
    Bài viết:
    3,014
    Đã được thích:
    695
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Hôm qua em vừa giở sổ ra tính(sổ này em ghi các khoản 1 mình em chi thôi), tháng 2 này sơ sơ đã hết 9tr rùi ạ. Huhu.
    Tuy nhiên trong số đó thì có khoảng 5tr là phát sinh bất thường. Bố cháu thì ko tính đến. Khoán trắng cho 5tr muốn tiêu thế nào thì tiêu ạ.
    Tháng 3 tới, dự định ko có khoản này bất thường như tháng 2 thì em sẽ hết khoảng 4-5tr. Em cũng sẽ học tập các mẹ, làm mấy cái phong bì để riêng từng khoản tiền. Đến cuối tháng nếu dư thì đút lợn.

    EM dự tính có các khoản sau
    - Quỹ Dự phòng: cái này em để trong tài khoản, cần thì rút vì ATM ngay đầu ngõ
    - Tiền ăn uống sinh hoạt: 4tr góp cho mẹ luôn từ đầu tháng rồi
    - Tiền điện thoại, xăng xe, Internet: 1tr
    - Tiền học cho con gái : 1,7tr
    - Tiền sữa, ăn vặt, thuốc men, mua đồ linh tinh cho con : 1,3tr
    - Tiền ăn sáng cho 2 bố con: 500k
    - Tiền tiêu vặt của mẹ: 1tr
    - Tiền đám hiếu hỉ: 1tr (có hoặc không)
    Tổng cộng là em phải chi cố định 9tr/tháng. Chồng em 5tr/tháng. Vậy là nhà em mất toi 14tr/tháng ( 2vc + 1 đứa con).

    Các mẹ tư vấn giúp em có bớt dc khoản nào đi không nhé. Em cám ơn nhiều nhiều
     
  13. nicemoonnight

    nicemoonnight Chàng là chúa muôn loài:D

    Tham gia:
    3/8/2010
    Bài viết:
    2,105
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Giờ quyết tâm bỏ ống tiền lãi hàng thôi, ko thì tiêu luôn cả vào vốn thì toi :(. Tí đi siêu thị mua con lợn, dự tính 3 tháng đập 1 lần mua vàng cho con
     
  14. ngocminh0811

    ngocminh0811 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Lấy tinh thần TK theo các mẹ nào, tổng kết 5 năm góp gạo thổi cơm chung vc mình có 2 cục vàng vô giá, giờ cố gắng theo các mẹ tk mua vàng theo giá thị trường nào.
     
  15. menghe032009

    menghe032009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,140
    Đã được thích:
    322
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Hôm nay em lấy họ rùi các mẹ ơi, được 9tr, e đang tính chiều nay đi mua 2 chỉ đây. Các mẹ cứ lăn tăn vụ giá vàng lên hay xuống chứ em mua ít nên giá cả không thành vấn đề. Quan trọng là khi nhìn lại thì khoản tiết kiệm của mình cũng kha khá, chứ cứ để tiền mặt là y như rằng em tiêu mất. Còn vụ gửi tiết kiệm em không khoái lắm vì lãi chả đáng bao nhiêu, em là nhân viên ngân hàng nên em hiểu khoản này nhất mà, hihihi!
     
  16. menghe032009

    menghe032009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,140
    Đã được thích:
    322
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Mẹ này hào phóng với ông xã nhỉ? Nhà em không có khoản khoán trắng này, mà với số tiền lại nhiều thế nữa chứ, trong khi em vẫn thấy mẹ nó tính xiền ăn sáng của ông xã. Em tận thu triệt để để ông xã hiểu để chi tiêu đủ cho gia đình lại thêm khoản tiết kiệm nữa thì vợ phải khéo co kéo như thế nào. Có như vậy các lão ấy mới hiểu, thông cảm và tự động tiết kiệm trong chi tiêu của chính các lão được. Chứ cứ để chi tự do, thấy tiêu thoải mái lại cứ tưởng nhà mình nhiều tiền, không chị lo lắng gì. Nói thật, nhiều khi trong nhà vẫn còn tiền em vẫn cứ kêu toáng lên là hết tiền trong khi còn phải mua cái lọ cái chai, hi hi. Nghe vợ kêu vậy lão ấy xót ruột hay sao ấy nên em thấy lão ấy cũng tính toán chi tiêu lắm.
     
  17. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Nhà em thì tiền tiêu vặt của xã dao động 2tr thôi, nhiều hơn em ko kham được vì còn nhiều khoản chi tiêu lắm. Có thể nhà đấy công việc phải tiếp khách nhiều nên khoảng của chồng mới lớn thế nhưng cũng nên hạn chế bớt. Tính ra mình ông ấy tiêu > 1/3 tổng chi tiêu của gia đình mà còn ăn cơm sáng , tối ở nhà rùi
     
  18. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Ờ há, mẹ nó ra cửa hàng làm 2 chỉ mang về bỏ ổng cho chắc. Qua bao đời nay vàng có bao giờ mất giá đâu hơn nữa hiện mình cũng chưa có ý định kinh doanh gì mà.
     
  19. hahien139

    hahien139 Sơ mi Nam 0994540206

    Tham gia:
    13/8/2011
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    2,374
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Nhà em cũng sêm sêm thế này, em đang mún tiết kiệm quá chứ cứ thế này thì chết mất.
     
  20. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Ờ há, mẹ nó ra cửa hàng làm 2 chỉ mang về bỏ ổng cho chắc. Qua bao đời nay vàng có bao giờ mất giá đâu hơn nữa hiện mình cũng chưa có ý định kinh doanh gì mà.
     

Chia sẻ trang này