Em mạo muội đứng ra mở lại topic này thay chị "thuyduongmc87". Kính mời các mẹ Hải Phòng hiện đang sinh sống tại Hà Nội lên tiếng để cùng lập hội cho vui. Chị "phuongvi" ơi! Nếu chưa có ai biết đến chị em mình cùng up để topic không tụt hậu chị nhé!\\/
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội đây, chị đây, nhưng chưa thấy ai ngó ngàng hội này hết nhỉ?????
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Em nhắn tin cho chị thuyduongmc87 rồi,nhưng chắc chị ấy ít lên mạng.Chị ơi! Thế bây giờ chị ở đâu? Chị được mấy bé rồi? Các bé ngoan không chị?
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội chị ở Bà Triệu, chị được 1 nhóc thôi, cũng muốn sinh thêm nhưng công việc bận rộn, vả lại bây giờ nghĩ đến giai đoạn nằm cữ là chị choáng, thế còn em? không khéo top này mỗi 2 chị em mình buôn đấy nhỉ
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội cũng chưa chắc đâu chị ạ.cứ độ 1 tuần hay 1 tháng nữa thử xem.em không đễ nản đâu.em được 1 bé gái được 1 năm rưỡi rồi bướng lắm nhưng mà bé tí đã cẩn thận, sạch sẽ lắm.nó ngoan lắm chưa khóc đêm bao giờ nên mẹ sướng,năm nay em định sinh bé trai nhưng không biết có duyên đẻ con năm nay không nữa.hjhj.đang định tháng sau chửa.
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Em thì ko lấy chồng HN đâu. nhưng quê HP, lấy chồng HD và lên đây ở, làm ăn ở đây, thế là đc 3 quê đấy nhỉ.
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội có nhà em đây hôm nay mới nhìn thấy topic này em ở hp lấy chồng hn nhà em ở ngõ hà trung.em xin tự giới thiệu em tên Hường 29t có 1 nhóc 4t nhưng hiện giờ vc em đã chuyển về hp sinh sống và làm ăn rất vui khi được làm quen với các mẹ
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Ồ.E rất vui vì gặp được đồng hương trên này tuy là từ nhà e tới nhà chị có lẽ phải 30km.Nhưng biết đâu vẵn giúp được nhau nhỉ.Em tên Tuyết, sinh năm 88 thui mẹ nó ạ.Còn chị thì sao?Chị bán quần à?Chỗ nào ở Mễ Trì thế?Lúc nào có dịp em ghé qua ủng hộ.Hjhj.Em cũng đang muốn mở cửa hàng quần áo ở Đông Anh mà tính toán thuê cửa hàng ngoài mặt đường thì có lẽ lỗ thê thảm.Kể mà ngoài Hà Nội như chị có lẽ đăng lên mạng cũng dễ ship hơn.Hjhj. Mà chị ở đâu ở Hải Phòng thế?
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Em cũng muốn được như mẹ quá,ngưỡng mộ!Em muốn về Hải Phòng lắm nhưng giờ con bé mới được 19 tháng tuổi nên 1 năm em được về có 2 lần vào Tết và giỗ mẹ em vào 8-5 âm lịch thui à.Thấy các mẹ Hải Phòng 8 rôm rả quá mà thèm.Hjhj.Chồng em không thích sống nhà ngoại.Huhu.Bao giờ về Hải Phòng rất mong được gặp mẹ!Mà mẹ nó ở đâu thế?
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Thêm 1 nhân khẩu HP nữ các chị nha......... phải kéo nhà mình lên chứ.
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội sao lèo tèo thế nhỉ, có ai ở gần mạn Bà Triệu chỗ nhà tui không???????????????
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội E có ý kiến là các mẹ cùng giới thiệu về bản thân thôi, chẳng mấy chốc là đông thôi. hjhj.
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Cảm ơn mẹ "thaihunghp2008" nha.Mẹ nhiệt tình ghê.Hjhj.Bao giờ em về Hải Phòng sẽ ghé qua thăm mẹ,mà mẹ nó ở đâu ở Hải Phòng thế?Nhà ngoại em bên An Đồng- An Dương đấy.
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội À,mẹ nó gần ĐHHP à?Mẹ nó tên gì?Sinh năm bn?Em sinh năm 88 thui mẹ nó ạ,ít tuổi lắm.