Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Không phải cắm lâu quá nó lên giả vờ đâu chị ơi, đợt trước em thử có 1 que em quên mất để đến tận chiều thì màu nó còn nhạt hơn cái que cắm 3 phút bỏ ra ý! Hy vọng tràn trề rồi!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị phải nghĩ là nó nhạt đi chứ - k được nghĩ là nó lên giả vờ ......Cứ vui vẻ, bình tĩnh chị nhỉ.....( nói thế chứ đến em còn hồi hộp )
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hiii cảm ơn cả nhà, nhà mình vẫn còn 1 que, mà sáng mai cũng đi bắt mạch nữa, lạy trời mà nhìn thấy rồi thì chắc ông Trí phán chuẩn luôn thôi. Tối qua bác Doanh còn gọi điện dặn dò chúc tụng, cảm động lắm í, iu cả nhà nhiều!!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. uh chị bập bập , chỉ nghĩ và nói những điều vui thôi, cảm ơn em nhé!!!!!!!1
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ôi thật hả em, chị đọc mà mừng quá, lạy trời lạy phật chị cũng được may mắn như em!!!!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thật mà! Hồi săn được rồng con em thử phải đến 6-7 que ý! Hôm đấy em thử que thứ nhất, căn đúng 3' nhấc ra thì thấy vạch 2 rồi nhưng chưa tin lắm, cắm tiếp 1 que nữa, đang ngồi dòm dòm thì chồng gọi bảo đến giờ đi làm rồi thế là để đấy ba chân 4 cẳng phi lên cơ quan. Đến chiều em đi làm về lấy ra xem thì v2 ở que đấy còn mờ hơn cái que thử lúc đầu. Sáng hôm sau thử lại thì 2v nét nèn nẹt, thế là em vào nhà mình thông báo ngay đấy! À, em cũng thử = Quickstick nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị Thảo ơi, thế là hi vọng quá đi rồi chứ, trời ko phụ lòng chị và niềm mong mỏi của cả nhà mình! Mai c đi bắt mạch về xong báo cáo tình hình luôn chị nhé. Mong!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nàng ơi vui quá vậy là nàng có hy vọng rồi đấy ko phải tưởng tượng đâu. trên hình tôi chụp que đầu tiên nhìn trong ảnh ko thấy gì nhưng bên ngoài nhìn rõ có vạch mờ mờ ( nhưng phải căng mắt ra mới thấy hihi) vậy là có hy vọng tin vui rồi. Tôi sẽ cầu trời khấn phật để mai bà thử vạch 2 sẽ đậm lên giống của tôi này này nha. Chờ tẹo tôi up hình của tôi lên. Cầu trời cầu trời
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hồi hộp như nhau vậy ... Lạy trời [-o<[-o<[-o<
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ngày mai chị Thảo vào thông báo 2v thì em nghĩ chị Thủy nên thêm vào trang 1 là những mẹ nào muốn có bé thật nhanh thì ngoài việc thực hiện theo kinh nghiệm ở trang 1 và sự chỉ giáo của bác Doanh, thực hiện thêm 2 điều này là chắc chắn đón được bé ngay: - Một là, khi đi off chọn ngay chỗ ngồi sát sàn sạt, sít sìn sịt bác Doanh. (kiểm chứng từ mẹ Suusuu nhé!). - Hai là, sau khi đi off về đổi ngay avatar = hình em bé, chọn được hình nào giống giống mình thì càng tốt! hihi Đấy là em nghiệm ra sau bao nhiêu tháng lặn ngụp ở nhà săn Rồng này!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chia buồn với Nhím & Bi nhé. Trong hội off đang chờ đợi có mỗi 2 ce mình là trượt tháng này..Thôi cố tháng sau vậy. Bác Doanh bảo nhà mình toàn chờ phút 89 mà...hihihi...2ce mình cố lên nhá....
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Uh tui đến cơ quan cũng lôi ngay hình bà up hôm nọ ra xem, nó cũng kiểu kiểu thế bà ạ, có nhưng mờ lắm í, hức hức, bà ủn tôi thêm phát nữa nhá, lấy hên của bà!!!!!!!Hôm trước tôi lưu luôn cái hình đó về máy tính cơ quan rồi ấy, hiiiiiiiiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bà ơi, cứ bình tĩnh. Tôi nghĩ là đậu rùi đấy. Cứ có 2v là ngon rùi. Hôm nay nó mờ thì mai sẽ đậm hơn thôi...Yên tâm, yên tâm...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chậm mà chắc 2 nàng ơi, tháng này thế nào cũng đón được em Rồng, các nàng chỉ cần canh kỹ hơn chút xíu là được, vì máy móc ngon lành mà; mình cũng vẫn bối rối lắm, lạy trời lạy phật, một ngày này còn dài bằng bao nhiêu lần 3 tuần vừa rồi ấy, hic hic
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hehe, hôm qua chồng mệt mình vẫn dụ dỗ vì theo lịch đúng ngày mờ lị, hà hà, để 3 tuần sau báo cáo cả nhà nha , hi vọng em săn trúng, cả nhà cổ vũ em đi ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ok chị đang lấy quạt công nghiệp thổi cho Thảo đây ( nàng chịu khó mặc áo ấm vào) Chị đã contact đc với bác Doanh rồi nha.
Re: Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị lala ơi, chị đặt thuốc gì vậy? Mà các chị cho em hỏi hơi bị "ngu" tí là thời kỳ mình gặp con bé QKĐ thì không đặt thuốc nữa đúng ko ah?