Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ông Trí bảo mạch giống có bầu thì có nghĩa là 50 -50 em ah, chưa có gì chắc chắn cả. 1 tuần nữa qua ông í khám lại thì sẽ rõ hơn thôi. Cứ từ từ nhé, đừng buồn hay sốt ruột, vì vk của em dài mà, có thể chưa rõ ràng. Mà trong T.H nào đi nữa thì cứ vui vẻ lên, con đang chọn tháng về với 2 vc em đấy. Con cái là cái duyên và cái lộc trời cho mà. Lạc quan lên em nhé ! (u)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị Hải An ah. Mấy ngày nay chị khỏe ko? Công việc chị thế nào? Mà nhìn chị trẻ thiệt đó.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị ơi! Vẫn cứ hy vọng ạ, ông Trí cũng nghi ngờ có thai mà chị nên chị đùng suy nghĩ nhiều nhé! mai , kia là nên 2 vạch thôi ạ! cả nhà đứng canh cửa cho chị rồi chị ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thế chị tưởng em muốn có con trai cơ mà ,tháng 3 mới có em ạ,bây giờ dư lào ?cứ tính ngày rụng trúng hử?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hehehe, tks kiu em, đc khen vẫn biết là mềnh dừ rồi nhưng vẫn thích. . Từ hôm KQD xác định là mình chưa có bầu, đi lại huỳnh huỵch luôn í, chứ lúc trc cứ phải để ý này nọ, đúng là bầu tâm lý có khác . Ah, có ảnh hôm rồi đây để chị ụp lên cho thay đổi không khí cả nhà nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hị hị nói ra bác và cả nhà đừng mắng e ba phải. hic hic e vưỡn mún con trai bác ợ! Cơ mà toạch nhiều quá roài. Cũng thấy lo lo. Thế nên bác cứ tính dùm e. Tháng này e cứ coi như là hú họa vậy. hihii làm bệ phóng cho tháng sau dần là vừa
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị khỏi ốm chưa mà đã đi canh cửa nhà chị Thảo thía?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thánk em nha! chị đỡ rồi em ạ hôm qua lúc đó mệt ngủ mất nên quên ko Reply em à hiii hô nay dậy giờ ra nmgoaif thấy nắng lên rồi cả nhà ạ,chắc đỡ lạnh rồi hy vọng trời ấm lên chị rủ cả nhà đi canh cửa nhà chị Thảo mà hiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vào đây ủn mông cho các chị em mau 2v, em 3 tháng nữa vỡ chum thôi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em iu à nếu cắm vẫn 1v mà ông bảo giống có bầu thì mình cứ hy vọng vậy, chị nghĩ em để thêm khoảng 5 hum nữa thử lại xem tình hình thế nào nhé! Ủn đít cổ vũ cho em mình lấy hên nèo
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Xin loi mod va ca nha may e bi hong e qua may van phong ma khong sao gho duoc co dau mong mod va ca nha thong cam cho e.Tinh hinh la chi Doanh oi, me Anna Duong oi, va ca nha rong oi, em thang nay da sap toi ngay "dong tho" rui day e de nghi chi Doanh ke don de e con hanh dong cho bo bao thang mong cho. Chu ky e ne: Thang 2 la 21, Thang 3 la 22, e co theo doi nua nam nay rui nhung ma may tinh o nha hong nen e khong nho may thang kia mong chi thong cam cho e. noi chung chu ky cua e cung k duoc deu lam no dao dong trong khoang 31 toi 34 ngay do chi, ma e bi trong khoang 4 ngay la het ah. Mong tin chi nhieu lam,
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mẹ này chu kỳ gần giống tớ, tớ RT từ hôm thứ 7 tuần trước nữa, tính ra cũng đc 9-10 ngày roài, cũng chưa dám thử que, hjhj, nhưng cũng lâm râm đau bụng dưới và ẩm ướt, cũng có chất bột trắng trắng.....chỉ có k cảm thấy khó chịu hay nôn nao như mẹ nó thoai, vẫn ăn tốt ngủ ngon, hjhj.........để mấy hôm nữa thử cho chắc vậy......
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hihihi.. tớ thấy nôn nao quá mới thử xem thôi, chứ vẫn nghĩ tạch tháng này rồi- giờ thì âm đạo khô ráo, ko còn cảm giác bụng đau, nhưng trong người nôn nao khó chịu kinh- sáng nay thử lại thì để càng lâu thì vạch 2 càng rõ đậm hơn nữa rùi--hihi.. chắc là e có thật rồi, hix.. theo như tháng này e có thì theo chị mamadoanh thì e lại có 1 bé gái nữa, e thì vẫn thích, nhưng chồng ko bít sao đây.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hồi hộp quá, còn 2 tuần nữa thôi là bít kết quả roài, hôm qua đi xem bói thầy bảo năm nay con đẻ đới, con rai nhé . Sướng âm ỉ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đầu tuần tớ up ít ảnh lên cho sôm tụ cả nhà nhé: Bà bầu Anna Duong: lúc nào cũng tươi rói Anna và Halee: em gái ít tuổi mà "tầm nhìn" xa trăm dặm hehehe Mesuusuu: người mới trúng số Anna và Thuminh ( chiên gia Spa ): Tớ Xoa bụng bà bầu lấy may: Còn nữa nhé...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mình không muốn sinh rồng mà vẫn thích lượn qua đấy để ủn mông các mẹ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. óa! Hóng quá cơ! Chờ mãi chưa thấy ảnh đâu cả chị ơiiiiiii!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đến màn gây cồn cào đây: Nồi lẩu riêu cua: xèm chưa Bày biện ra nào: Nữa này: Chuẩn bị chiến thôi: Mời cả nhà nào: chậc chậc đói bụng quá ! Ăn thôi . Người đang vẫy tay chào khán giả là Tác giả/chủ nhân của món lẩu riêu cua ngon hơn Hòe Nhai này đấy ! Ăn xong, mấy mẹ bầu còn kiếm chỗ ngả lưng nữa này: Em phải làm phát chốt lấy hên với bác chủ nhà đảm đang tốt bụng : Đa tạ bác Doanh (u) - em lại đang thèm bún riêu nhà bác rồi đây !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. sang nay chị bân nhưng vẫn cứ vào 1 tý xem có trương hợp nào cần gấp không,may quá gặp em rồi để lại sdt nha,em viết sai ngày kinh của tháng 3 rồi kìa.hôm nay mới là ngày 5/3 mừ.