Mẹ nó ơi, mẹ nó tập xe con chim từ từ cho con thôi , bé nhà tớ cung thế về chỉ thích vặn 3 cái vòng tròn nhưng mẹ bực mình lấy vải buộc lại che đi ko cho nghich bắt tập đi làm bé sợ => mẹ rút kinh nghệm nhẹ nhàng cho con đi nắm 2 tay mình vào 2 tay bé từ từ nhẹ nhàng đc vài hôm thì bé ko sợ nữ 2 tuần sau thì .......... ko cần dùng xe cháu đã đi ngon ........... giờ thì 12th 15 ngày cháu đi khắp nhà ko lúc nào chịu ngồi .......... bà mệt
bé Tun nhà mình được 8 tháng nhưng chưa có cái răng nào cả, giờ thì bò khắp nhà, mà còn thích đứng vịn nữa cơ.
Hơ hơ kể ra các nàng các chàng chuột nhà mình đi cũng sớm quá nhỉ. Các mẹ thưởng cho các con chuột yêu nào. Các mẹ ọp ẹp thì cứ ọp ẹp thôi chứ mẹ con tớ thì chịu chết. vì xa HN quá mà. hị hị...
Tui cũng có chuột vàng đây, bon chen tý tẹo nào. Cháu mới sinh nhật hôm 27/07, đã biết đi và làm nhiều trò lắm rùi, biết nói măm, ba bà... hehe. Điều đặc biệt hơn nữa là cả gia đình nhà tớ đều là chuột các mẹ à.
bà này chỗ nào cũng thấy bon chen ,hi hi.ca nhà chuột vui quá nhỉ.nhìn cu tý nhà bà 1 tuổi mà trông cứng cáp quá
Ối trời, bạn này uống sữa siêu quá nhỉ, chả bù thăng cu nhà m k chịu u sữa ngoài, từ bình đến đổ thìa, chán lắm, may mà ngày còn đc 3 bát cháo or bột !
Bon chen nhiều để lấy kinh nghiệm ý mà. Trông ảnh vậy thôi menhim ah, 1 tuổi mà chưa dc tới 9kg. Đang tính cho đi viện dinh dưỡng mà không biết có nên đi không, cháu nó vẫn ăn được mà sao chẳng biết đi đâu hết: ngày 3 bát ăn cơm cháo, 3 bình sữa/130ml + 1 hốp sữa chua và ăn thêm đồ linh tinh thé mà đồ ăn nó cứ trôi tuột đi đâu hết ý. Hix nuôi con mãi không lớn mà thấy sốt ruột quá, uống bn loại thuốc kích thích ăn mà ko ngấm gì hết trơn
Tùy từng bé, các mẹ vào hangtuan.net học tập thêm kinh nghiệm của mẹ Ổi Mít nhé. Nhà mình còn phải thuyết phục bà nội vì bà muốn cháu ăn bột nhiều, mà cháu thì chưa chán bột nên bà cứ cố, khổ thế đấy, chỉ sợ con ăn bột rồi đến lúc ăn cháo sẽ lười nhai thì lại mệt, mình mà ở nhà thì con ăn cháo lâu rồi.
Bun tớ chào các bạn đồng niên 2008 nhé. Sinh năm 2008 đấy nhưng giờ tớ mới được 7 tháng 20 ngày thôi. Tớ mới lê la khắp nhà chứ chưa biết bò, tớ cũng mọc được 2 răng rùi, tớ lười ăn bột nhưng thích măm sữa wakodo và sữa non Goodhealth.
theo thông tin mình biết thì 6,5 tháng là đã có thể ăn cháo được rồi nhưng theo trung tâm dinh dưỡng thì tầm 10 tháng mới cho ăn cháo vẫn được vì ăn bột nhiều dinh dưỡng hơn ăn cháo nhưng ăn bột phải là bột đủ 4 nhóm thực phẩm nhé, từ 6 đến 8 tháng cứ bằm nhuyễn thức ăn rồi rây qua rây cho bé ăn ,khi nào 8 tháng bắt đầu rây qua rây nhưng không rây kỹ chỉ chà cho thịt tơi ra ko vón cục to là bé sẽ vẫn ăn được đến 9 tháng hãy bỏ ko rây qua rây nhưng bằm nhuyễn và ăn bột đặc là bé ăn được ngay và đi tiêu cũng bình thường. Mình đang áp dụng cho con mình đấy bây giờ bé ăn ngon lành ăn láng hết mọi thứ chỉ trừ những chất có vị chua là bé ko thích thôi. Hết tháng này bé được 10 tháng mình sẽ cho bé ăn cháo, mình đã thử cho bé ăn cháo rồi vì hôm trước mình bệnh mình có nấu cháo trắng để ăn mình đã cho bé ăn thử và bé ăn được nên mình rất yên tâm từ từ cho bé ăn cháo sau, và vì 9 tháng bé đã ăn ko cần rây nhuyễn như bột qua rây nên nếu nấu cháo mình cũng ko cần nấu quá nhừ nữa. Đấy là trải nghiệm và những thông tin mình biết gửi tặng bạn tham khảo nhé
Hi hi, mẹ nó vẫn còn yên tâm lớn, con nhà tớ 11 tháng đến nơi rồi mà chỉ khoảng 9 kg, còn ko uống đc n sữa như con nhà mẹ nó nhưng tớ vẫn thấy bé p triển tốt về nhận thức, đề kháng cũng ok, chỉ phải mỗi cái các bà hàng xóm hay quở nó còi, may mà mình tham kkhảo nuôi con kiểu Nhật của mẹ Ổi nên ko bị street vì nuôi con đấy!
Có em đây, con em được 9 tháng rồi, yêu lắm cơ hỏi các bác tý 9 tháng đã cho an cháo được chưa nhỉ, sáng nay em thử cho con ăn, nghe chừng cô nàng không hào hứng lắm. mong được các mẹ chỉ giáo
6,5 tháng là đã có thể cho bé ăn cháo tự nấu rồi. Nhưng theo trung tam dinh dưỡng thì ăn cháo ko đủ dinh dưỡng bằng ăn bột vì tinh bột trong gạo khó tiêu hóa và nấu nhừ vitamin trong gạo ko còn. 10 tháng cho bé ăn là tốt nhất con mình hiện cũng chín tháng và vẫn ăn bột dù bé chỉ ăn 2 bữa mỗi ngày nhưng lên cân rất đều và mình dùng bột gạo dinh dưỡng là dạng bột chín sẵn của nestle nấu chung với các thực phẩm tươi và rau quả đổi món cho bé hằng ngày nay bé ăn đa dạng ko chê món nào. Nấu như vậy cũng như nấu cháo vậy. 10 tháng mình sẽ cho bé ăn cháo đặc và cũng ko cần hầm cháo thật nhừ vì bé nhà mình ăn ko cần băm nhuyễn rất tốt bé đi tiêu cũng tốt là được. gửi chút trải nghiệm đến bạn
Bé nhà mình hơn 10 tháng rồi, 11kg,ăn ngày 3 bữa cháo mặn, 1 ngọt, 3 bữa sữa x 270ml, thêm 1 lần hoa quả và 1 nước hoa quả nữa (chả hiểu thế nào mà tiêu nhanh thế, muốn giãn thời gian mà bé đói, đòi ăn) Bây giờ mình đang cho bé tập ăn đặc và không xay nhuyễn nữa, mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ thêm với nhé
bạn ơi! cha bé ăn vậy là hơi nhiều thật nhưng cân nặng của bé như vậy là ko dư cân đâu bạn đừng lo chỉ cần bé đừng ăn quá no làm giãn bao tử khi lớn dễ béo phì là dược rồi tập cho bé ăn đặc mình tập cho bé khi bé vừa 8 tháng cơ và ngay từ đầu mình chỉ rây qua rây thôi là bé ăn được ngay sao đó 1 tháng mình rây qua rây nhưng chỉ chà cho thịt tơi ra ko vón cục to bé cũng ăn tuốt hết. 1 tháng sau mình bỏ rây qua rây nhưng bằm thật kỵ và tán trong nước thật tan nấu thì canh lửa nhỏ trộn nhanh tay ngay từ âầu để thịt mềm và ít vón cục khi ăn có cục nào to mình tán nhẹ là nó tơi ra ngay bé ăn vẫn được nhưng đến giờ ăn vẫn bị ọc vì bé hay ngậm khi mệt ko nuốt kỹ là ọe ngay cũng khó lắm bạn ạ! Nhưng thấy tình trạng giảm bớt và ăn cũng có lúc ko ọc gì cả. Bé nhà mình sắp 9,5 tháng rồi, nhưng đã tầm 11kg rồi, bé ăn 3 bữa sữa 240ml/ bữa, ăn chỉ 2 bữa bột mặn thôi, 2 bữa hoa quả và nước quả nhưng chỉ nữa chung trà à. Bé cũng háo ăn nhưng mê ngủ lắm nên bé cũng ít đòi ăn chỉ đòi ngủ là nhiều. Để giảm cử ăn mình nghỉ bạn cho bé uống thêm nước, và tẫp cho bé ngủ 3 giấc mỗi sáng chia ra 4 tiếng đồng hồ nếu bé ngủ được 2 tiếng thì chỉ 2 giấc thôi ban đêm tập cho bé đi ngủ 10 tiếng 1 ngày tổng cộng là 14 tiếng 1 ngày. Ngủ đủ giờ và đủ giấc ngủ giấc sâu giúp bé tăng chiều cao và tránh béo phì phát triển não rất tốt mình cũng tập cho bé nhà mình từ hồi 3 tháng rồi bây giờ đã vào khuôn phép lắm gửi bạn trải nghiệm của mình nhé!