Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em cũng đang lo khoản này, vì em bầu bé trai mà. Em cảm ơn cả nhà nhiều ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ôi bác D ơi, em post nhầm lại hỏi lại bác vấn đề của em, em đã đọc ở tr 1005 rồi ạ. Mong bác thứ lỗi cho em vì ngày em soi trứng là do hôm đó em bị viêm đường tiết niệu nên bs khám và sa luôn thì thấy trứng như vậy, hôm em xxx xong rồi thì mới biết đến top này của chị Anna và hỏi bác về TH của em. Trước đó vc tính trứng là em tự làm ạ, hihi. Nhưng em quyết tâm săn được ku rồng bác ạ, mà em vào dd thấy đi theo bác hên lắm, nên em sẽ quyết tâm theo bác đến cùng. Em chân thành cảm ơn bác nhiều nhiều ạ. Em sẽ thử que như bác nói và gọi cho bác vào thời điểm tiến hành bác nhé!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ơ mạng làm sao thế nhỉ, sáng mất điện nên ở nhà mở ra thấy hơn 1000 trang rồi mà. chiều đến cty sao mới đến trang 996 là sao. F5 mấy lần vẫn thế. sorry cả nhà, em spam tý để xem bài viết mình nó có nhảy đến trang cuối ko. hihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. đanh đá lắm chị ạ, hôm sinh nhâtj em năm ngoái bạn bè đến nhà chơi....2 bố con nó đùa nghịch làm vỡ và đổ bát đồ ăn.....em cũng ko để ý phản ứng của em.....nhưng bạn bè em nó nói nhỏ vào tai em, tau thấy 2 bố con nó làm vỡ đồ xong cứ như 2 chú cún con sợ chủ oánh len lén nhìn ý tứ của mày hhiihih đến chết với cách mô tả của nhỏ bạn em
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hii đúng thế chị ah. Chồng em 77 dương lich còn tuổi âm là 76 nên cũng ko khắc chị ạ. Lấy chồng già nên càng sốt ruột chuyện con cái ko lại cái cảnh cha già con cọc nhìn thương. Hi nhiều khi em trêu biết thế lấy chồng trẻ, thích đẻ lúc nào thì đẻ. hi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhìn là biết đanh đá rồi ... Chắc bố con nhà nó cũng ngoan răm rắp nhỉ, sợ cảnh sát trưởng một phép ! hehehe
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thayaays bảo lấy chồng nhiều tuổi được cưng mà e chẳng thế. Thỉnh thoảng thôi , nhiều lúc cứ như trẻ con ý. mình phải cưng lại lão. hic
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Trời, 76 với lại 8 mấy mà nói chiện già thì vc chị lên chức "Cụ" rồi... hehehee , 2 "Cụ" năm nay mới nhất trí, quyết tâm thêm đứa thứ 2 cho nó có chị có em, có nếp có tẻ đây
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. EM là SUBEN em sinh 24/2 năm 1986,năm nay em 27 tuổi âm,em có tháng 2,4,7,8,11,12 âm lịch là con trai. vk của em từ 30 đến 31 ngày, [21/12 1/1 31/1,và 3/3 ]. vậy tháng này em bắt đầu thử que rụng trứng vào ngày 16/3,khi nào vạch 2 đậm gần bằng vạch 1 thì đi soi trứng nhé. nếu trứng to 18mm đổ ra,và niêm mạc 8mm đổ ra thì về tối đó 2 vc xxx luôn nhé,còn trứng bé thì phải đợi đi soi tiếp. ngÀY THỬ QUE RỤNG TRỨNG 2 LẦN 8H SÁNG VÀ 5H CHIỀU NHÉ.CHÚC EM THÀNH CÔNG,EM ĐI SOI TRỨNG VỀ NHẮN TIN CHO CHỊ NHÉ. COLOR]
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Híc, thế này thì ko nên uống sữa khi mang bầu bé trai ạ, híc, con bé em chồng bầu bé zai toàn uống @@
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hi, 2 "cụ" đang quyết tâm thêm đứa thứ 2, còn 2 " cháu" đang quyết tâm săn đứa thứ nhất chị ạ. hưt hưt
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. CHị ơi!!! chị mới cấn bầu nên đi tiểu đêm là bình thường nhé! em trước cũng vậy ạ đi 3 lần 1 đêm đó chị ( ko phải thận yếu đâu ạ) qua 12w thì đi ít hơn nhưng đến 3 háng cuối bụng to lại đi nhiều ạ huuuu. Còn chị mất ngủ đêm thì khi tỉnh dậy chị pha một cốc sữa nóng uống ( nếu có mật ong cho thêm 1 thìa nhỏ) chị uống sẽ dễ ngủ hơn ạ. chị thử xem, em hay uông sữa đêm lắm hiii @ Bac Hải An: em cảm ơn bác em đỡ rồi ạ, và còn phải đi làm ấy chứ bác ơi. nói vẫn "Ngọng" lắm nhưng ko được ở nhà huuuu @ Cún Yêu Huế: e như vậy là da lành đó em rất tốt vậy thì mai là em sẽ bay hết các nốt đó em. chúc mừng 2 mẹ con em mạnh khỏe nhé! @ Bác Doanh: vậy là vụ bánh xèo đợt này em ko tham gia được rồi tiếc quá bác ơi!!!! @ Mưa ơi: mẹ Anna sorry Mưa nha! mấy lần bảo sửa danh sách nhà Mưa mà quên mất đó Chúc 2 mẹ con Mưa mạnh khỏe nha! @ Zenda : em ơi hôm nay mới 1 vạch mai em thử tiép nhé! lúc đầu là 2 vạch mờ sau đó nó sẽ đậm lên em ạ, khi nào 2 vạch gần bằng nhau thì là khả năng trứng rụng. em nên giữ lại các que thử đẻ so sánh độ đậm lên như thế nào nhé! Chúc em tháng này sẽ thành công nha em!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác Doanh ơi, nếu tháng này mà em chuẩn chỉ thì khoảng 14-15 là động thổ phải ko ợ ? Thế thì mùng mấy em bắt đầu thử cái que RT ợ ? Hôm trc em gửi bác 3 ngày đầu lại rồi bác ghi lại giúp em chưa ah? ( tiện đây em ghi lại để bác niu hộ em: 3/1, 2/2, 29/2). Tengkiu bác ! (u)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hí hí, Cái chuyện bất đồng ngôn ngữ còn lắm chuyện ngộ lắm chị ơi, nhà em khi tập trung về là giống như một cái nồi thập cẩm í, SG có, Bắc đặc sệt có, bắc lai có, nửa bắc nửa nam có, nam đặc sệt có, trung lai có, trung đặc sệt cũng có ... Túm lại là mỗi người nói một kiểu và đôi khi cứ nhầm nhọt lộn xà ngầu lên, vui lắm í Chị chỉ nghe theo thôi chứ không cần đọc em ạ, đọc thì cần phải có sách mà mục đích nghe là để ngủ nên chỉ cần mở lên và khi nào mắt muốn đoàn tụ thì chỉ cần bấm tắt và thế là ... tít thò lò thôi em ....
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vâng c ah, bt k bàu e cũng đi bết thôi mà c đang chuẩn bị được chg cho đi mua giày mơi thích quá
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. heeeeee em BOM nahf mìn quả ảnh bầu nhà em nhé! để các mẹ lấy tinh thần săn Rồng nào Ba Ngọn Nến Lung Linh đây ạ Bố mẹ ăn mảnh nè :axe::
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. đấy đấy nên các chị đừng có nhầm tưởng gái huế là dịu dàng và hiền lành nhé ihhihihi..........nhưng mà các chị chứng kiến huế xịn như các cụ thời xưa thì cũng sôi máu lắm ạ.....em có cô bạn ng huế huế xưa xửa xừa xứa, nhìn nó nhẹ nhàng, già giặn, từ cách ăn mặc đến nói chuyện đến ứng xử cơ, ko phải cái kiểu nhẹ nhành mà đáng yêu đâu ạ. cả hội đi chơi, đợi nó thây bộ quần áo hơn 1 tiếng, cả hội đi tít tận đâu đâu nàng vẫn nhẹ nhàng nhẹ nhàng ở sau tít xa hihhii, đi học ca lớp ngồi chép bài...ai cũng chép hết 5 tráng giấy nó 1 trang chưa xong....ko hẳn là chậm chạp mà nó : chậm chạp+ nhẹ nhàng= huế xưa ihhiihhi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. SAO bảo còn lo vụ bánh xèo,tưởng quên nhiệm vụ'Lưu rồi mợ ạ. Tháng này em thử que từ hôm 11/3 nhé,nhìn cho thật kỹ vào nha,cái vạch thứ 2 ấy,sau đó qui trình như cũ,đã tim được chỗ lào soi trứng chửa ? chăc phải tổ chức cái vụ bánh xéo này trước khi một loạt động thổ mất thôi,thứ 6 chi đưa cháu đi học,chị rẽ qua lấy bột nhé tình hình là rất tình hình bi giờ không biết dư lào ? em lên danh sách cho chị thôi chật một tý cũng được vui là chính,để các mẹ còn sờ bụng nhau lấy hên chứ,và cũng thông báo trứoc,ai bị nghén ngửi mùi rán sẽ khó chịu đấy,cả ha le nữa,nhất định món này phải có hành,mà em thì không chịu được,hay đến buôn với các chị xong mang theo bánh mì vậy .ý mẹ HAI AN thế nào ?ai muốn đi thì đăng ký nhé. /
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nỏ có mô O, mí Mụ O nhà chị í hả, Huế 100% từ đời cố tổ nhá, rứa mà mụ mô mụ nớ như cái loa phóng thanh á, mần chi cũng nhanh, nói chi cũng lớn ... CHỉ có điều là phong cách sống trong đó dù mỗi con người có nhanh đến mô, nói có to ra răng thì hòa chung chất Huế vẫn cứ là nhẹ nhàng, cảm giác như cuộc sống trong đó trôi qua êm đềm chứ không xô bồ và nhanh như ở HN hay SG mô .. Về đó chị thấy 1 ngày trôi qua chầm chậm, cảm giác như một ngày có nhiều hơn 24h á ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chào cả nhà tớ đi ngủ đây bùn ngủ quá rồi.