Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ôi trời, tôi đây cũng xem xét chán chê này, mẹ tôi dẫn đi lễ, tháy phán như đinh đóng cột chậm thì 3 tháng nhanh thì 1 tháng nữa có tin vui, giờ mấy cái 3 tháng rồi chả tăm hơi gì sất, nên đừng xem xét làm gì bà ạ, cứ vui vẻ sống hiền lành rồi trời sẽ thương mềnh thôi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em Anna nhẹ nhàng tình cảm ơi. Tên Hoài An chị cũng thích lắm, tên hay nhỉ. Nhưng gái nhà chị lại tên Hải An cơ Cảm ơn em nhìu nhìu.... đợt này chị sẽ trực chiến lót dép ở bên này suốt để học hỏi thêm các mẹ. Chứ lần trc ko đọc kỹ nên áp dụng cập rập lắm. Giờ thì kha khá kinh nghiệm hơn rồi. Đa tạ các mẹ và bác D nhiều lắm !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. oánh dấu, đợi khi nào có tin vui thì vào báo cho cả nhà, hjhj, hóa ra có nhiều con cún đi lạc chuồng sang bên này phết nhể, heheheeeee
các mẹ ah, nhà em chờ mãi cuối cùng cũng gặp con bé KQĐ mất rùi, buồn ghê gớm hxhx. Lần trước em bị vào 12/1 mà lần này tận 45 ngày 27/2 mới bị lại. Lại chuẩn bị chiến dịch đón con yêu nào. Chúc các mẹ và cả em nữa sớm đón được bé yêu nhà mình. Cheers!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. bác mamadoanh xem dùm em tháng này vc em chiến đấu vào ngày nào để ra được Cu rồng nhé, em sốt ruột quá, đợi mấy tháng nay giờ mới đến tháng để hành động đây. VC em sinh nam 1984, ckk của em là 24/10, 25/11, 26/12, 22/01, 23/02. TKS bác nhiều nhiều nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thảo ơi, bà thử chưa? Hôm qua thấy em Nhím & Bi rủ bà hnay thử que.Tôi cũng thấy sốt ruột nên hôm nay bận qua cũng phải tranh thủ vào nhà mình xem có nhận được tin vui của cả 2 chị em không...hihihi...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hôm qua thay đổi thời tiết quá mà em không dám uống viên thuốc nào......Cũng k biết con yêu có về tháng này không nhưng mà em cứ cẩn thận k dám uống kháng sinh..... Hic, em bị đau nửa đầu, cứ thay đổi thời tiết là em đau lắm, mắt thì nhức, nặng trĩu, có hôm đau quá còn buồn nôn , có hôm thì cho ra thật Có chị nào bị đau nửa đầu k ạ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cả nhà ơi, em hỏi tý. Giờ em nên uống thuốc gì hặc ăn gì cho niêm mạc dày lên. Tháng trước em uống Vitamin E mà thấy vẫn mòng so với nhiều mẹ ở đây. Không biết có phải là mỏng quá mà khó đậu thâi không nữa. Các mẹ tư vấn cho em cái...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mình tham gia lâu lắm rồi nhưng bận bịu quá chẳng có thời gian vào đây. thấy số lượng các mẹ tham gia tăng chóng mặt. Giờ cũng góp 1 chân săn rồng con nào. Cảm ơn các mẹ có thông tin đã chia sẻ!
Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mẹ nó ơi chắc do tâm lý đó thui. Từ ngày nhà e định săn mèo năm ngoái năm nay săn rồng mà chu kỳ của e cứ loạn cả hết. Lúc chưa định sinh con thì đều 30 ngày, từ lúc chọn năm sinh mà thay đổi luôn lên 35-40 ngày, ức chế nhất có tháng chậm 10 ngày thử mà vẫn 1 vạch. Hic. thế mới biết con cái là lộc trời cho. Dù sao cũng vẫn hy vọng nhỉ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. T kiên trì lắm bạn ạ, tôi cũng đang ngóng tin để chúc mừng nè.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. heehee tks bà đã hỏi thăm, tui vẫn ì ra cố đợi ngày mai tươi sáng theo cao kiến của bác Doanh. Mai tôi cũng vừa hết thuốc bắc, thứ 7 lại đi gặp thày Trí xem thày nói sao. Tôi cũng nm mỏng lắm bà ạ, tháng này ngày RT đi sa có 7.3 thui, tôi thấy bảo ăn sầu riêng, uống Vitamine E và sữa đậu nành giúp nm dày lên đó, bà uống E luôn từ giờ đi, thuốc đấy có bầu vẫn uống được mà. Sam toàn để chữ tím đẹp nhở, mình lười chả chỉnh sửa gì. Mềnh ko kiên trì ko được cậu ợ, hì hì
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ôi giời chán chuyện, mình gõ chán chê xong mới thấy là Saobien da uong E rồi, hị hị
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Úi giời ơi! lại zai nữa hả bác. E có zai đầu lòng rồi. Mới có 5 tuần chồng e đã khẳng định chắc như đinh đóng cột là 100% là giai. Số e ko dc làm mẹ vợ rồi!!!!. E lại xinh gái nhất nhà à
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. óa óa óa!!! Hnay là ngày ji ko biết. Lúc nãy vừa bị cái ông cùng cty bảo: Cưới mấy năm rồi mà chưa thấy ji ah??? E đã đáp lại: Mấy năm rồi cơ hả A? Ông ý bảo từ năm ngoái đến năm nay thì chả là mấy năm. Bực mình quá. E bảo là: Ôi thế á? May có A nhắc ko có e cứ tưởng nhà e mới cưới. hưc hưc định bụng bảo mai thử que 2v là vênh mặt đc với ông ý....Thế mà...hưc hưc hưc....hình như e QKD đến gặp e rồi hay sao ý??? lúc nãy đi VS lau thấy hơi hồng hồng rồi. Giờ lại thấy đau bụng nữa. Chắc chiều là gặp gỡ nhau thôi...huhhuuuu...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em sinh năm 1982 nămnay em 31 tuổi âm em có bầu vào tháng 1 âm lịch là con trai em ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thứ 7 này chị đi lấy thuốc ạ? Chắc e cũng qua cho thầy bắt mạch cho cái xem thế nào? T7 chị đi buổi nào thế? để e xem chị em mình hẹn nhau đi nhá. hihiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. @ Nhím: Chắc chị đi buổi sáng em ạ, nhưng chưa bít tầm mấy giờ, hic, vì t7 nhà chị hay dậy muộn lém