Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị cho nhiều trứng và thịt là hãm độ mặn ngay chị ạ, nhưng em cũng phải 1 thời gian dài ăn mặn để tác chiến cu rồng mà ko biết có cu ko ihihhhiih rất hy vọng mọi chuyện thuận lợi như chị doanh dự đoán
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hồi hộp quá, phải bon chen vô đơi. Chúc bạn may mắn. Hi vọng.....
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị doanh ơi chị pam cho em sdt của chị với hay mẹ nào có sdt chị doanh cho em xin với????????????? em cần hỏi chị ý gấp gấp chút chuyện
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ơi hôm nay là ngày 38 của chu kỳ rồi C ạ, hic. Hôm qua em lại đi lấy thuốc về uống tiếp, vậy là đợt thứ 3 rồi chị ạ. Cứ phải tin tưởng và kiên trì thôi hì.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hôm nay em cũng phải vào hóng tin chị Thảo sớm đấy chị ạ. Chị Thảo 2v thì nhà mình vui phải biết chị nhỉ? Cầu chúc chị Thảo 2v đỏ chót!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Sao chị Thảo vào cảm ơn mà chưa thấy báo cáo tình hình nhỉ? Chị ơi ko phải cảm ơn C đi thử đi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em đây em đây cả nhà ui, em cảm động quá, cả nhà quan tâm em quá, tối qua em bảo mai em thử, xã nhất quyết ko cho, bảo là thử thì đã được gì, hic, vì sợ vợ lại thất vọng lại khóc đấy ạ, em im im ko lói gì, đi ngủ, đến 3g iem dậy đi xè, em lọ mọ bí mật lôi que ra cắm, rồi giấu vào chỗ kín trong nhà tắm, rồi đi ngủ lại, ko canh còng gì hết, 7g dậy, vào suýt thì quên ko xem, hị hị, em cầm lên,cũng ko dám hi vọng mấy, dưng mà .............có một cái gì đó mờ mờ, nhưng mà có nhìn thấy, chứ không phải em tưởng tượng ạ Em mang ra các loại đèn đóm soi (vẫn chưa cho xã xem) em tin là em ko nhìn nhầm, nhưng mà mờ lắm ạ, hic, Em dùng que Quickstick, liệu có phải tại em cắm lâu quá nên nó lên giả vờ ko, lần trước em bị lừa 1 lần roài, hu hu, em bối rối và lo lắm ạ. Em vẫn đang cất giấu cái que í ở trong nhà tắm. Mai em đi bắt mạch lai, coi ông Trí nói sao. Lạy trời, lạy trời, lạy trời!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Lạy trời, lạy trời............................................................
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tim em vẫn đang đập thình thịch đây ợ, hic hic hic
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vào đây thấy hồi hộp cùng các mẹ rồi đấy, cố lên các mẹ ơi, con yêu đang đợi phía trước.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vậy cũng là hy vọng lớn rồi. Lạy trời nào. Vài hôm nữa hai vạch đỏ chót thôi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thanks mẹ nó nhé. Tháng này mình cũng hi vọng lắm lắm, mấy tháng trước ko thành công chắc là do cái Viêm CTC nó cản trở, tháng này mình đặt thuốc nên hi vọng sẽ thành công mẹ nó ạ. Mong các đang săn rông tháng này đều 2 vạch aaaaaaaaaaaaa
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nam Mô A Di Đà...............Ủn cho v2 hiện đậm lên nhanh nhanh nào
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. À mà sao chị cắm lâu thế hử chị ởi.... Lâu thế có khi nó mờ đi rồi ý..........HAY CHỊ THỬ LẠI PHÁT NỮA ĐI
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hức, thế nên chị cũng lo lắm, sợ là cắm lâu quá nó lên giả vờ í, hic hic, nhưng lạy trời lạy phật là thật!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. phù phù....e quote bài của chị mãi ko đc....phù phù phù....chị cứ bình tõm....phù phù...ko phải lo nhá....phù phù phù....e đang chổng mông lên thổi nè.... heheee....sáng mai thử 2v sẽ đậm hơn thôi mà. Cố nhên nào chị iu!!!! to bác Suusuu: Đề nghị bác vào alô cho bác Doanh ngay và vào giúp e thổi 2v của chị Thảo mai sẽ đỏ chon chót nào!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. EM LÀ EM CỨ THỬ LUÔN, K CẦN ĐỂ ĐẾN SÁNG MAI ĐÂU .................ÔI HỒI HỘP HỒI HỘP.........Cô bạn em hôm nọ giữa Trưa cũng lôi ra thử mà Vẫn lên bt......... Gook luck chị iu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thổi bằng miệng như mẹ Nhím sợ hơi bị lâu, em là em vác hẳn quạt máy ra thổi luôn!!! Lạy trời, lạy trời... Sáng ra đến cơ quan là em phải tót vào nhà mình ngay để nghe ngóng tình hình mà hóa ra em vẫn vào muộn hơn các mẹ bao nhiêu! hihi. Bác Cả nhà mình hôm nay dậy sớm thế! Cầu trời khấn Phật cho cái vạch thứ 2 kia mai là nét căng nào! Sáng mai thử lại đi chị Thảo ơi!