Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em haelee đã khỏi đau răng chưa?mấy hôm chị đinh hỏi em mà quên mất,nếu đau quá em mua lọ thuốc chấm đau có tác dụng sát trùng,gây tê,kháng viêm.Thành phần của nó là tinh dầu đinh hương.chị bị đau chỉ chấm 2-3 lân là khỏi,năm trước chị dâu chị có bầu bs cũng cho thuốc đấy bôi đấy. Quên mất tên thuốc là Dentgital nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị mamadoanh ơi , chị bỏ sót em rồi ạ. hic tủi thân quá cơ. hichic
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác Doanh không quên đâu bạn ợ, chắc bác í đang bận việc gì thoai, bạn cố gắng chờ tí nhé! Mới đọc bài này, post vô đây cho các mẹ tham khảo. Cẩn thận khi đi siêu âm ở Bác sỹ Cường ở Tràng Thi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em thì đang nghén người lả lướt ra như tiểu thư ấy,trời thì mưa gió về ốm một cái ai chịu trách nhiệm ?khi nào khỏe lên đã, thì có vụ ọp nào em sẽ là người đầu tiên xông đến nhà chị được chưa nàng ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hí hí nghe đc câu nì roài ná. Em phải chụp luôn lại ko lần sau bác quên.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. e đỡ r c ah, nhưng e sẽ mua để sẵn phòng khi đau, e cảm ơn c hihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chào cả nhà, chúc cả nhà 1 buổi sáng tốt lành, chúc các mẹ săn rồng thành công.........
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em cảm ơn chị đã tư vấn, VK của em bình thường là 31 ngày nhưng ko hiểu sao T1 lại là 27 ngày, tuy nhiên đến T2 lại trở về như cũ là 31 ngày rồi chị ạ. Chắc vì thế mà đến hôm nay 5/3 rồi mà em vẫn thấy khô ráo lắm, ko có tý dịch nào cả. Cái vụ thử que RT ấy, em chưa dùng bao giờ chị ạ, cái đó thì ra hiệu thuốc tây mua hả chị? chị cho em loại nào tốt và tin cậy để chút xíu em chạy ra mua luôn chị nhé. Em đã ghi sdt của chị rồi, có gì em sẽ alo cho chị nhé. mà từ giờ em cũng sẽ online thường xuyên để cập nhật thông tin, nghe các chị tư vấn mới được.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mình đây cả nhà ơi, chắc là trời chưa thương mình rồi, tối t6 sốt ruột thử máu luôn cho yên tâm thì chỉ có <0.1 thôi, mình đọc thấy bảo que sau 5p là 1v mà để mấy g thành 2v thì kết quả ko được tính. Chắc là mình chưa đến duyên đón được con rồi. T7 đi bắt mạch thì ô Trí bảo mạch giống có bầu, mình kể sự tình thì ông bắt mạch lại rồi bảo thôi đợi 1 tuần nữa, rồi nếu vẫn ko có gì thay đổi thì ông đổi toa thuốc khác, trị theo hướng mới. Bác Doanh gọi điện hỏi thăm động viên, em cảm ơn Bác nhiều lắm, sáng nay em lại thử lại, cắm đúng 5p thì chỉ nhõn 1v thôi bác ợ. Lẽ ra mình chưa nói vội, hic, làm cả nhà lại mừng hụt theo mình, ngại quá đi mất. Chúc cả nhà ngày mới tốt lành, nhiều tin vui nhé!!!!!!!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bà cứ thử đợi thêm 1 tuần nữa như ông Trí nói xem sao ... Nếu có thì mừng quá ... Còn không thì chờ tôi săn cùng nhé ... Thoải mái tư tưởng lên nào ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mẹ nó đừng bùn nhé, thoải mái tư tưởng thôi, rồi từ từ con yêu sẽ về mà. mẹ nó cố lên!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cứ coi như mình vất vả đường con cái chị ạ. Tính ra thì chị mới uống Thuốc được 2 chu kỳ kinh thôi mà. Cố gắng uống thuốc ăn ngủ tốt rồi sẽ 2v chị ah.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em nhìn cũng ra 2v, nhưng chắc do mẹ nó thử vào chiều tối và mới 11 ngày sau RT nên vạch 2 mờ, nhìn kĩ lắm mới thấy. Mẹ nó thử lại que khác vào buổi sáng khi vừa ngủ dậy xem sao ạ! Chờ mẹ nó vào báo tin vui ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ơ!!! E lạch cạch gõ...post rồi đi đâu mất tiêu rồi ấy? Chán vãi lúa!!! to chị THảo: chị ơi! Hi vọng 1 tuần nữa hCG tăng vù vù chị nhá!!! Còn nếu chưa được thì chiến đấu tiếp! Chị của e kiên cường lắm mờ. to chị Anna Dương: E sorry chị nhá! Hum qua nhắn tin hỏi thăm tình hình chị Thảo mà e hok biết mẹ con chị bị ốm. hihi hok biets là hok có tội chị nhỉ? Thế mẹ con chị đã khỏi chưa ạ??? to bác Doanh: Bác uiiiiiii! Hình như bác chưa trả nhời e ạ. huhuhuu toi e rồi! hay bác ý giận e nhể??? hức hức e vừa ko đc măm măm lại vừa bị giận thì.... e chít mất. CK của e nà bác: 14/12; 9/1; 5/2; 1/3. Bác tính giúp e nhé! Để e còn cb chiến đấu típ ợ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cả ngày t7 và CN em không vào được mạng mà sốt ruột quá, sáng nay phải phi vào ngay. Cứ bình tĩnh chị ạ, chị chờ thêm 1 tuần nữa như ô Trí nói xem sao! Chúc chị mọi điều tốt lành!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị thảo có phải tóc ngắn và hơi xoăn nhẹ dưới đuôi tóc ko ạ, thứ 7 ghé nhà ô trí em cung thấy 1 mẹ nhìn rất giống trên ảnh chụp ọp, ko biết tên nên chỉ nhìn mà ko nhám bắt chuyện chị ơi tư tưởng thoải mái là trên hết chị ạ, thật lòng mà nói nhà em thả 7 tháng ban đầu cũng làm đủ các trò, kiêng đến ngày rụng trứng, mua que thử............nhưng nói thật cái gì nó cũng phải có cảm xúc...nên đến cai lúc xxx cảm xuc nó thế nào ý, thế là em bảo xã em dẹp hết, cứ có cảm xúc là đến với nhau cho tư tưởng thoải mái
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. các mợ cố lên ạ, nhà em thì tính đến giờ đã được 12 tuần rùi ạ, hum thứ 6 tuần rùi em lên 35 vạn bảo siêu âm theo lời bạn bè mách nhưng mì chắc do bs nhìn em có vết mổ ở bụng nên khi em hỏi bé giống ai thì bs bảo là chưa ra con gì nhưng mì theo em nhìn và đoán thì nhóc nhà em là công chúa vì lần trước đi siêu âm và mấy lần này em đều nhìn vào màn hình của bs và xem bác sĩ bảo con trai và con gái thì nhìn ntn. Hic, các mợ ạ em hơi bùn, chắc tại do em chỉ tính tháng thụ thai theo cô doanh còn lại thì ăn uống vô tội vạ. Nhưng mà em vẫn hi vọng bé nhà em sẽ mọc...... để em đi kiểm tra lại rùi báo kết quả chính xác ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị thảo có phải tóc ngắn và hơi xoăn nhẹ dưới đuôi tóc ko ạ, thứ 7 ghé nhà ô trí em cung thấy 1 mẹ nhìn rất giống trên ảnh chụp ọp, ko biết tên nên chỉ nhìn mà ko nhám bắt chuyện chị ơi tư tưởng thoải mái là trên hết chị ạ, thật lòng mà nói nhà em thả 7 tháng ban đầu cũng làm đủ các trò, kiêng đến ngày rụng trứng, mua que thử............nhưng nói thật cái gì nó cũng phải có cảm xúc...nên đến cai lúc xxx cảm xuc nó thế nào ý, thế là em bảo xã em dẹp hết, cứ có cảm xúc là đến với nhau cho tư tưởng thoải mái
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bà ơi hôm qua tui ngóng tin bà quá trời mà hỏi số đt của bà thì hôm nay Thủy mới cho số đc (cố ấy ốm) "ô Trí bảo mạch giống có bầu" như này là có thể tin tưởng rùi. Bà đừng nghĩ ngợi nhiều, tôi tin tưởng ông ý bắt mạch lắm vì thấy nhiều ng khen ông ý giỏi nên điều này có thể tin đc. Nên bà cứ vui đi, tôi chờ tin bà để có đi khám đâu 2 ta ới nhau đi mà. Hãy vui tươi lên cuối tuần lên ông ý bắt lại kiểu j 2v thui. Tôi tin chắc là thế mà. Chúc bà khỏe mạnh nha