Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cảm ơn em, chị say xe ô tô nên chắc làm nin gia trùm kín hết người mang mắc kính rùi đi, chứ taxi chắc chị chịu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Huhu bác Doanh ơi, bác Doanh ah! Sao bác lại phân biệt đối xử thế ah. Các mẹ săn được Rồng rồi lại còn được bác phục vụ còn bọn e cả ngày hôm qua bác bỏ bơ vơ ah? Phải ngồi trông nhà ah hic hic.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác MamaDoanh ui, nhờ bác tính giúp em ngày RT của tháng tới ạ. Chu kỳ KN của em không đều, híc híc. Ngày 09/10/2011, 08/11/2011, 11/12/2011, 10/02/2012, em đang chờ của tháng này nữa bác ạ.VC nhà em đều sinh năm 1983 bác nhé! Cảm ơn bác nhiều nhiều!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ui em giờ mới biết bác mamadoanh là chuyên gia trong lĩnh vực này, Bác giỏi quá
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hic cho em ké tí nếu kinh không đều khó tính phết ,nhưng mà bạn chú ý những ngày trứng sắp rụng cổ tử cung mở ,dịch âm đạo ướt và trơn nếu để ý bạn sẽ thấy một bên buồng trứng nhí 1 phát đó là trứng rụng tối phải oạch oạch ngay dễ sinh con trai he he kinh nghiệm sương máu đấy
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị Doanh và cả nhà ơi, em cứ định tàu ngầm nhưng trong lòng em hồi hộp ngột ngạt wa, em phải nổi lên chị ạ Thế là em cũng chờ đợi được 20 ngày rồi, chỉ vài ngày nữa là tới ngày của em rồi, em hồi hộp quá à không,lo lắng đấy chị ơi..giờ người nông dân em phải làm gì. Em chỉ có 2 lần thôi, lần đầu mũ ni che tai gái trai đều ok hết nhưng lần này thì hix hix Chị xem giúp em xem liệu em có con trai ko nếu em thụ thai vào tháng 2 dương vừa rồi nhé. Em sinh ngày 1/8/1986 dương lịch Lão béo sinh ngày 25/4/1894 dương lịch Kinh nguyệt đều đặn, em ko nhớ rõ chính xác ngày nhưng vòng quay đều, đúng 3 ngày là sạch tinh, Em cảm ơn chị và cảm ơn luôn bạn Dương đã mở topic cho em có chỗ dựa khi em ngột thở thế này
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hiiii. em chào mamadoanh và cả nhà ạ. lâu rồi ko vào, em đọc mờ mắt rồi nè....bác ơi máy tính em hỏng nên ko vào báo cáo bác được. em đi chụp TCVT thông thoáng, ngon rồi ạ, hôm nay cũng hêt thuốc kháng sinh, nhưng em thử từ hôm 27 bác Doanh bảo nhưng 2v vẫn chưa bằng nhau.tình hình phải thế nào ạ, tháng này em ko được có baby rồi bác nhỉ? nhưng vẫn theo dõi xem e trứng thế nào phải ko ạ. các chị với mamadoanh giúp em với làm thế nào bây giừ ạ???Chúc mừng các chị 2v nha!!! sướng thế.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hị hị bác ý cứ đuổi mọi người ra ý huhu... chẳng cho làm gì cả, mà bác ý cứ chạy vào cảm ơn rùi lại chạy mất mà chẳng thèm nói năng gì thế nhể :-k
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Sáng nay em thử que Acon thấy vạch T đậm hơn vạch C, tức là trứng sẽ rụng trong 12h tới đúng ko a?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thế chịu khó bảo ôx đào đi nhé, dù sao ngồi sau vẫn an toàn hơn và tránh được gió thẳng vào người. Lạy trời lạy trời mong là ông sẽ giúp được em , cho em bé mạnh khỏe [-o<[-o<[-o<[-o<
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hik..hik...Ăn bún riêu hôm nào đấy, chả thấy ai gọi chị vậy..hôm of chị cho số rùi mà...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cún yêu ơi em thế nào rồi? đến bắt mạch ông trí bảo sao?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Sáng nay em cún yêu huế đã đi bắt mạch chưa. Hy vọng bình an cho hai mẹ con.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. me Anna Duong oi, trả lời guíp mình với tôi qua mình thấy lòng trắng trứng nhưng sáng nay mơi xxx, và vừa đi SA về thì BS bảo trứng rụng rồi. Vậy tối nay có nên xxx lần nữa không mẹ nó? vì sáng nay không chất lượng lắm. Mà thấy mọi ngừoi nói chỉ nên xxx 1 lần duy nhất thui. Mình k hiểu thế nào? me nó trả lời giúp nha
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em vừa về chị ạ, bị mắng té tát và đuổi về ihhiihhi, vì em lo mà, nên cũng nói trước là con có 1 số thắc mắc và lo lắng muốn hỏi và nhờ ông tư vấn...rồi em kể có các người nhà và ng quen làm khoa sản................họ phán như thế này như thế này.............nhưng con thì vẫn muốn, rất muốn và hy vọng giữ lại con của con ong mới bảo mày đến mà ko tin nhà ông thì mày về đi, rồi có 4-5 người đến khám ông đuổi em ghê lắm ihhihii, em cứ ngồi lì, ông bảo mày về đi cho khách tau ngồi, em kệ cứ ngồi, đợi vãn khách em mới nói...ko phải là con ko tin mà con lo lắng nên con nhờ ông giải tỏa giúp con , đấy là tâm lý của con chứ con ko có ý gì cả...rồi ông nói, ông đảm bảo ông cho mày uống thuốc giải độc tố trong cơ thể mày và an thai, thai khỏe mạnh, ông ko khẳng định sau này mày sinh con sẽ ko có gì ( ý là ko có dị tật hay vấn đề gì)..............nhưng bao nhiêu đứa đến đây cúm, rubela uống thuốc nhà ông đẻ con ra trắng trẻo đẹp ngời ngời chả bị gì, em đặt ông nấu thuốc luôn, ông bảo cháu kiêng gió nên ông se bảo người mang thuôc đến nhà rồi dặn uống hết thì đến ông bắt mạch lại...nhưng em ko ưng ý 1 điểm.........nhà ông nhiều mèo quá....mà bà bầu kị nhất là phân mèo cực nhiều vi khuẩn...............còn lại ok hết chị ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em đi rồi chị ạ, ông phán mạch nhà mày con trai đấy....em cũng hy vọng được như vậy em đang lên tư tưởng đây chị ạ, sẽ đi khám thường suyên và siêu âm thường suyên để sớm phát hiện dị tật)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Có niềm tin là đc rồi em ah. Cố gắng ăn uống tẩm bổ thuốc của ông trí nữa thì cũng sẽ ổn thôi. Sau khi 12 tuần thì lên ông Cường siêu âm. Nhưng đừng nói là bị thủy đậu, ko ông này ông í chửi luôn đấy. Cứ kệ coi như đi sâ bt thôi em nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em thỉnh thoảng vào ngóng xem nhà rồng nhà mình đông vui thế nào rồi ^^ Cần phải có niềm tin chị ạ, chị đừng lo lắng quá cứ đợi thêm 1 thời gian mình đi SA kỹ, mong mọi chuyện tốt đẹp...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ nó ơi vậy là mừng quá rồi. hehe mẹ nó gan phết đấy nhỉ .... Cố gắng ăn uống và uống thuốc đều đặn nhé. Chúc mẹ nó mau khỏe nha.