Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mai chị đi siêu âm lại à? khi nào chị sinh bé vậy, đỡ nghén chưa chị ơi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Huu Chị Doanh ơi, các mẹ ơi....mẹ nào có kinh nghiệm giúp e với ạ. 5 ngày nữa e mới đến chu kỳ kinh.N e sốt ruột quá rồi liệu sáng mai ngủ dậy e dùng que thử thai liệu có chính xác không ạ. Em tập đầu nên chưa bit j cả, mấy hôm nay chồng e lại bị cúm nặng nữa ox không cho về nhà bắt e về trên nhà ngoại.Hjcc... ox sợ e bị lây mà vì chưa biết liệu có e bé chưa nên 2 vc xa nhau 3 ngày rùi.hjc..mẹ nào giúp e với ạ để tối nay đi làm về e mua luôn que thử e nhớ ox lắm ạ.Em cám ơn các mẹ nhé. Mong hồi âm a.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em là em khâm phục chị cái món này lắm lắm nha! Kiên nhẫn quá thể đáng!!!heheeee.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Theo tớ thấy nàng mới thả có 2 tháng mà dính cả 2 có nghĩa là vòi trứng của nàng bình thường nhé, chỉ có những người thả trên 1 năm mà không thụ thai được mới phải chụp thoai. Vấn đề của nàng là cơ địa dễ sảy, có nghĩa là có thể nội tiết của nàng kém nên có được mà không giữ được, chính vì vậy nàng nên bắt mạch để xem trong cơ thể mình thế nào để mình điều chỉnh, thì khi có em bé khả năng giữ của mình cao hơn ( như tớ nè hị hị...) Không nhất thiết phải bắt mạch sau sạch kinh, nàng nên đi ngay từ bây giờ, uống cho sớm, nếu mình có kinh thì ngừng đến khi hết kinh khoảng 3 ngày thì uống. Nhớ là cả 2vc cùng phải đi nhé, để ông điều trị tận gốc. Ông sẽ tùy theo cơ địa của nàng để cho uống mấy đợt nội tiết ( như mình nặng thì phải 2 đợt, nhưng nàng Samhh thì chỉ uống 1 đợt thui, mỗi đợt 10 thang uống 13 ngày). Trong đợt này thì không nên dính, nếu dính thì bỏ thuốc ngay và lên ông cho thuốc giữ em bé nhé! Nàng dễ có thế thì cũng dễ xử lý thui mà.. túm lại là cứ uống thuốc của ông ý đi, em bé sẽ sớm về với nàng thui!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em nghe chị mamdoanh tính thụ thai tháng 2AL để ra súng, thế mà lại trót vào thánnnng 1, tập 1 công chúa nên tập 2 tính thènng ku, thế mà lại trượt. Hơi buồn tí, nhưng vẫn hi vọng.....
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hihi cố nhịn đi thui em ơi, bây giờ em mà thử quick chưa chắc đã lên đâu. Cho dù em chưa có em bé đi chăng nữa cũng không nên lại gần chồng nhé, nếu em bị lây thì sức đề kháng của em sẽ rất yếu và không hồi phục nhanh được.. Đến khi chồng em hết sốt rùi thì khả năng lây nhiễm không cao em có thể về, tuy nhiên vẫn nên chịu khó ăn nhiều tỏi để tăng sức đề kháng tránh lây nhiễm nhé! Mong là em sẽ có tin vui
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em linh cảm là ko mẹ cháu ạ. hichic. Hay là tại em nghĩ nhiều quá nên lú lẫn rùi cũng nên. Có khi đổi avatar cho thêm tươi mới vậy...Dù sao thì cũng cứ phải hy vọng chứ nhể?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ui chiều tối qua các bác chém bão gì mà kinh khủng quá! E vào đọc xong hụt cả hơi rồi. phù phù.:shock::shock:
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. bác mamadoanh ơi! tháng này em lại trượt rồi.híc. Bác xem lại ngày chiến đấu giúp vợ chồng em với, em sinh năm 84, chồng em sinh năm 82. Chu kỳ 3 tháng gần đây của em là: 22/12; 25/1 và 27/2. Hu hu còn mỗi tháng này để săn Rồng thôi, không biết Ku Rồng ở đâu sao ko về với mẹ, mẹ mong con quá trời.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hức, vì chị khó mà, với cả ăn dưa bở mừng hụt nhiều lần quá rồi, nên giờ cứ phải kìm hãm cái sự sốt ruột lại, lờ lớ lơ đi cho qua ngày đoạn tháng, he heh e
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. uh đúng đấy. Nhưng cái này phải ới Anna Dương thôi. vì e ý có số đt mà Anna Dương ơi e thử msg cho 2 mẹ này xem tình hình thế nào mà lặn lâu thế nhỉ? Nói nhỏ với e nha chị dạo này 8 nhiều quá bị mọi ng đưa lên phòng xử rồi. hehe cóc sợ. Mà chắc mọi ng giống tớ thôi. NGồi vào máy tính là lại mở forum của mình lên ngay. Đọc xong rồi tắt đi, để tập trung vào công việc, xong một lát lại nhớ quá ko chịu đc lại mở ra cứ thế cứ thế cho đến hết ngày. Các mẹ cho e hỏi là e có phải đưa lên "trại cai nghiện" ko ta?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em đến kỳ chưa bé ơi? Tháng này vẫn uống tiếp thuốc của ông Trí hả? Chúc em may mắn nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. HÍhí, để tôi kể bà và mọi người nghe ... Hình như tôi quá mê tín hay sao í, hồi đầu năm ngoái đi bói, bà bói bảo tầm tháng 9 năm nay tôi sinh ( bà này bói về con bé đầu và của đứa em gái cũng chuẩn lắm nên tôi cũng tin ... ) ... Nếu T9 sinh thì tháng này phải có rồi, mà lạ, cũng trễ những 20 ngày và có những triệu chứng như buồn nôn, chán ăn nữa ( giờ vẫn hơi nhợn cổ mỗi khi có mùi khó chịu này ) ... Thử cả tỷ lần chả có và SA ko có ... Chả hiểu ra làm sao bà ạ ... Giờ ngẫm lại chắc tại tôi tín và cũng để ý vụ này quá nên mắc bệnh: Mang thai tưởng tượng ( hôm trước đọc báo tôi thấy có người bị như thế mà ) ... Khổ cái thân tôi ... Híc ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hu...hu...Em cám ơn chị nhé. Vậy là em vẫn phải đợi hả chị.1 tuần trôi qua thật lâu thật lâu..vậy đúng ngày ra kinh tháng trước mà e thử có được khôg chị.E cám ơn chị nhiều.Chúc chị và các mẹ ngày làm việc vui vẻ và sớm bắt được rồng ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cái này thì giống mình quá ta?????Cứ ngồi vào máy là mở LCM,vào luôn mục Săn Rồng đọc hết các bài............
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hay em làm 1 quả xét nghiệm HCG đi,chị bắt đầu tò mò về trường hợp của em rồi đó.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em đọc từ sáng đến giờ mới hết nhà mình hiii Bác daonh cho một trang nhận xét về các mẹ hiiiii em hổng giám nhận đâu ạ , đợt này công việc công ty bận quá em chỉ vào đọc được cuả các mẹ mà ít comment hơn, Chi Hoài An: đừng buồn nhé! tháng này chị canh và có khi xxxx sớm hơn chút chị ạ, để khi trứng rụng thì có anh Chàng TT đợi sẵn rồi, thế là anh chị ấy dắt nhau về nhà thôi hiii Mai là thứ 6 hồi hộp chừo tin cuả chị Thảo và em Nhím quá! hiii chị Suusuu đúng là dạo này đã chém gió thành Bão rồi đây ạ hiii phát huy tình thần nhà Rồng chị nhé! chị giữ gìn sức khỏe 2 mẹ con nhé! uống nước cam hàng ngày chị ạ để tăng sức để kháng tốt. ăn uống các laọi rau xanh đậm có nhiều axit Flonic và ăn thịt bò ,... các thức ăn chứ nhiều sắt... Em Haelee: vẫn đau răng à? khổ thân em, sau này thai lớn sẽ đau hơn đó em ạ, em chịu khó tý nhé! lát em sẽ SMS chị nguyendung44 và em Trangdung cả nhà! chắc 2 mẹ ấy bận nên ko vào nhà được đó!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hay là thế chị nhỉ ?! Để trưa nay em làm test 1 phát xem sao đã ... Mà bsĩ ở trên em thì ẹ lắm, em chả biết là cái xét nghiệm kia nó có ra ngô ra khoai gì không nữa ... Híc ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Siêu âm,thử que đều ko có,mà kinh lại chậm tới 20 ngày,thôi thì mình cứ làm nốt 1 pp kiểm tra nữa xem sao.Hy vọng em sẽ vào báo tin vui sớm cho cả nhà nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Híc, ko những thế mà cái ngày thứ 21 nó có thì cũng chỉ ra dịch nâu như kiểu doạ í chị ạ ( em bị rồi nên em biết) ... Thế nên em mới cứ lấn bấn mãi mà ko dám uống thuốc gì hết luôn nè ... Có gì em sẽ báo sớm với cả nhà ...