Kinh nghiệm: Lấy Tinh Thần Tiết Kiệm Nào Các Mẹ Ơi!

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi menghe032009, 7/2/2012.

  1. Kunbong2011

    Kunbong2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    1,118
    Đã được thích:
    291
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    quy den thi lay o dau ra ma tich vao, vi ngoai luong ra cung it khi co khoan gi,
    moi thang minh tiet kiem dc cua 2 vc 1 it thi minh trich tu do ra 1phan nho nho lam quy den, con noi voi ong xa la tiet kiem dc phan con lai thoi, hihi, nhu the lieu co van de gi ko nhi
    vì minh nghĩ tuong lai 2 vc lieu co em tham mai mai ko????moi luc cai nhau voi chong minh chi muon bo nhau, roi lai nghi biet the minh cha cong khai la 2 vc tiet kiem dc bn, vi lao y cung cha biet.
    Nhugn sau vai hom hoa thuan lai thi lai nghi phai tin tuong nhau, chong kiem la chu yeu, mac du cung chi du chi tieu an uong don gian thoi......., chong tin tuong minh, ko le minh lai danh mat long tin cua chong???????//
    mình có nghi sai ko???????????
     
    Đang tải...


  2. melinh2008

    melinh2008 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/1/2012
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Mình thì khác bạn vì khoản quỹ đen là do mình tự làm mà có nên chồng không biết. Nhà mình 2vc độc lập về tài chính nên ko ai phụ thuộc ai cả. Nên mình có quỹ đen cũng không thấy lăn tăn nhiều. bạn ơi đánh chữ có dấu vào cho dễ đọc nhé
     
  3. One and Only!

    One and Only! Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/12/2011
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Chồng mình mà biết thì chẳng bao giờ tiết kiệm được.Nhớ có lần lên đây thấy có mẹ mách mỗi tháng đi gửi 1 ít dưới hthức t/kiệm bưu điện.Mình ti toe gửi đc 6 tháng.Một ngày đẹp trời anh xã phát hiện ra anh ấy bảo:”Giờ tạm thời anh hết nguồn thu rồi mà anh cần mấy triệu hay em rút tạm cho anh vay rồi khi nào có anh trả”.Ngọt như mía lùi.Mình mà ko rút thì kiểu gì cũng giận nói ko thương chồng.Mình bị dính mấy lần rồi,rút kinh nghiệm đánh du kích thôi.Tất cả cũng dành cho gia đình cho con cái chứ có tiêu riêng vào bản thân đâu mà áy náy các mẹ nhỉ.
     
  4. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Tớ 1 đi ko trở lại mất gần ....100tr rùi!! Đang tính sang tháng có cách khác nhưng mà khi chồng khó khăn, mình có mà ko giúp cũng áy náy lắm. Chồng tớ ko bao h quan tâm vợ có bao nhiêu tiền, khi nào cần mới ...quan tâm!!!:cool:
     
  5. melinh2008

    melinh2008 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/1/2012
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Khi chồng mình quyết định bỏ cty ra làm tự do mình đã quán triệt tư tưởng, tự làm tự chịu. Đừng lấy tiền nhà ra đập vào khoản thua lỗ. Mình sợ điều đó lắm vì nếu cứ có đồng nào cũng rót hết cho chồng làm ăn, nhỡ có chuyện gì xảy ra trở tay ko kịp.
     
  6. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Cũng biết thế nhưng ko giúp chồng thì cũng khó lắm bạn ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  7. December21

    December21 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/12/2011
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Tháng này nhiều việc đột xuất quá, tuần vừa rồi 2 đám hiếu ở quê, mai 1 đám cưới (chỗ ân huệ, chắc pbì phải to to, hehe). Coi như chả để lại dc gì...
     
  8. linhnhi_1987

    linhnhi_1987 097-970-6336

    Tham gia:
    16/1/2012
    Bài viết:
    7,238
    Đã được thích:
    1,509
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    hic chả biết năm nay em có để được 1 cây không...khó lắm hic hic
    Năm ngoái để dc 5 chỉ <nhưng do đổi xe -15tr+mua sắm cũng 10tr> nên chỉ được thế :(...bù lại có cái xe...năm nay cố gắng tích góp+ năm sau tích góp để làm con SH ---> giấc mơ xa quá hic hic
     
  9. Thaochip

    Thaochip Mẹ Chi Hin

    Tham gia:
    28/9/2009
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Hâm mộ các mẹ quá, em cũng phải học tập lên tinh thần tiết kiệm thôiiii
     
  10. Mẹ Nhâm Thìn

    Mẹ Nhâm Thìn Mẹ mũm mĩm, Bố hom hem

    Tham gia:
    1/12/2011
    Bài viết:
    1,763
    Đã được thích:
    313
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Chồng em cũng đang dự định kinh doanh, nghiên cứu nhiều thứ lắm, nhưng kiểu gì thì kiểu em vẫn phải để ra 1 khoản để đi đẻ đã, cấm ai được đụng vào.
    Đẻ xong thì lên kế hoạch tiết kiệm, mục tiêu là từ lúc đẻ xong đến cuối năm cố gắng tiết kiệm được mấy chỉ

    Heeee, nhà em ko mơ có SH mà mơ có oto đi về quê nội cho đỡ vất vả, giấc mơ còn xa hơn giấc mơ nhà mẹ nó nữa, nhưng vc cố gắng động viên nhau:heart:
     
  11. munky

    munky I want to live, not survive!

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    8,658
    Đã được thích:
    1,450
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Nhà này giống nhà mình thế, mong mua cái ô tô thường thôi còn về quê chồng, xa ơi là xa sau này còn cho con đi nữa nên ko bon chen xe khách đc. Haizz, bao giờ mới tiết kiệm đủ đây, thỉnh thoảng lại cứ phải vào đây lấy tinh thần :D
     
  12. linhnhi_1987

    linhnhi_1987 097-970-6336

    Tham gia:
    16/1/2012
    Bài viết:
    7,238
    Đã được thích:
    1,509
    Điểm thành tích:
    913
    Re: Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Ô tô ai chả mơ hả mẹ nó ^^.................^^ nhưng ô tô em chưa thấy cần ^^ 2 vc ở Hn, quê thì gần, lại chẳng đi làm công sở---> nên nếu có tiền mua ô tô em sẽ mua đất < dù mảnh đất nhỏ-giá rẻ>....còn giờ đi chơi lượn lờ đi SH là 1 ước mơ ^^
     
  13. menghe032009

    menghe032009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,140
    Đã được thích:
    322
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Đó là khoản tiết kiệm khá quá rùi mẹ nó ơi. Như vậy em gọi là thu nhập thụ động đấy, mong được như mẹ nó quá
     
  14. menghe032009

    menghe032009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,140
    Đã được thích:
    322
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Mẹ nó hiểu nhầm rùi mẹ nó ơi! Đó là tháng lấy họ thôi, chứ hàng tháng em chỉ mong được 1 chỉ thôi. Tháng nào có thêm khoản kha khá thì mới mong được 2 chỉ nhưng hiếm lắm. Có nhiều khi phải 2 tháng em mới mua được 1 chỉ. Vì chơi họ mà, nên khi mình lấy tiền họ thì phải mua ngay, còn những tháng sau mình còn còng lưng nộp tiền họ mà! Được 4 chỉ 1 tháng thì thích quá, mẹ nó lại làm em ... mơ rùi, hic!
     
  15. menghe032009

    menghe032009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,140
    Đã được thích:
    322
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Khoản chứng khoán em xin chừa, tài khoản lúc nào cũng lỗ 1/2. Híc làm mãi chả lại được nên em cai rùi!
     
  16. menghe032009

    menghe032009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,140
    Đã được thích:
    322
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Ủng hộ cho tinh thần của mẹ nó lên cao nào. Em đã nói là các mẹ kiểu gì cũng có 1 phương án tiết kiệm phù hợp với hoàn cảnh nhà mình nhất mà!
     
  17. menghe032009

    menghe032009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,140
    Đã được thích:
    322
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Thế thời sinh viên mẹ nó có cái hạnh phúc khi nhìn thấy con cười khanh khách không? Có cái hạnh phúc khi mẹ nó đứng nấu cơm và nhìn hai bố con nó đùa nghịch với nhau như hai đứa trẻ không?.... Cái thời sinh viên liệu mẹ nó có mục tiêu rõ ràng như khi đã có hẳn cục vàng tiền tỷ kia không???? Mẹ nó ơi, mẹ nó đang là tỷ phú mà không nhận ra đấy thôi. Xã nhà em lúc nào cũng có một câu bất hủ: bố là người giàu nhất vì bố sắp có đến hai cục vàng vô giá! thế thì khổ làm sao được mẹ nó nhỉ?
     
    hahien139chich 1b thích.
  18. hahien139

    hahien139 Sơ mi Nam 0994540206

    Tham gia:
    13/8/2011
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    2,374
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Em đọc xong mà thấy lạc quan hẳn lên. Cảm ơn menghe. Em cũng tiết kiệm đỉ kiểu mà 1 tháng vẫn đi tong 12tr. Hichic. Cứ đến lúc tổng hợp chi tiêu mà cứ ngơ ngẩn như bị mất trộm ấy
     
  19. men.be.phot

    men.be.phot 0933851367

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    13,694
    Đã được thích:
    2,509
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    hihihi hâm mộ mẹ nó quá!!! 1 tháng 1c là ok rùi, em chỉ ước mỗi tháng dành ra dc 1tr thui, hcihcichi
     
  20. mit_xinh

    mit_xinh Mrs Chúc 0975.049.897

    Tham gia:
    3/6/2009
    Bài viết:
    9,479
    Đã được thích:
    1,796
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Vào đây lấy tinh thần tiết kiệm các mẹ ạ, em vừa về quê tiêu hết 1,3 triệu. xót đứt cả ruột
     

Chia sẻ trang này