Các mẹ ơi, mình có đề nghị là mình có 2 nhà, nhà mới dùng là để nhắn gửi các mẹ đi vắng nhà và các tin tức hẹn hò ọp ẹp hàng tháng và up hình ảnh, còn nhà củ là để 888 chuyện và hẹn hò tùy hứng. Cũng hôk biết có ổn không nhưng bỏ bê nhà mới thấy tội nghiệp wé...
Mí hôm nay vào nhà thấy Tinababy bị mọi người ăn hiếp quá chừng ?Tinababy có cần người phụ ko em ? Thấy mọi người hẹn nhau ăn trưa thik quá nhưng phải chạy về cho bé bú .Hẹn 1 ngày ko xa nha . @ Ủa mẹ Cún&Beo làm gần Chợ Lớn hả ? @ Tinababy :chừng nào em mua nước chanh dây hay dâu thì ới chị nha . Ko bít Jumi chừng nào về ha ?
pa pa đi đâu mất tiêu vậy. Chưa đi mua quần nhỏ cho 2 đứa được đâu. Dạo này công việc lu bu quá không trốn ra ngoài được. Nhưng mình nhớ là ở Saigon Square có bán đấy. Mấy quần của Cún là mua ngoài HN. Để hôm nào đi mua đồ nhìn thấy thì mua cho Phước
Thấy hình mọi người đi ăn zdê về mà thèm hết sức luôn,tiếc ơi là tiếc nè,ti na oi,em có liên lạc với chị Yến thì nhờ chị ý mua giùm chị mấy cái quần xịp giống nhóc Cún với cu Phước nhà chị cứ đòi hoài mà chị nt trên diễn đàn cho chị Yến mà chị ấy không nhận được,Mấy ngày rồi ko lên mạng,từ sáng tới giờ ngồi đọc tin các mẹ 8888 với nhau mỏi hết mắt mà vẫn đọc chưa xong.
Chào mẹ cún ! bây giờ em "chụp" được chị rui nha,mấy ngày trước em nt cho chị mà ko được,em xem hinh mọi người đi ăn lẩu zdê rồi,tiếc quá hôm đó máy dt tina nghe ko rõ nên em ko biết mọi người đi,cả ngày 2mẹ con nằm ở nhà buồn chết đi được,chiều qua nhà tina thì nghe tina bảo em đi ăn vừa về,thôi để kỳ sau đi ăn bù vậy,lúc nào chị thấy mấy quần giống cún chị mua cho Phước giùm em với nhé.
Thôi mua tạm cho Phước mấy cái dùng tạm đi. Mình nhớ là trên Saigon Square có mà dạo này lu bu quá. Mấy cái quần đẹp đẹp Cún mặc là mua ngoài HN. Để hôm nào rảnh dẫn Cún đi mua rồi mua cho Phước luôn
hihihih...mọi người thấy chưa... chỉ có chị Trân thương Tina thôi... ai cũng ăn hiếp tina hết ah.....Thanks chị Trân khi nào order chanh dây và dâu em sẽ hú chị nha...
@All : Em đang cần tìm 1 cái địu em bé loại tốt tốt chắc chắc ... mẹ nào có mà ko xài thì bán rẻ cho em 1 cái nha...Thanks
lâu quá không vào nhà. Bây giờ vào đọc muống siểu luôn vậy đó, công nhận là mọi người tám thật đó....................sssssssssiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeuuuuuuuuuuuuu
Mọi người ăn uống no say về rùi àh, đúng là mỗi lần hẹn hò về là có sức 888 khí thế hơn, hihihi @all giới thiệu giúp công ty du lịch có kinh nghiệm tổ chức cho công ty, đoàn thể (có các hoạt động vui chơi, hoạt náo dạng team building) tốt í, cho mình xin thông tin nhé, Thanks só só much. @bapluoc Hằng ơi, hôm trước nghe bạn nói công ty du lịch nào tốt, có anh hướng dẫn viên dễ thương nhiệt tình ấy. Cho mình contact với.
Vẫn chưa hết bệnh huh chị ??? thôi ráng uống thuốc cho mau khỏi bệnh chị nhé... để còn đi ọp ẹp nữa ....Chúc chị mau khỏi bệnh nha
Này này lại nói xấu người nhiệt tình nha có tin em dụ con trai theo đi về nhà em ở đến tết mới gặp được con ko nè...( hăm dọa thế ko biết có sợ không nhỉ ? hay là bà ta lại mừng húm lên vì bớt 1 phần sữa và cả phần đồ chơi cho cún nhỉ ??)