Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. v ch cách nhau nhìu tuổi vậy chắc được cưng lắm mẹ cún nhỉ, hìhì. Chị cũng người Huế (nhựn đồng hương lun) nhưng gđ chị về Gia Lai sống và chị được sinh ra tại đây, cũng được liệt vào dạng mất gốc òi, hichic
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị cũng tự khâm phục mình quá cơ ..=)) Mà nè, nhà xã chị ở Quảng Phú đấy, cách nội em có mấy km thôi nghe ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. CHị nghe các cụ phán là nếu cả gia đình mà đủ tứ hành xung thì cực tốt còn đủ tam hợp thì lại ko hay lắm, ngta bảo tam hợp hoá tam ai gì đó í ... Có ai am hiểu cái này thì mình tám chín tí cho vui nhỉ ... Hí hí ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. oa đồng hương em vui quá ehheheheeh, ko được cưng đâu chị, em cưng lão mới đúng, nên nó trái đời quá, thường bảo lấy chồng già được cưng nhưng ngược lại hoàn toàn chị ạ em thì ra hà nội từ 2005 mà bây giờ vẫn giọng huế ko nói tiếng hà nội được hhihihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đúng là trái đời thiệt, à!!!mẹ cún đi khám chưa đấy???chị nghe nói mình đi khám sớm để còn coi nội tiết có tốt k???chị thì k biết nội tiết mình như nào nữa, sợ quá!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thế ạ hihihi, quê nội em ở gần ngay phá tam giang, ôi ăn hải sản vùng nước lợ này thì ngon vô cùng hiihh, lúc chưa lấy chồng năm nào giỗ nhà em cũng kéo cả nhà đi về ăn giỗ và tảo mộ..........em thì ko đc như chị.....phải theo chồng hhihihi.....nói thế thôi chứ chồng em mà vào huế sống thì, nhà em chết đói. ô ý làm xây dựng mà ở huế có công trình nào để xây........nên bảo nếu sống ở đấy thì em ở nhà anh đi làm xa.....kiểu gì cũng khổ , nên thôi thà khổ mà ở cạnh ô ý
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hehehe.. chắc nhận đồng hương luôn nhễ, mình thì gốc ngoài bắc, từ bé lớn lên thì ở kontum, lấy chồng thì ở saigon..............................
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ko rõ bói toán chỉ biết sơ sơ về mấy cái nỳ à ihhihi, vì nhà chồng em cũng hơi hơi mê tín chút, nhà em có bố chồng tuổi hổ, xã em tuổi rắn, thằng cháu ngoại mới sinh tuổi lợn......hiện đang thiếu con khỉ nữa là đủ tứ hành xung 8-[
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ò, mỗi lần về Huế cả nhà chị cũng ra Sịa ăn hến xào, món ruột luôn á ... Theo chị thì sống ở mô cũng được, miễn là có vợ có chồng, chị là ko muốn sống theo kiểu vợ chồng Ngâu mô, hì hì ..
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. KO, tứ hành xung đang nói đến ở đây chỉ là vợ chồng con cái chứ không tính đến đời ông bà mô em ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em chưa đi khám chị ạ, để 1-2 ngày nữa rồi em đi siêu âm và khám luôn, em chỉ cần kiểm tra xem phôi thai đã làm tổ trong tủ cung chưa là ok, vì em mang thai đứa đầu em khỏe lắm, mà thể trạng em cũng cực khỏe rất ít khi ốm đâu...........có bầu đứa đầu em leo núi, tắm biển..........xong pha khắp nơi chị ạ, mà lúc đấy còn đang làm đề án tốt nghiệp cơ, đâm đầu học và ăn mỳ tôm hihihi ko uống lấy 1 cốc sữa bà bầu nào nhưng lục tốn hoa quả và hải sản nên bé sinh ra cũng được 3.3kg ( gần ngày đẻ chị nhé, ở nhà buồn ko chịu được, lấy xe đạp thằng út đạp đi chơi khắp nơi....về bị mẹ em chửi cho 1 trận, vì mẹ lo lắng đi tìm hhhi đứng ở cửa nhà đợi thấy hý hửng đạp xe đạp về mắng té tát bảo bụng vượt mặt 1 -2 ngày nữa sinh mà vẫn cuốc xe đạp đi chơi hả hhaahha
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em đang cảnh vc Ngâu đây ạ...Cứ cuối tuần thì lại lên xe về với c ^^.....Nhà em sắp đoàn tụ rồi, nhưng mà về đấy thì lại k đc ké bác DOanh vụ ăn uống nữa rồi Thông báo với cả nhà sáng nay 5h tự nhiên em lại bị buồn xè, ( trước giờ em k đi xè đêm bao giờ cả ) thế là em lôi 1 que ra thử .....( e mới có ngày thứ 12 sau xxx thôi ạ , nhưng vì hí hửng quá nên cứ làm 1 que, em cũng k kỳ vọng lắm đâu ), kết quả là vẫn 1v rực rỡ Em cứ coi như tháng này là thực hành....nhưng vẫn còn 2-3 ngày nữa mới đến ngày QKD nên em vẫn có quyền hi vọng nhỉ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. :axe:, xin lỗi chịu k nổi, chị mà là mẹ e chị cũng wánh cho e tơi tả, nhẽ ra chị cũng k lo đâu, nhưng mà vừa rồi chị mới bị sảy tự nhiên nên chị sợ, kiủ như mắc dớp á, lại thấy mình k khoẻ lắm, thỉnh thoảng lại ốm, làm việc gì nặng là 2 chân, 2 tay quíu lại, lưng thì đau ê ẩm. e được mấy tuần rồi, KKC của e là ngày nào???cọi 2 chị e mình có gần gần nhau k? hìhì
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị mamadoanh ơi hôm qua em đã mua que thử Acon rồi, trưa nay em thử xem thế nào có gì em thông báo kết quả cho chị ngay nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. dạ hến tươi ngon chị nhỉ ăn đã lắm, nhất là xúc với bánh tráng....em thì vẫn thích sống ở huế ihihhi.....em còn tuyên bố với nhà chồng là có chết cũng hỏa thiêu máng tro về huế chôn ko thì rắc ở sông hương, mẹ chồng mắng cho té tát mắng chán rồi hỏi suy nghĩ có thây đổi ko, bảo con ko chết cũng phải chôn ở huế hahahaah
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cảm ơn mẹ nó nha hehe mình cũng quên phéng mấy vụ này
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. kkc của em là 26-1 chị ạ, chị thể trạng yếu vậy thì nên giữ gìn chị ạ, đừng làm gì cả ăn, nằm nghĩ ngơi thôi....mợ em lúc mới cưới cũng dễ sảy , sảy ( vô duyên lắm--làm cái gì nhẹ cũng bị đến thế cơ) 3 đứa....mà sau đấy khỏe lắm cơ, đẻ tù tì cũng 3 đứa...và bây giờ mang thai liên tục à nhưng có 3 đứa rồi nên cứ đi nạo, em ko thích, như thế ác lắm...em bảo mợ, cậu mợ nên dùng biện pháp bảo vệ chứ cứ như vậy ko tốt đâu mà tội lắm...... chị cố gắng lên nhé............mong mọi đều tốt lành đến với 2 mẹ con chị
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đầu tiên xin chúc mừng mẹ nó sắp khỏi nha. Vui lắm đấy Còn Vụ đi làm theo tui là cứ từ từ nha, để khi nào khỏi hẳn hãy đi làm, con mình là quan trọng ( mặc kệ ông sếp, xếp sau nha hehe) vì nếu chưa khỏi hẳn mà đã đi làm mà chẳng may bị lại (phủi phủi) là mệt lắm gian nan hơn lúc đầu nhiều