Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vâng chị ạ, em cũng mong nhanh đc báo tin vui với các chị lắm lắm, em theo ngày bác Doanh căn cho cộng thêm canh trứng nữa xem sao.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Dạ. Em có ghi lịch mà giờ để ở cquan rồi. Em nhớ có thể 3 tháng vừa rồi là như này nè chị: - 20/11 - 25/12 - 10/2 Quá những 20 ngày chị ạ. Ngày 10/2 bắt đầu ra dịch nâu, 5 ngày thì sạch. Em cũng thử nhiều lần lắm mà ko thấy, và hqua, hkia SA 2 lần đều ko thấy ... Nếu xđ ngày rụng trứng căn cứ vào chu kỳ thì của em khả năng không chuẩn đâu vì xưa giờ vòng kinh em luôn thất thường và luôn hơn 30 ngày chị ạ ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hahaah chị ơi nếu đúng vậy thì cuộc đời chồng em và nhà chồng em tàn với em rùi ahhaah, em là dâu trưởng mà...nên nếu là cu con thì mượn hơi con ỏng ẹo tý, và lười 1 tý hihiihih ( chị thấy xứ huế xấu tính chưa hihhiih...nói ra cũng gian nan mấy năm trời áp lực, mới sinh bé nhà em 3 tháng các cụ đã bắt đẻ tiếp đẻ nữa, mỗi lần cỗ, với dỗ y như rằng mâm trên bàn dưới bàn tán vấn đề con cái của em, rùi nào là phải kiếm lấy thằng cu, có con gái xem như chưa có con, dâu trưởng phải để tầm 4-5 đứa..................bla bla áp lực lắm chị ạ, những lúc đấy cầm dao làm cổ là cứ muốn bâm cho nát rau ihhihihihi.....nhưng em cũng là cái đứa cứng đầu, em nhất quyết ko chịu đẻ nữa em bảo 1 đứa đủ rồi.....năm đầu, lên án dâu trưởng khắp nơi....càng về sau càng ít nói và chuyển sang thuyết phục...rùi là năn nỉ...con sinh thêm 1 đứa cho cái măng nó có chị có em cho vui..gái cũng đc mà trai cũng đc miễn là sinh thêm đứa nữa hihihi dù nói thế nhưng câu cuối vẫn là chịu khó đi uống thuốc bắc như chị chồng mày để kiếm thằng cu)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ô hô, là dâu Huế mà chị chả bị áp lực như thế tẹo nào .. Ai cũng bảo nhà chị thoáng, mà đúng là thoáng thật, mỗi lần về quê nghe các mụ, các o càm ràm về con dâu mà thấy nhà mình thật thoải mái ... hí hí ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ơ đợt trước e đọc ở đâu lại thấy bảo vợ ăn nội tạng thì tốt, đợt ý e lại thích ăn cháo lòng hiii, k biết ăn lòng nhưng ăn thịt với tràng suốt e vẫn đau răng quá các c ui, nhưng ngậm muối thôi k dám ngậm tỏi như c suusuu khuyên đâu nhắc đến tỏi là e bùn nôn rồi huhu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. không ai như em,mới chậm 2,3 ngày mà đã đi khám,mà lại còn siêu âm đầu dò nữa chứ,thoeif kỳ nhạy cảm tránh chọc vào đấy,rất nhiều người xảy thai oan vì vậy đó em ạ,từ khi vc xxx đến khi chậm kinh ,thử que biết lên 2 vạch,vc không biết xxx nó động thai gây xảy đấy,tất nhiên không phải ai cũng vậy nhưmg mình giữ gìn vẫn hơn,hồi chị trẻ lại ở bên nước ngoài không được hiểu biết như bây giờ,mà làm gì đã có intenet đâu,mà vào đọc,vc chị cũng xxx,sau đó chị thấy nhói dau,như có cái gì thúc vào,và rồi đau lâm râm,ra máu nâu,sau đó là xảy đấy
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mỗi lần đau răng chị ko có thuốc nào trị nổi, nhưng cứ dán salonpas là ở liền à ... 3 tháng đầu thì ko nên dùng nhưng em hỏi bsĩ xem có thể dùng trong mấy tháng tiếp theo ko nhé ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vk của em 30,31 ngày cơ mà đã đến ngày đâu,phải đến 3/3 mới đến kỳ kinh kế tiếp,lặn tiếp đê.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ấy sinh năm 1982 năm nay ấy 31 tuổi âm,ấy có bầu vào tháng 1 âm lịch thì là con trai ấy nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. CHỊ DĂN JEM LÀ THỦ QUE VÀO HÔM 2/3 MÀ ,EM KHÔNG GHI LẠI À ? em cứ thử que rụng trứng trước đã,khi nào vạch 2 đậm gần bằng vạch 1 thì vào báo cho chị để chị xem như thế nào rồi mới canh trứng,đi sớm quá mất tiền ,mất thời gian,em vào báo thường xuyên nha nếu cần thì gọi cho chị :0983315862. tư tưởng nên thoải mái em ạ,và đừng nói cho chồng biết kế hoạch xxx của mình tránh căng thẳng,có phải em muốn sinh con gái không ?em sinh năm 1982 chứ gì ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vâng, không chín chắn bản lĩnh như THẢO,KHÔNG NHIỆT TÌNH SỔI NỔI NHƯ ANNA,không bắng nhắng như NHÍM,không hớN hở như THU MINH,không trẻ con như HE,không dịu dàng như ZEN DA,không lúc thì như người nhớn,lúc thì như thanh liên giống bác DOANH,MÀ TẨM NGẨM RA PHẾT ĐẤY ,AI BẢO ÍT NHỜI,ẤY LÀ CHƯA QUEN ĐẤY THÔI,CÁC MẸ NHỂ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. sau 1 thời gian lót dép ngồi hóng kinh nghiệm của các mẹ, e đã săn được 1 em rồng tháng 10 AL. Cảm ơn các mẹ nhìu!!! Tiện đây em tặng lại 2 que thử rumgj trứng và 4 que thử thai. Que RT thì e mua 3 dùng có 1 cái, còn que TT thì nhờ chồng đi mua, mua hẳn 5 cái. Pó tay! Mẹ nào có nhu cầu pm em. EM ở Khâm Thiên ỏ Giải Phóng nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hihihi huhuhu hehehehe hahaha hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ôi ôi chúc mừng chúc mừng ngày hôm nay sao nhà RỒNG nhiều tin vui ghê ta. Quả thật có tâm là có tất cả các mẹ cố lên nha
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hôm nay vào nhà thấy 2 mẹ có tin vui rồi e thấy vui quá. Chúc mừng 2 mẹ nhé. Chúc cho mẹ Northengirl, mẹ Nhím BI và các mẹ khác đều nhanh chóng có 2 vạch nhé *trong đó có cả em nừa. Có chị mamadoanh cùng mẹ Anna các mẹ săn rồng chắc chắn sẽ thành công thôi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Khổ thân e quá. Vậy cố lên thôi làm thế nào đc, CỐ LÊN CHO CON NÓ KHỎE nha Như thế là bé khỏe đấy (trộm vía) vì thời điểm này mẹ đã đau răng là con đang cần huy động canxi từ mẹ nên triệu chứng này mới có. Bởi bình thường thì khoảng tháng thứ 6 trở đi mới có hiện tượng này. Nên e cố gắng lên chút nha. Cứ nghĩ sáng mai ngủ dậy là khỏi là ok nha. Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh ngủ ngon nha.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hôm nay mềnh không ở nhà nên không vô nhà, leo mỏi tay quá, mí lên đến 946. Chúc mừng mebong4285 và cunyeuHue lấy hên, leo tiếp thôi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em cảm ơn chị ạ, em mới chụp TCVT ngày 20/02 phải uống nhiều kháng sinh chị ạ. VC em cũng đang uống thuốc chỗ thầy Trí rồi, em đang chờ đèn đỏ để tiến hành đi săn. Em đang cố leo không dám bỏ tầng nào vì em đang hồi hợp chờ tin vui của mí người đang hot í. Hi vọng các bạn í 2V đỏ chót rùi còn cổ vũ cho em nữa, hehe.... Hì hì, cũng may mắn mình vào đây gặp được chị Thu Minh, bác MamaDoanh, bạn, AnnaDuong........Tuy mình chưa biết mặt mọi người, chưa nói chuyện trực tiếp với mọi người, nhưng mình cảm thấy rất vui và ấm áp, như tình càm gia đình bạn ạ.