Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thế cũng được c ah hihi e cũng mê mệt bánh mỳ ý ) nhưng ăn bánh xèo ngoài hàng có hành đâu nhỉ :-?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ôi ai cũng bảo lấy chồng già sướng, thế có ai khổ như e lấy chồng kém 2 tuổi k ạ ????
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ihhihi nói chung lấy ông nào cũng có cái sướng cái khổ hiihhhi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. các chị ơi,e đinh tập tành buôn bán trên lcm ko biweets có đc ko nữa,qur là bố mẹ e kd bột giong riềng để làm miến ý a,ông bà mới mở công ty là miến sạch nên h e cũng muốn lên đây buôn bán,nói chung là mình làm đc lấy thì bán cho cá mẹ vừa yên tâm mà laụi đc rẻ mà yên tâm hơn ngoài thị trường,nhưng chả buôn bán bao h mà h e cũng ko biết pải bắt đầu ntn,lần trước bán hộ bà chị gái ít mĩ phẩm thì e sợ mất mặt vì e ko khéo nên trả bà ấy tất cho bà áy nhờ e chồng bán,)).nói chung là ko biết pải bắt đầu và làm ntn nữa,các mẹ nhà mình có kinh nghiệm rồi thì chỉ cho e biết thêm chút kinh nghiẹm đi ạ,thank các mẹ nhiu nhiu ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ơi em có thể bắt đầu bằng cách chụp ảnh SP rồi viết đôi lời giới thiệu về SP nhà mình, sau đó lập 1 topic đăng ảnh và lời chào lên đó rồi các mẹ quan tâm sẽ vào topic và hỏi han... từ đó em chăm sóc khách hàng theo cách của mỗi người em ạ. em đặt chữ ký để các mẹ biết đến em nhiều hơn. nói chung bán hàng OL ko tốn kém gì nhưng cũng khá mất thời gian em ạ, được cái vui vì mình vừa tham gia diễn đàn vừa bán hàng! và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau chúc em sẽ thành công nhé~
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. câu này đúng quá, có những chị em lấy những người chống rất tốt và cả đảm đang như vậy k biết có khi nào khổ k nhỉ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. đàn ông cũng là con người mà nàng, mà đã là con người thì ai cũng có khuyết điểm vì vậy ko có ai hoàn hảo cả biết bỏ qua, chấp nhận và cố gắng sửa đổi người ý để sống với nhau thôi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Không có mèo đâu nàng nhá, bác ý có 1 cậu chó đẹp và khôn lắm nhá, hum đó đến mà trông chàng ta nghe chưa heheh
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em à nếu em rành ở nhà thì search anh google ra bánh pizza nhà mẹ cunkin ăn thử xem sao nhé, mẹ đó bán sẵn đế nè, tặng kèm sốt BBQ, có pho mai, nhân em thích ăn gì thì em xào lên rùi cho lên nướng hoặc áp chảo ăn ngon lắm. Nhà chị mấy lần gọi Al' fresco ăn không thấy ngon miệng lắm, mà bây giờ cũng đắt nữa 18k 1 cái nhỡ ( t3 với t6 mua 1 tặng 1 nhà chị mới dám mua). Chị thấy Pizza Hut ngon mà, sao em không thích ăn?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tối e mới điện thoai cho chi Doanh để lấy thêm tinh thần chiến đấu săn rồng, Chị Doanh giờ đang làm gì thế mà sao k vào nhà mình đi chị.Máy tính e sửa được rồi e đưa lịch chị coi dùm e nhé: 11/6+ 12/7+ 18/8 + 16/9 + 16/10 + 15/11 + 17/12 + 21/1 + 22/2( 9 tháng liền đó chị ) Chị thấy e cũng có ý thức chuẩn bị đó chứ, chị thông cảm đừng trách e nha e biết nhiều khi chị còn lo lắng hơn người trong cuộc đó chứ, tấm lòng của chị mọi người trong nhà mình đểu biết đều hiểu, mong chị có sức khỏe để bên em và các mẹ trên con đường tìm con yêu. Mà e đề nghị chị Doanh không nên thức khuya quá rất hại sức khỏe và tổn hại nhan sắc(hii..) e biết chị cố gắng thức khuya để trả lời hết cho các mẹ nhưng chị ơi thời gian còn dài mà nên chị cứ lo cho sk của chị trước lúc đó mới bên chúng em mãi mãi chứ...chị ơi mai e sẽ đi mua que thử + với đơn thuốc của chị nữa kiểu gì cũng trúng..Mong tháng sau được báo tin vui cho chị và nhà rồng mình.Nhà rồng mình nhiều may mắn lắm...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cho em đăng kí 1 chân săn rồng với. Chắc không kịp nữa rùi. Còn có mấy tháng nữa nhỉ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hôm nay sao lại ol muộn vậy em............................
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vânc kịp em ơi! tăng tốc về đích thôi! hii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hôm nay sao lại ol muộn vậy em............................
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ̉̉Hihi,... Hy vọng là túm được bé Rồng vàng chị ak. Chỉ sợ trời lại hok cho thì,.......... Thèm một bé như nhà chị nhắm
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ôi hoá ra sữa đậu nành k tốt cho thai nhi bé trai hả các c, đậu nành diệt tinh trùng mà, nhưng hình như con trai phải sắp dậy thì thì mới có tt chứ nhỉ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mềnh đăng ký vụ bánh xèo sao ứ có tên nhể? Kiện đới nha!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hì, mai đến ngày em thử que rụng trứng rồi các mẹ ạ, hum nay em thấy hơi hơi ẩm ướt rồi, tháng này cố gắng cố gắng
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. @ Bác Doanh: CHị ui, sáng nay đúng 15 rằm em được " đèn đỏ" chiếu sáng rồi ... ( không đi chùa được ) ... Mà chị ơi, tự nhiên em thắc mắc như này ... Theo em tìm hiểu thì thông thường trứng rụng 14 ngày sẽ có nguyệt san, nhưng sao em lại khác nhỉ. Em nhớ hôm em đi SA mà thấy trứng là ngày 28/2, tính đến ngày hôm nay mới có 8 ngày ... Thế là như nào chị nhỉ ? Mà với cái kiểu này em lo là trứng tháng tới chắc ko rụng trúng tháng 3 í chị ui ... Híc ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. tính từ hôm RT đến h là đc 11 ngày, sáng vừa thử que thấy 1v căng đét..........haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz