Chúc mừng mụ nhé, mụ từ ngày xum họp với anh yêu thấy mọi thứ có vẻ xuôn sẻ nhỉ. Mai có tham gia off ko đới
Tối qua đăng ký mà mạng rớt suốt không post bài được, đành mặc kệ vậy, đằng nào chẳng có tên mình rồi. Tôi đăng ký tăng 2 nhé, vì con trai tôi ngày mai đi học đến trưa mới về, cơm nước cho cu cậu thì muộn mất rồi. Tóm lại các mụ cứ cafe nhé, tôi sẽ ra.
lâu lắm k vào đây, tớ là tớ có mặt lâu rùi nhé, k phải mới đâu, nhưng mà lần này off thì mới là lần đầu. Tớ làm ở NCThanh nên ra được, cho xin cái stt 13 nhé. con nhà này thì bắt mẹ xúc bim bim cho ăn, mẹ bảo tự đi, nó k chịu, mẹ quát thì nó thút thít: mẹ mắng nhẹ thôi, mẹ xúc đi, con mới 3 tuổi mà,
Kinh các mụ nhớ nhau không chịu nổi hay sao mà mỗi tuần thấy hô hào offline một lần, phục quá. Dạo này tôi chuyển nhà sang nhà trọ rồi, nhà cũ cần xây mới, tối về không có mạng, buồn chân buồn tay quá, đang tính đến hoàn thiện phải mất 4 đến 5 tháng mới ổn. Con gái tôi tóc đang dài óng ả, nàng ấy ăn kẹo cao su thế nào nằm ngay vào bã kẹo, tóc be bét, cắt đến ngang vai rồi, nhưng mà cũng gọn gàng, tóc ngắn cho nên nhìn mặt con còn có tẹo thịt, chứ để tóc dài mặt cứ quắt ra.
Mẹ bống xinh chưa quan sát kỹ rùi. Nhà cunco có hai nhóc mà, nhóc lớn 3 tuổi hơn rùi mà. he...he. Mai đi off nhận lỗi bạn cunco, say bí tỉ đi nhé!
Dạo này không chát chít với yesterday được rồi, sắp về chưa vậy mua quà tớ nhé, nhớ Nhật Bản phết đấy, nhớ mùa thu và mùa đông của Nhật Bản lắm. Rét bên đó tuy lạnh mà thích thật.
Hí...hí. Nhà này di cư rùi àh. Cố gắng mấy tháng nữa để có nhà mới to đẹp nhé!!! Mặt trời hồng nhà cậu mà cắt tóc ngắn thì đẹp hơn ý chứ. Chụp ảnh tóc mới của con up lên đi nha.
Thì tớ bảo: nhìn bộ tóc mới trông béo hơn chút ít, cũng thấy con hợp kiểu tóc mới, buồn cười cực nhé, khi cắt tóc xong tớ bảo: con thử nhìn vào gương xem có xinh không, chị ta xấu hổ và tiếc của không dám nhìn.