Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vậy ạ chị chịu khó uống đầy đủ nha! hôm nay nahf mình xây tâng nhanh quá em theo đến mệt luôn hiiii hôm nao fmaf ko vào thì mất cả buổi ngôi đọc các mẹ xây nhà hiiii ( ai cũng giống em nhỉ?) các mẹ còn đang đinh mỗi tuần một món kìa chị ơi! chị em mình bầu bí ko biết có theo kịp ko nữa hixxxxx
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác Doanh ơi vậy bác có mơ ( hay cố gắng mơ) xem e dư nào ạ? Năn nỉ bác nha Bác ơi vụ off ẹp e ko dám mỗi tuần 1 buổi (theo như mẹ nào đề xuất ) đâu thế nhưng lần này bác cho e tham gia với vì món này e thích lắm nếu e thích thì con e cũng thích nên bác đừng lỡ để cháu bác thèm nha Với lại bác sợ chúng e ăn rau sống vậy chúng e sẽ trần qua nha Vậy là giải quyết đc nhiều vấn đề rồi bác nhể.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. L Hi Hi khổ em già rồi hay sao ấy mà cứ hay quên quá cơ.số của em nè chị ơi:0166 bốn ba sáu không chín hai chín. Dưng mà em vẫn còn thói quen không hay cầm máy theo người,nên nếu khi nào mà chị gọi iem không được thì nhắn tin cho em chị nhé,mà tốt nhất khi nào có lịch chị cứ ới lên đây em và các mẹ sẽ biết ngay mà. À mà còn cái này nữa em biết sẽ nhiều mẹ hưởng ưng em này.Đó là chị mà bảo lần này món bánh xèo các mẹ có bầu không được tham gia thì tụi chưa có bầu như em sờ bụng ai lấy hên bây giờ???
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em nhất trí cả 2 tay 2 chưn ... nhưng bác còn thiếu một món nữa. Đó là món camphuchia ạ. Bác cứ công bằng ra hộ tụi em, tụi em nhờ vả bác thế là nhiều lắm rồi, nên món Campuchia là chắc chắn phải có để cho tụi em đỡ ngại,với lại sẽ còn được lâu dài. Bác nhá !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. đẹp: mỗi người có 1 gu thẫm mỹ khác nhau mà bác, em ngấm thấy bác đẹp, nét đẹp của người phụ nữ việt nam ( mà phụ nữ ko biết làm cho mình đẹp, ko biết tút tát thì phí hoài cuộc đời người phụ nữ, đấy là đặc quyền của chị em phụ nữ mà bác hihii) cao: dù bác ko cao nhưng người khác cũng phải thán phục và phải cuối xuống ngấm nhìn bác...........chiều cao của bác bằng chiều cao của mẹ em ihhiih nhưng như mô tả của bác thì bác trai cũng ko cao lắm nên lúc 2 vc bác chụp ảnh thì ok quá..............mẹ em ihhihi, ba cao hơn mẹ nhiều nên hễ cứ chụp ảnh gia đình là mấy chị em lon đi đi kiếm vài cục gạch cho mẹ đứng cân cân bằng ba ihihh nên hễ chụp ảnh là nhà em lại buồn cười, còn hôm nào ko chia nhau chạy đi nhặt gạch là vì hôm đấy mẹ mang dép góp. vợ chồng made in việt nam: em có 1 đôi bạn chồng cao hơn vợ vài phân 2 vc đều nhỏ con, nhưng đi với nhau nhìn lại xứng đôi , nên em hay bảo vợ chồng nhà bạn ý made in việt nam( chiều cao của phụ nữ và đàn ông việt thời xưa mà ) khéo léo đảm đang.....cần gì quan tâm núi khác bác...bác lo cho ngọn núi nhà bác chu đáo vẹn toàn là nhất rùi, nhất bác, nhất chồng bác và con cái bác cũng được nhờ,,,,,thế là number one rồi ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. à hồi đi học em cũng thuộc dạng cao to đẹp giai bác doanh ạ, bạn bè nó hay gọi thế...........thế mà gặp phải xã em em suốt ngày bị gọi lùn, láo thế cơ chứ( xã em gọi em ạ.....vì lão ỷ lão cao gần 1 mét 8 nên lão chê em lùn) nên đi với lão cứ mang đôi gót cao chót vót hehehe vừa gần bằng lão mà chân lại kéo dài ra bao nhiêu hehehehe nên nhìn cũng tàm tạm ảnh cả nhà em đây bác ạ, ( lão biết em tung ảnh lão lên mạng là lão giết em ihhihi)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Công nhận là hơi ít ảnh. Vì rằng làm ở nhà nên ngừoi thì bận việc này người làm việc khác, bác Doanh thì luôn chân tay lên xuống, lúc đông đủ thì lại mải chén, mà người về trc, người về sau, nên ko có time để chụp ảnh tập thể cả nhà. Thôi lần sau rút kinh nghiệm chụp bù cho em nhá. Nhưng mà phải nói là nhà mình mẹ nào lên hình cũng đẹp, nhất là bác chủ tọa, và nồi bún riêu, bát bún riêu của chị. hehehe ( hèn gì bác Doanh mải xem ảnh quên cả ăn ún hehehe )
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ứ giám nhận đâu nha! em đen từ đầu đến chân huuuuuuu lần sau quyết mạc váy Hồng cho hoành tráng heeeeeee
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác Doanh cứ lói thế thôi chứ bác í đang tủm tỉm cười đấy. Tí nữa 10h bác Nhật nùn về kiểu gì cũng lôi cổ bác "Nhật Nùn" vào coi cái comment của em để cho bác ấy ngưỡng mộ vợ và bớt bán than mỗi khi bác bựn trả lời các mẹ trên này mà bỏ bê bác Nhật ấy. hô hô ... ( Em chạy đây !)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Uh, lần sau mặc sắc màu vào nhé. Hôm ý đa số màu trầm nhỉ, có nhõn em Thuminh màu đỏ. Nhưng mà đen cũng có cái đẹp của nó mà
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Lần sau iêm đi em mặc váy tím. Hí hí hí hí cho nó đặc biệt nhỉ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác ơi cho em tham gia mí ... em sẽ xung phong làm dưa góp nước mắm
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thì chị Cúc Tím mặc váy tím thì ko cần đoán vẫn nhận ra nhé! heeeee lâu quá ko gặp chị mà đợt này em ko tham gia được tiếc ghê!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nói thật giờ em mà gặp chị có khi chả nhận ra í chứ. Nghén ngẫm nên quên luôn chăm sóc bản thân luôn. Soi gương nhìn thấy mình già đi kinh khủng.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. he he thế thì em phải đăng ký ngay mí được. Nhà em có 1 gói bột Tài ký rồi, bác cứ ới em phát là em mang đi luôn. À nhân tiện cho em hỏi tý các chị ơi. Em đang mang bầu gần 3 tháng rồi mà em quên béng mất là mình phải tiêm những mũi gì khi mang bầu. Chị nào nhớ chỉ cho em với và tiêm ở đâu ạ? Cảm ơn các chị nhiều.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Các mẹ ơi, nếu dính bầu rùi thì khi nào thấy nghén ngẩm, buồn nôn nhỉ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mình copy trên mạng về lưu sẵn ở máy nè Lịch tiêm phòng, khám thai cho thai phụ : Lần 1: Tuần thứ 5 - Siêu âm 2D (kiểm tra túi phôi trong buồng tử cung) - Khám thai, kiểm tra nội tiết - Uống thuốc vi chất dinh dưỡng - Uống (tiêm) thuốc nội tiết (nếu cần) Lần 2: Tuần thứ 8 - Siêu âm 2D (kiểm tra tim thai) - Khám thai, kiểm tra nội tiết - Uống thuốc vi chất dinh dưỡng - Uống (tiêm) thuốc nội tiết (nếu cần) Lần 3: Tuần thứ 12 - Siêu âm 4D (kiểm tra hình thái thai nhi) - Khám thai, kiểm tra nội tiết - Uống thuốc vi chất dinh dưỡng - Uống (tiêm) thuốc nội tiết (nếu cần) Lần 4: Tuần thứ 16 - Siêu âm 2D - Khám thai, kiểm tra nội tiết - Xét nghiệm máu (Tripple test) - Uống thuốc vi chất dinh dưỡng - Uống canxi, sắt và magie B6 - Uống (tiêm) nội tiết (nếu cần) Lần 5: Tuần thứ 20 - Siêu âm 2D - Khám thai, kiểm tra nội tiết - Uống thuốc vi chất dinh dưỡng - Uống thuốc canxi, sắt, magie B6 - Kiểm tra thai máy (3 lần / ngày) Lần 6: Tuần thứ 22 - Siêu âm 4D (kiểm tra hình thái thai nhi) - Kiểm tra thai máy (3 lần / ngày) Lần 7: Tuần thứ 26 - Siêu âm 2D - Khám thai, kiểm tra nội tiết - Uống thuốc vi chất dinh dưỡng - Uống thuốc canxi, sắt, magie B6 - Kiểm tra thai máy (3 lần/ ngày) Lần 8: Tuần thứ 30 - Xét nghiệm máu, thử tiểu - Làm thủ tục đăng ký đẻ - Tiêm phòng uốn ván (AT1) - Khám thai, siêu âm 2D - Uống vi chất dinh dưỡng - Uống canxi, sắt - Bắt đầu ăn nhạt cho đến khi sinh Lần 9: Tuần thứ 32 - Siêu âm 4D (kiểm tra hình thái thai nhi) - Khám thai - Thử tiểu - Uống thuốc vi chất dinh dưỡng, canxi, sắt Lần 10: Tuần thứ 34 - Khám thai, thử tiểu, siêu âm - Tiêm phòng uốn ván (AT2) - Uống thuốc vi chất dinh dưỡng, canxi, sắt Lần 11: Tuần thứ 36 - Khám thai, thử tiểu, siêu âm - Uống thuốc vi chất dinh dưỡng, canxi, sắt Lần 12: Tuần thứ 38 - Khám thai, thử tiểu, siêu âm - Uống thuốc vi chất dinh dưỡng, canxi, sắt Lần 13: Tuần thứ 39 - Khám thai, thử tiểu, siêu âm - Uống thuốc vi chất dinh dưỡng, canxi, sắt Lần 14: Tuần thứ 40 - Khám thai, thử tiểu, siêu âm - Uống thuốc vi chất dinh dưỡng, canxi, sắt
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cái này tùy cơ địa mỗi người mà nàng, chứ có phải mang bầu là nghén và buồn nôn đâu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tình hình các nốt thủy đậu thế nào rồi em. Chắc ngứa ngáy khó chịu lắm nhỉ.