Mình cũng hay ra ngoài đầu cầu ngồi nhưng ko thích lắm vì 1 lần thấy pha nước cho khách mà mình choáng, kể nhé. Hôm đó đi cả đám bạn mình đến trước rồi quên vé xe nên quay lại lấy thấy cô nhân viên pha nước cầm nguyên 1 cái cốc pha trà lipton của khách cũ bỏ cái túi cũ đi cho cái túi mới vào và cho nước mà ko thèm tráng --> sợ luôn từ đó và cả đám bạn đứng dậy ra về ko lần quay lại luôn.
Nhà mình thì từ trước hay ngồi quán trên Siêu thị sách (chỗ gần bến xe Hà Đông) ấy, vừa yên tĩnh riêng tư, đồ uống thì cũng được. Mình cũng giống mẹ baochau khoái món sen dừa quán Trâu Xanh dọc bờ sông Nhuệ đó. Hee...nghĩ mà thèm, lâu lắm ko được lượn lờ cafe cà fáo.
Em thì ngày trước hay ngồi cái quán Gió Núi ở ngay đầu đường nhà em, cũng được lắm đó, có cả wifi. Giờ bầu bí ít lượn rồi, hic
Up chào ngày mới xinh tươi nào. Chúc cả nhà mình 1 tuần làm việc hiệu quả nhé. Bà Bacongai's shop nè chịu khó dọn dẹp nhà cửa phết nhỉ.
Cảm ơn em đã có lời khen ngợi, nhưng quả tình thấy hội Hà đông nhà mình hơi vắng vẻ, hic. Nhân tài ẩn dật đâu hết ấy nhỉ???
E tính thế này, bác rảnh rỗi tranh thủ tập hợp lại danh sách hội HĐ nhà mình đi cho mọi người tiện theo dõi, rồi hôm nào cuối tuần (cuối tuần này chẳng hạn ) nhà mình tổ chức ọp ẹp biết mặt nhau cái. Toàn ở quanh quanh HĐ thì đi cũng tiện mà. Hiii... địa điểm cà phê cà pháo thì có các mẹ đưa ý kiến hết rùi đấy. Các bác thấy ý e thế nào ạ?
Mình là thành viên mới toe của diễn đàn. Nhận đồng hương nhé! Mình học Lê Quý Đôn khóa 92-95, nhà ở phố Thanh Bình.
Wellcome bác. Bác cùng trường với e rùi nhg niên khóa thì xa quá. Hii... e 97-00 ạ. Nhà bác ở Thanh Bình có gần vịt Hương Béo ko bác? E là nghiện quán đó đấy. Chưa lấy chồng hầu như toàn tụ tập ở đó thôi ạ artyman:
Nhà mình cách quán vịt khoảng 500m cơ. Lâu lắm rồi không ăn vịt ở mấy nhà hàng trong phố. Thỉnh thoảng, mua vịt ở Lan Ba về nhà ăn thôi. Avatar của em trông yêu thế!
Bảo bác bacongai's shop hnào rảnh rỗi tập hợp danh sách nhà mình để hnào ọp ẹp mà chẳng thấy bác đâu cả. Chán ghê. Bác nào rảnh hộ e 1 tay tí. Toàn loanh quanh Hà Đông mà ko ọp ẹp được thì tiếc quá ạ.
Ha ha Mẹ cháu ham chơi phết đới. Hội nào cũng thấy có mặt. Con (gái hay trai ý nhể) khỏi tưa lưỡi chưa?
Tớ làm thư ký hội cho nhé. Buổi đầu off cà phê ở Văn quán đê. Các mẹ chọn ngày giờ và đăng ký danh sách đi nhé.
Heee...bác nhanh nhảu thật đấy ạ. E đăng ký tí nhé. Nhg con e bé (6 tháng tuổi thôi ạ) các bác tính thế nào lôi cả con đi giao lưu được ko?
Cho con đi giao lưu cũng được, mẹ sẽ yên tâm ngồi được lâu hơn. Ngày xưa, bé nhà chị 4 tháng đã bị bố mẹ tha lôi đi khắp nơi. Tuy nhiên, trong điều kiện cúm kiếc hiện nay thì có lẽ nhờ bà trông, mẹ "đi có việc" một chút thì tốt hơn em ạ. Các mẹ Hà Đông khác đâu rồi nhỉ?
Hee...bác nói thế oan cho e. E đi làm gần nên chẳng bao h lượn lờ đi đâu được. Chỉ suốt ngày ngồi VP nên lượn bù trên mạng vậy. Có mỗi hội Hà Đông gần nhà mới cố tranh thủ đi tụ tập được chứ mà chẳng thấy bác nào vào cả. Chán ghê. Ah, Cảm ơn bác đã hỏi thăm ku nhà e khỏi tưa lưỡi rùi bác ạ. Trộm vía may quá :-\"
Pác đấy, e gái ơi Pác chả rảnh tý nào cả. Pác bận lém, chăm con, chăm chồng, lại đi làm suốt ngày, hic, rảnh tý nào nhày vào topic chăm sóc khách hàng thui. Thế nên dù rất muốn nhưng Pác tự thấy mình ko đủ điều kiện để gánh vác nhiệm vụ trọng đại này. Vậy xin các mẹ thông cảm nhé. P/s tý: nhà Pác xa lém, tận Long Biên cơ, nên hôm nao mà off chắc Pác cũng phải thu xếp trước cả tuần mới tham gia được, hic