Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. qua đấu giá chủ nhật các chị ơi, được tặng hộp cơm free nhá, link chữ kí e đó chị
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ơi quả Đào có tính nóng nên ko tốt cho phụ nữ mang thai em ạ, nếu em thích quá thì thì ăn chút ít thôi và nhớ gọt vỏ em nhé! vì vỏ quả đào rất nhiều lông ko tốt đâu em ạ. còn ngày xưa các cụ kiêng ăn Đào vì sợ ăn phải Đào tiên cái này thì chị nghĩ ko nên kiêng hiii chúc 2 mẹ con em mạnh khỏe nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cấm tuyệt đối ăn quả đào, trà đào nhé chị, em cũng nghiện món này lắm nhất là đào mỏ quạ hic nhưng có bầu tuyệt đối cấm.....đợi năm sau băn bù sau chi nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thời tiết này chị nhớ cẩn thận bảo vệ sức khỏe....em ghét nhất cái kiểu tịt mũi ko thở đc, khổ nhất cái đoạn ăn cơm, mồm vừa nhai vừa thở....chị cố gắng đặt gối nằm cao từ dưới lưng lên đầu nhé, sẽ dễ thỡ hơn...và xông mũi bằng cốc nước nóng xem có hiệu quả ko dạ, em cũng dự định như chị bảo, quan sát theo dõi xem tình hình thế nào, và sẽ đi sa ở bsi C 12w, 22w,32w
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng mẹ Đĩa Thể Dục nha chúc 2 mẹ con khỏe mạnh, ngoan ngoãn, con hay ăn chóng lớn nha Mẹ AnnaDuong nói đúng đó các mẹ đừng trách bác Doanh mà tội nghiệp bác lắm, có trách thì trách cái lũ này háu ăn nên vậy thôi nha, sẽ có nhiều buổi off sau các mẹ tha hồ mà THƯỞNG THỨC, mà BUÔN BÁN nhé.Lúc đó chỉ sợ các mẹ lại chị iu ơi e....bận rồi thì .... Em cố gắng giữ sk nha, thời tiết này nhanh bị ốm lắm nhất là chúng ta mà, ăn nóng uống nóng (nóng vừa thôi ko bỏng hihi)là liều thuốc mau khỏi lắm e ah. Nếu e chịu được mùi tỏi thì đập dập nhánh tỏi cho vào cốc nước ấm pha chút muối xông là mau khỏi lắm nha ( ko biết có thừa ko vì e nhiều kinh nghiệm mà he) Mẹ Cún Yêu Huế: ơi mẹ nó nhớ giữ gìn sức khỏe nha, uống thuốc đều đặn nha. Mình tin rằng ở hiền gặp lành mà To Thảo: Ngóng tin của bà quá trời bà vào báo tin cho mọi ng đi để mọi ng khởi động lấy tinh thần nào. Thảo e đang gọi hoài kìa Thảo ....................ơi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thanks em nhé! chị cũng đang thực hiện các biện pháp để thở em ạ hii giữ gín sức khỏe em nhé! em nhớ kiêng gió và nước lạnh nhé! à mà ko ăn trứng nhé!hiii ko tốt cho các mụn nước đâu hii chị yêu ơi ngày nào em ăn cơm cũng thêm món gì có tỏi chị ạ từ đầu cơ hii tại đợt này mưa ẩm, và em lượn ác quá đấy chị ạ hii đến hôm qua thì nằm im rồi huuu hôm nay em dậy đựoc rồi ạ và còn phải giải quết 1 số việc hiii Chị Thảo muốn nhà mình hồi hộp đây mà!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. @Anna Dương: Ôi khộ thân bà bầu, lại ốm à em ? chắc đi lại nhiều và thời tiết này độc lắm. Giữ gìn sk cẩn thận nhé. Bị tịt mũi thì em lấy ống xịt nước muối í, cái đó chị hay xịt cho bé nhà chị, để rửa mũi và họng. Tốt lắm đấy. Tks kiu em đã giải thích giùm cả nhà cho các mẹ hiểu, ko các mẹ lại cứ trách oan bác Doanh @Cún iu Huế: Đọc tin tốt lành của em mừng quá. Đấy có gì cứ trao đổi với các mẹ trên này là ra vấn đề ngay. Em cứ bám sát bs siêu âm giỏi và ông Trí nữa là okie em ah. Chúc mẹ khỏe con khỏe nhé ! @ Bác Doanh: Qua việc mẹ Linhxinh em thấy bác tận tâm quá, lo lắng hơn cả khổ chủ nữa, tối đấy chắc bác đi ra đi vào miệng lẩm bẩm... kiểu gì bác giai cũng bán than cho xem ... Hôm trc còn để bác dọn dẹp cho cả nhà, bác vất vả vì tụi em quá ạ. Bác có bí kíp nấu ăn gì thì mách tụi em với nhé. Teng kiu bác (u)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. dạ, em cám ơn sự quan tâm của các mẹ các chị ạ, em hiện chỉ ăn đọc thịt lợn cũng ngán lắm rùi nhưng cố mà ăn, bị nhốt ở nhà ko bước ra khỏi cửa ý, sáng nay ngồi giặt cái khăn định lúc nữa nấu nước lá để lâu người xã em tưởng em giặt giũ lão mắng em, vì lão cấm ko cho làm việc nhà chỉ ăn ngủ và xem phim trên mạng giải trí hihhii.........em thề với các chị...........lão con trưởng được chìu từ bé, ko phải làm gì, bắt lão làm có mà lão chết cũng ko làm, lấy nhau mấy năm đấu tranh mãi mới chịu đi đổ rác hihihi.............thế mà vợ ốm lão làm hết nhìn lão làm việc nhà rất rất chi là vất vả và khổ sở, loay hoay mãi mới xong 1 việc đến buồn cười cơ :: sáng dậy em đói bụng em kêu oan oác hiihih chạy xuống tầng 1 tay xách nách mang cơ số thứ: làm luôn 1 túi 6 cái bánh giò, bánh mỳ các loại , bánh ướt nóng , xôi..........em đến chết cười với lão..........từ ngày lấy nhau số lần nấu ăn đếm trên đầu ngón tay ihhhi 3 hôm nay lọ mọ nấu ăn....đến buồn cười nhưng khó nuốt lắm các chị ạ, em kết mỗi món rau luộc của lão thôi hihiih,, còn các món khác, cháy, mặn dã man, cơm nhão hihhhihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. @ Chị Hải An: vâng ạ em mua cái xi lanh đẻ rửa mũi chị ạ hiii hy vọng hết hôm nay sẽ đỡ hơn @ cún yêu Huế: hii mình chăm xã cả năm giờ ốm thì các Xã phải chăm mình thôi, mà sau vụ này em phải dạy xã mấy chiêu cơ bản nhé! để phục vụ mình chứ hiii nhà chị thì xã nấu ăn Ngon lắm nên chị lừoi hiiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị nói đúng rồi hi hi không dạy các lão mình mà ốm nấu cho ăn cũng không nuốt được. Cứ như xã nhà chị là yên tâm rồi chị nhỉ. Chị chịu khó lấy xi lanh bơm nước muối vào rửa, hôm trước em cũng làm như vậy liên tục thế là đỡ đấy ạ. Chúc chị mau khỏe nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em ah khỏe ko? mấy hôm nay mới thấy e ol đấy. Hôm nay CN mọi ng ít vào 8 nhỉ buồn nhỉ, Thảo ơi vào báo tin đi chứ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ơi đúng là ko đc ăn đào đâu ạ, tuyệt đối ko. Khoa học chứng minh và có các bà các mẹ cũng thực nghiệm rồi, quả đào tính độc, ăn vào con có khả năng câm điếc cao chị nhé. Em cũng thích lắm nhưng tuyệt đối tránh xa.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Giờ mới biết thông tin này, hì hì. Hôm nay nhà cửa vắng nhỉ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hội các mẹ sinh năm rồng nghe nhộn nhịp ghê,năm nay nhiều nhóc thêm lắm à nha..Hì hì.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị đã vào sổ tên em và 3 tháng ngày đầu kinh của em rồi nhé, tháng sau em có kinh thì báo chi biết.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cảm ơn chị trước tình hình tháng sau có kinh ngày nào em báo bác ngay chỉ mong bác đừng quên em 'tại những 1 tháng nữa' tội em lắm bác ơi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. 'từ ngày rụng trứng đến hôm nay nữa là e dc 11 ngày, thì mấy bữa nay cứ nôn nao khó chịu, chồng e thì cứ bảo chắc là do em bị " giun", mới ăn vào nhưng chỉ 5 phút sau thì lại khó chịu ngay cổ và muốn ói, từ ngày rụng trứng đến giò thì ngay chỗ đó em ẩm ướt liên tục, có thấy chất bột bột màu trắng, vài bữa trước e bị đau bụng râm râm, nghĩ rằng KQD sắp về, hôm nay khó chịu quá nên em đánh liều mua que về thử, buổi chiều tối, thì có kết quả thế này, e nhìn sợ rằng mình hoa mắt nên nhờ đứa em gái nhìn hộ, thì nó bảo 1 vạch đậm, còn 1 vạch mờ- cả nhà nhìn hộ e xem có nên mừng ko ah- tính ra thì ngày kinh của em là ngày 6, chênh lệch thêm vài ngày tùy tháng.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị Doanh ơi,em đặt gạch mà ko có chu kỳ kinh thì có xem đc ko? Hay iem nhỡ rùi nên hổng đc nữa ạ..huhu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. e cũng định nhắc c mà quên đấy c ah. c nhờ bác Doanh xem cho nhưng k có chu kỳ thì sao mà xem được hả c, c bảo chu kỳ của c đều đặn nhưng cũng k nói là bao nhiều ngày, bây h c ghi ra ngày đầu của 3 kỳ gần nhất rồi bác ý sẽ tính cho vc c xxx ngày nào c nhé, còn muốn biết tháng nào có khả năng có con trai hay con gái thì cho thêm năm sinh ( 1986 hả c) c chịu khó xem lại trang 1 của topic để tránh mất thời gian hỏi lại nhưng thông tin đã nêu ra mà cũng đỡ phải chờ đợi c nhé