Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ mamadoanh xem hộ mình xem ngày nào có thể xxx được để kiếm cu rồng nhé! chu kỳ của mình là 25/12/2011; 23/01; 23/02. Thanks mẹ mamadoanh nhiều! Xin lỗi mamadoanh sinh năm nào để tiện liên lạc nhỉ? Mình lính mới mà. Mình hỏi thêm nhé! mình sinh 1977 thì những tháng nào trong năm nay có thể xxx để có cu rồng được nhỉ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hhihih em cảm ơn sự động viên chia sẽ của chị, em lì và bướng ý chị ạ, với lại sinh bé đầu, mới 20 tuổi, con cái 1 tay em lo từ a--z ko nhờ vả hay trông chờ vào ai, xã em thì 3 năm mới cưới nhau đi xa cả năm , 1 năm chắc ở cạnh nhau được 1 tháng, em để chồng em tự do bây nhảy ihhihi.....nên thật ra mà nói em sợ: sợ ko đủ khả năng và dũng khí sinh đứa nữa, sẽ ko lo cho con được tử tế, mà 1 năm đầu sau khi sinh con em bị trầm cảm nặng như kiểu hóa khùng ý chị, vì áp lực quá, 1 mình nuôi con ở đất khách quê người ko có lấy 1 người thân hay bạn bè, tất cả là con số không....nên xã em chứng kiến cảnh em lên cơn khùng lão cũng sợ nên em mà tình nguyện sinh tiếp xã mới dám thực hiện kế hoạch...chứ người nhà, bà con nói lão ghê lắm mà lão có nhám nói em câu nào đâu...nói em xử ngay iihhiih ( mà chị gái xã em về bắc ninh uống thuốc của 1 ông thầy để sinh con trai, thành công --> phải nói là hơn 40 người trong làng xã em uống thành công....nên bố mẹ chồng cũng ép buộc đi khám và uống nhưng xã ko chịu và đương nhiên em cũng ko) chị ơi bột lộc nếu làm theo kiểu pha và gói lá như chị bánh nó sẽ khác với cách bột nhào sẵn để luộc ạ..vì em cũng chưa thử nên ko nhám mạnh miệng hihiihih, bột bánh canh cắt sẵn là phải tách sợi và luộc qua 15 phút rồi mới nấu nước dùng, ngon nhất là nấu với cua đồng với tôm ạ, em cũng giống chị hè hay làm thạch nấu chè nên mùa hè cún nhà em thích lắm nhà em hơi bị nhiều khuôn làm thạch nhiều hình thù ihhihi và các loại nguyên liệu nấu chè....mỗi lần như vậy nhìn con chị chồng em thấy thương chúng chưa 1 lần được mạ làm cho những thứ đấy ăn, nên lên nhà em là ăn lấy ăn để và xin mợ mang về
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. - Hôm trước tớ gọi điện đến hỏi thì buổi sáng làm việc từ 8h - 11h, chiều từ 14h - 17h. - Nhà ông ý không đông lắm, nên dễ tạo nghi ngờ cho người khác, nhưng bạn thực sự yên tâm khi ông ý làm việc. - Thông báo kết quả, nếu bạn có vấn đề gì, bạn có vấn đề gì thắc mắc cứ hỏi nhé. - Tớ thì cảm nhận ông là người bình thường, không lạnh lùng lắm có thể hôm đó chỉ có mỗi VC tớ nên tha hồ hỏi, nói chuyện..... - Nên hỏi rõ cách sử dụng thuốc, tùy theo loại thuốc mà ông ý kê cho mình, thường thì không kiêng khem gì nhiều bạn nhé. Chúc bạn sớm có tin vui! @Northerngirl: Tớ không có gì nổi trội, nên làm chữ này cho mọi người khó quên í mừ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chức mừng bạn, đầu tháng đã nhận được nhiều nhiều tin vui rồi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ôi em ngất, lội hơn 10 trang.....đúng là săn rồng tình hình nóng hỏi...chúc các mẹ ai cũng 2 vạch và có cháu theo ý muốn
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em không phải con gái Huế mà khéo tay thế, bao nhiêu món vừa ngon vừa đẹp, ngưỡng mộ quá!!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hnay nghỉ làm buổi sáng mà đến giờ e mới thông qua đc mấy trang trong ngày của nhà mình đây. xây cao vun vút Chúc c Thảo ngày mai là ngày đỏ nhất đẹp nhất ạ. Mẹ Nhím & bi lạc quan lên để tiếp tục hành trình nhé, rất nhiều mẹ đang cùng tiến đây.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Huyền à,chị DOANH đây,em vẫn chưa đăng ký được vào làm thàng viên à ? Chị cứ trả lời cho em ở trang 964 nhé,tháng này em bị hôm 21/2,vk tháng trước có 29 ngày thôi,,dự kiến rụng trứng của em vào ngày 5/2,mà hôm nay đã là ngày 3/2,tối em đi mua que thử rụng trứng về ,và thử nhé,ngày mai nữa,10h,có gì báo cho chị ,khi nào vạch 2 đậm gần bằng vạch 1 còn đi soi trứng.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hnay 2vc e cãi nhau r, khổ thân con trai e quá (
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chào em,hôm nay chị mới trả lời cho em được chị rất thích cái cách em hỏi,rõ rành rành rọt,và biết cách tìm nguyên nhân,để làn sau rút kinh nghiệm . thứ nhất vk của em mọi tháng là 30 đến 31 ngày ,nhưng tháng vừa rồi nó lại chỉ có 27 ngày thôi,vì sao chị lại bảo mọi người thử que và đi canh trứng là vì thế có tháng nó rụng muộn ,có tháng nó rụng sớm,tùy theo cơ thể của mình ,ngày 14/2,em đi soi trứng lúc tối đã là :20,5mm,niêm mạc 11,5 mm ,đến hôm sau em đi soi nó đã rụng rồi,trứng của em không có vấn đề gì ,em để dành tinh binh 4 ngày cũng được chứ không phải ít quá thứ hai : thời gian quan hệ mới là mấu chốt,chị sợ trứng đã rụng đêm 14/2 hoặc sáng sớm15/2 ,đến chiều hôm sau đi siêu âm đã không còn,theo lý thuyết thì trứng sống được trong vòng 24h,nhưng không phải ai cũng như thế,tốt nhất là trong vòng 10 h đổ lại em ạ,tỉ lệ thành công sẽ cao hơn. tai sao chị hay đón đầu là vì thế,cứ đủ tiêu chuẩn 18mm đỏ ra là ta chiến,còn hôm sau mày muốn rụng lúc nào thì rụng,không phải cập rập,gọi chồngvề dễ gây ức chế ,mình cũng nên tim nguyên nhân,để loại trừ,nếu quan hệ đúng thời điểm,trứng to,niên mạc đủ chuẩn,mà không đậu thì ta sẽ quay ra kiểm tra chồng,như em ZEN DA ấy. Nhưng không sao,tháng tới chị em mềnh lại từ đầu,tranh thủ bồi dưỡng cho chông các loại như trang 1 đê,xong [đến hẹn ta lại lên ],chúc em thángnày thành công nha.sao chữ lai bé vậy
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vâng cám ơn chị,valen titi chệ còn đi ăn uông cả nhà,tối về chồng lại bận,chả oánh chến giề,chủ quan nghĩ hôm sau vẫn còn cơ hôi,nào thì đi đón con,nào thì cơm nước,nào thì học bài,xong lại loanh quanh,rửa mấy chục cân thịt [tắm cho mềnh ấy ],chán chê mê mải rồi mới đến lượt em rông,,em ấy dỗi đấy,liệu tháng này mà đón cậu về. ]
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ôi!ối cả nhà thông cảm mới học của em thảo cách viết chữ to nhưng chưa lên màu ,lúc thì chữ to lúc thì chữ nhỏ tý bùn cười quá,đúng nà núc thì bà già,lúc thì nại thanh liên.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. đúng thế em ạ,mỏng quá khó đậu mà dày quá cũng khó đậu,em chịu khó vào google đọc xem ăn uông gì cho dầy niêm mạc nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nàng ui nàng kê chi tiết năm sinh và 3 chu kỳ gần đây nhất của nàng để bác Doanh giúp cho nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác iu ơi em đã cận lòi mắt rùi lại lòi mắt đọc mí dòng này của bác hic hic... nàng Thảo kia tư vấn cho bác kiểu gì thế hở?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ô thế nàng này hum nay cũng đến à? thế mà chả bảo, tớ cũng vừa lên ông bắt mạch lại nè heheh.. Ấy thấy tớ nói chuẩn chưa? thế là bây giờ yên tâm mà uống rùi nhé, nhưng xác định trước là nếu có em bé là nằm im một chỗ qua 12w cho an toàn. Đợt tớ uống thuốc bắc của ông tớ vẫn uống Vitamin E đấy, nàng có thể uống vào tầm chiều khoảng 2,3g là ok. Ông cho xã nhà nàng uống thuốc đó là thuốc nuôi dưỡng tinh trùng Y tăng khả năng có con trai đới Ah, thông báo với cả nhà, hum nay tớ vừa thò mẹt vào thì cô Vy Anh nói luôn : " Ah cái Thu Minh hả, tội mày to lắm đấy, đăng lên mạng làm gì bao nhiêu đứa đến tìm ông, ông bà thì đang muốn nghỉ 1 thời gian, mệt rồi" ( tớ đoán là cô đùa thui, vì cô nói rất vui vẻ, nhưng nghe thấy cũng vui hihih)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em đang đọc đến phần bài của chị: Ôi ôi 2 mắt mở căng tròn, đầu tiến sát vào monitor , ox hỏi j thế ,ko ạ (e trả lời) nhưng sao chú ý vậy cẩn thận hỏng mắt (e bẩu hehe ko sao) nhưng mờ mắt e rùi huhu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đọc đc bài của bác em mừng quýnh. ( mà sao cái pót dưới chẳng bù cho cái pót trên tí cho nó to cân bằng nhau ) hehehe ( cái đặt size này dễ lắm mà bác, bác ấn ba phát xong, như là định dạng văn bản trc khi viết í ah.) Ý trên của bác nghĩa là nguyên nhân thất bại của em là do chiến muộn phải ko ạ ? Cái này là lỗi của iem, em xin nhận khuyết điểm, và cũng là do chưa có kinh nghiệm nên em chưa bố trí hài hòa phù hợp chiện ấy ạ. Em chỉ sợ nhất nguyên nhân bên trong sâu xa thôi ạ.... Còn chiện ấy thì lần này em nhất định sửa sai đc ạ, miễn là có bác Gia Cát Doanh bên cạnh là em hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Có lẽ là em egg của em đã rụng vào đêm Va lung tung ấy rồi. Và 12h sau thì ko còn kịp tàu nữa. Có lẽ do em già rồi nên trứng nó cũng thoái hóa nhanh chăng !?, bởi em thấy hai ba năm gần đây, khi bị KQD thì nó ra nhanh và nhiều trong 1-2 ngày, cứ mỗi lần đi vs là cứ như nó ộc ra vậy, nên chỉ 2 ngày là em hết, dây dưa tí sang ngày thứ 3 và thứ 4. Không như hồi dưới 30, cứ rên rỉ 5 ngày ấy. Cũng giống tính em ngày càng nóng tính, oánh nhanh thắng nhanh vậy, cái gì làm đc là làm tới luôn. Trứng cũng tác phong công nghiệp vậy chăng. hehehe . Nhưng cái que RT kia cũng ko chính xác tuyệt đối đâu bác nhỉ. Hay do em chưa biết nhìn màu que? Em lót dép tiếp ạ ! P/s: Em phục bác vì bác nhớ đến từng chi tiết của em cách đây hơn nửa tháng ! . Đa tạ bác (u)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị ơi em made in huế chị ạ, quê ngoại ở vĩ dạ xưa, quê nội ở xịa ( nơi quê và nghèo nhất ở huế hhiih)..em cưới giai bắc ninh gốc chị ạ, nên cũng gia trưởng phết...nhưng heheheh vào tay em cứng cũng phải mềm nóng cũng hóa lạnh sau hơn 6 năm chung sống đúc kết lắm kinh nghiệm đâu thương nhưng bây giờ kết quả hết sức huy hoàng ehehhe
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ơi cãi nhau nó cũng có cái thú của nó, vì thông qua cải nhau mới biết 2 vc bất đồng ở vấn đề nào để cùng nhau giải quyết và đúc kết kinh nghiệm cho lần sau..................nhưng có 1 điểu nên lưu ý càng cãi nhau với xã bản thân mình càng phải hưởng thụ và cười như đi ăn, shopping chứ đừng âu sầu...vừa tổn hại bản thân, con cái và kẻ địch lại ngồi cười hiihihh...mình càng phởn địch càng ngán em à ko biết chị khuyên như vậy có đúng ko nhưng đấy là kinh nghiệm từ cuộc sống vợ chồng chị...chúc 2vc nhanh hòa giải