Hội các mẹ có chồng nghiện game online! Đả đảo! đả đảo!

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi methoxinh1985, 27/6/2011.

  1. tuti_06

    tuti_06 Thành viên mới

    Tham gia:
    4/2/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Hội các mẹ có chồng nghiện game online!!!

    Mình tham gia với.
    Lão chồng mình thì dạo trước chơi ở nhà, gần như thâu đêm. Bây giờ toàn ra quán thôi. Gọi là cái Hội người cao tuổi gì đấy, ở Lê Thanh Nghị ý.

    Điên lắm mà chẳng làm gì được.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. methoxinh1985

    methoxinh1985 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/2/2011
    Bài viết:
    2,948
    Đã được thích:
    757
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hội các mẹ có chồng nghiện game online!!!

    Oạch! lê thanh nghị á? hình như chồng em cũng mò đến tít chỗ ấy chơi, thấy bảo anh em đoàn kết lắm, hay đi ăn uống hát hò, mẹ nó mà có nicks chồng thì pm cho em để em điều tra xem tình hình biết nhau không?
     
  3. cunyeugau

    cunyeugau Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/2/2012
    Bài viết:
    1,219
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hội các mẹ có chồng nghiện game online!!!

    đã dính vào game online thì khó bỏ lắm các mẹ ah. chồng em cũng thế. có hôm đc nghỉ á thì ngồi từ sáng đến 6 7h tối ấy. có lúc gọi ăn cơm cũng bảo chờ tí ròi thì em cứ ăn đi. ức fát khóc ấy. cơ mà giờ em trị đc rồi hihi. giờ chồng chơi trò j vợ chơi trò đó(trc em cung là gamer :D). thích thức đêm em cũng thức cùng luôn. xót vợ nên tự giác hơn. ko bỏ hẳn nhưng cũng ko cắm đầu vào chơi suốt. thỉnh thoảng thôi. càng cáu gắt giận dỗi càng làm chồng mình khó chịu(đàn ông tự ái cao lắm) nhưng mà cũng fải để ý hỏi han vì cẩn thận không lại ty online thì chết. em sợ nhất mấy cái trò rủ nhau đi offline. chồng em mà đi thế nào cũng fải đưa vợ đi cùng chứ ko thì....;))
     
  4. giadinhsukem

    giadinhsukem kidsmot.com

    Tham gia:
    30/12/2011
    Bài viết:
    1,399
    Đã được thích:
    743
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội các mẹ có chồng nghiện game online!!!

    Lão nhà em cũng nghiệm game lắm, nhưng trong cái rủi vẫn còn có cái may vì lão í không nghiệm game online, chỉ chơi off thui, có hum chơi tới tận 3h sáng, gọi mãi mới chịu đi ngủ. Điên lắm í
     
  5. methoxinh1985

    methoxinh1985 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/2/2011
    Bài viết:
    2,948
    Đã được thích:
    757
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hội các mẹ có chồng nghiện game online!!!

    Chiêu này áp dụng cho vợ chồng son được đấy. Cơ mà khổ nỗi nhà mình con nhỏ, 2 vợ chồng đua nhau chơi đến sáng thì con khóc ai chăm đây?
     
  6. metengcha

    metengcha 094-508-7070

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    12,470
    Đã được thích:
    2,722
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội các mẹ có chồng nghiện game online!!!

    chồng tớ cũng thích .nhưng chưa nghiện lắm,có hôm ham chơi đến 1h sáng luôn hic,còn ông anh trai thì thôi rồi.có hẳn 1 hội luôn thỉnh thoảng lại tụ họp
     
  7. rocy

    rocy Du lịch Hàn Quốc & Các sản phẩm từ Hàn Quốc

    Tham gia:
    21/10/2010
    Bài viết:
    2,565
    Đã được thích:
    560
    Điểm thành tích:
    773
    Re: Hội các mẹ có chồng nghiện game online!!!

    Em thấy ghét game online - aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
     
  8. mekhanhlinh15

    mekhanhlinh15 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hội các mẹ có chồng nghiện game online!!!

    Phải sống chung với lũ thôi các mẹ à. ông Xã mình cũng nghiện game online nhưng chỉ chơi đến 11h là nghỉ vẫn nằm trong giới hạn cho phép
     
  9. labauyen

    labauyen lucky star

    Tham gia:
    12/8/2010
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hội các mẹ có chồng nghiện game online!!!

    ước gì em không phải ngó ngàng gì đến topic này. Nhưng chồng em bị nghiện game nặng lắm rồi. Quên hết người thân trong gia đình. Em nói nhiều đủ kiểu, nói nặng lời có, dỗ ngon dỗ ngọt cũng có. Đem cả con cái gia đình ra để " van xin" nhưng cuối cùng không ăn thua. Em đi dậy đi làm từ sớm. tối mịt mới về mà đợt này chôg e đang nghỉ ở nhà vậy mà hôm nào về cũng như hôm nào. Em thấy buồn lắm, cứ ngồi khóc 1 mình rồi đưa con đi chơi 1 mình. Cảm thấy có chồng mà cứ như không có, thậm chí cảm giác mình bị coi thường lắm. Hơn 30 tuổi rồi, nói thật chồng e đã nuôi vợ con được hẳn hoi khi nào đâu. Em không coi thường chồng vì chồng không nuôi nổi vợ con. Nhưng em cảm thấy chồng em không còn suy nghĩ tỉnh táo và bình thường nữa.
    Tối nay đưa con đi ra ngoài ăn phở ( vì về muộn, vừa mệt mà 2 mẹ con vừ đói, chẳng ai nấu cho ) đi qua nhà nào cũng đủ vợ đủ chồng bên mâm cơm, con cái thì vui vẻ, mình càng nghĩ càng thấy tủi thân. Chẳng hiểu ông trời muốn mình lấy chồng để làm gì mà mệt mỏi thế này. Nếu để có con thì bây giờ công nghệ thiếu gì cách. Còn bây giờ thì tư tưởng cũng mới rồi, thế hệ sau sau này sẽ tiến bộ mà thông cảm cho mình. Hic thoi xuôdng coi con thế nào , nó lại khóc rồi
     
  10. adongfurniture

    adongfurniture www.thietbinhatam.net

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    5,344
    Đã được thích:
    1,701
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội các mẹ có chồng nghiện game online!!!

    Hic e đang định mò vào khoe mấy tháng nay cv bận chồng e ko có tg luyện game nên chẳng chơi trò nào nữa rồi thì đọc đc ts của mợ labauyen :( buồn quá chị đã nhờ bmc can thiệp chưa? chứ cư nt thì ức chế lắm, a ấy là đam mê quá đến lú lẫn quên vợ con và cs thực tại rồi. Mong a nhà c sớm nhận ra đâu mới là giá trị thực :(
     
  11. methoxinh1985

    methoxinh1985 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/2/2011
    Bài viết:
    2,948
    Đã được thích:
    757
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hội các mẹ có chồng nghiện game online!!!

    ui sướng thế! chồng chị dạo này cũng đỡ, chỉ chơi buổi tối thôi. Chắc vẫn chưa nhận ra giá trị thực của cuộc sống đâu, hic hic
     
  12. adongfurniture

    adongfurniture www.thietbinhatam.net

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    5,344
    Đã được thích:
    1,701
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội các mẹ có chồng nghiện game online!!!

    Hi thế là a nhà c cũng biết quay về với cs hiện tại rồi đó chứ, nhưng ngay 1 chốc 1 nhát bỏ hẳn thú vui đó thì khó, mỗi người cũng có 1 thú vui riêng nên m cũng nên tôn trọng c ạ, càng cấm càng cứ, dù ko thích nhưng nếu các ông ý ko chơi quá nhiều thì m cũng nên tôn trọng khoảng trời riêng của các ông ấy, xã e còn có thú vui đi câu cá nữa cơ :D
     
  13. methoxinh1985

    methoxinh1985 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/2/2011
    Bài viết:
    2,948
    Đã được thích:
    757
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hội các mẹ có chồng nghiện game online!!!

    ôi, ước gì xã mình cũng thích câu cá để mà rủ đi câu. Nếu chỉ chơi giải trí thì mình vẫn tôn trọng quyền riêng tư mà. Cũng đành học cách sống cùng với lũ thui.
     
  14. labauyen

    labauyen lucky star

    Tham gia:
    12/8/2010
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hội các mẹ có chồng nghiện game online!!!

    Cảm on em. Đủ cách rồi mà em. Bây giờ không biết phải làm thế nào? Nhiều lúc cũng tự an ủi thôi mình cứ đi ngủ cùng con , kệ người ta. Nhưng có nhiều khi đi làm về, đau đầu , mệt mỏi mà cảm giác như bị tra tấn tinh thần ý. Không biết bị phát điên lúc nào nữa.
     
  15. labauyen

    labauyen lucky star

    Tham gia:
    12/8/2010
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hội các mẹ có chồng nghiện game online!!!

    Có ai có cách gì không cứu em với !!!
     
  16. methoxinh1985

    methoxinh1985 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/2/2011
    Bài viết:
    2,948
    Đã được thích:
    757
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hội các mẹ có chồng nghiện game online!!!

    chuyện nhà nàng như nào, cứ giãi bày lên đây các chị em cùng tâm sự và đưa ra cách tháo gỡ nhé!
     
  17. adongfurniture

    adongfurniture www.thietbinhatam.net

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    5,344
    Đã được thích:
    1,701
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội các mẹ có chồng nghiện game online!!!

    Nếu e là c chắc e còn điên luôn ý, làm sao chịu đc cảnh chồng cứ ôm lấy mấy con game ảo còn vợ con sống thế nào mặc :(
    Chị nhờ bmc ra tay đc ko? chứ e nghĩ c cũng đã khuyên a ấy nhiều rồi, hay c thử xin nghỉ làm mấy bữa đưa bé đi đâu chơi ít bữa (đi chơi xa ko cho ai biết ây) để xem a ấy có nhận ra c và cháu có vai trò ntn đối với a ấy ko
     
  18. labauyen

    labauyen lucky star

    Tham gia:
    12/8/2010
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hội các mẹ có chồng nghiện game online!!!

    Em thì phải đi làm xa, con thì được 3 tuổi, gửi trẻ rồi. Xã em làm ở gần, nhận phần đưa đón con , nhưng cứ về đến nhà là chẳng nhìn thấy chồng đâu. Cứ ngồi lên tầng 3 với cái máy. Chơi đến sáng ý( ngày nghỉ), rồi ban ngày lại ngủ như sâu. Con khóc cũng kệ. Em chán nản quá.Nói nhẹ nhàng, khuyên đủ kiểu. Vừa rồi xin chuyển công tác, nên được ở nhà nửa tháng nay. Toàn ngủ ngày đêm thức, không ngó ngàng gì đến ai cả.
    EM mệt lắm, nhưng cứ to tiếng thì loạn nhà(có khi đổ vỡ đồ đạc là bình thường). Chán lắm ạ
     
  19. labauyen

    labauyen lucky star

    Tham gia:
    12/8/2010
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hội các mẹ có chồng nghiện game online!!!

    Chị cũng làm thế rồi, được vài ngày lại vẫn quay lại như cũ. Chán quá chẳng biết làm thế nào nữa! Chắc ở đây chồng chị bị nặng nề nhất rồi. Nói với bmc rồi, không hề ăn thua( bmc chị chiều con quá).
     
  20. thanhdomic

    thanhdomic Thành viên mới

    Tham gia:
    1/12/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Hội các mẹ có chồng nghiện game online!!!

    Em cũng đang định lên kế hoạch lấy chồng ạ! mẹ nào có kinh nghiệm chỉ giáo cho em biết xem làm thế nào để biết các anh nghiện game ạ?
     

Chia sẻ trang này