Hôm nay lọ mọ thế nào em lại tìm thấy tấm ảnh này ! buồn cười quá các Bác ợ ! hí hí hí ( đừng oánh iem nhá )
Lâu lắm iem mới gặp Sếp cũ ! Báo cáo Sếp ! sau đợt giàu to vì thị trường chứng khoán vừa rồi ! iem mới tạu được vài quả ôtô . nhân tiện khoe sếp và các Bác lun ! kekeke lại còn tạu được cả mui trần nữa với máu chứ ! ( sành điệu nhất Lcm.com ) hehe !!! cơ dưng mà đường HN suốt ngày bị tắc thế này các Bác ạ! thì ...đi xe máy cho nó lành vậy! Giàu quá kể cũng khổ các Bác ạ! bọ giang hồ nó hay dòm ngó làm nhiều khi ra đường cũng thấy lo lo!!! nổi tiếng và giàu có, nhiều lúc phải cải trang thành thế nài cho mấy cô xinh xinh khỏi xin chữ ký hehe! rồi trốn tiệt trong khách sạn . muốn ăn giề thì gọi Melu định đến chỗ Bác Hải Anh chơi ! dưng mờ mỗi lần iem đến thăm các Bác ấy cứ đón tiếp nồng nhiệt quá ...đâm ra ngại . hehehehe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11 Các Bác thấy phóng sự ảnh của iem có hay không ? nếu hay thì tăng điểm cho iem đê ! kekeke
@ TTL: chú em làm ràu bằng chứng khoán mà ko chịu cho bác ké cẩm, hi hi hi, thèm quả mui trần của chú em quá, bao giờ ràu hơn thì để lại quả xe ý cho bác, để bác chở hàng nhé, kakakaka.
Cái Pà nài chả hiểu giề về ôtô sất ! xe Cabiolet ( mui trần ) hàng Vip của người ta thế mờ lại gạ làm xe chở hàng à ? hehehe
Thế nghĩa là ko cho hử ? thôi vậy, đành bấm bụng chờ khi nào mình ràu hơn chú em thì mua cái khác cho ... bõ tức, hi hi hi.