Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị cứ bình tĩnh đã, em hôm biết ốm đi khám bác sỹ siêu âm cũng ko thấy túi thai phán như vậy...nhưng em đọc trên mạng thấy có thai ngoài tử cung nhiều triệu chứng lắm, bác sỹ bây giờ ghét thế cứ phán những câu làm bà bầu sợ, hãi....mà ko trấn an hay đưa ra các trường hợp có thể và thuyết phục rùi bảo theo dõi...cứ phán những câu nghe vừa lo vừa sợ....chị cố lên để 2 tuần nữa theo dõi, nhưng chị cũng giữ gìn sức khỏe chị nhé, và theo dõi các triệu chứng liên tục
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. VỢ CHỒNG EM VÔ THẦN VÔ THÁNH CHỊ AH, KỂ RA THÌ CŨNG BUỒN CƯỜI, NGÀY RẰM EM MUA HOA QUẢ THẤP HƯƠNG IHHHI....XÃ EM CHỊ Ạ HAHAHAHAHAHAHAHA lão mặc độc cái quần đùi, ở trần đứng thấp hương em choáng luôn lăn ra cười lão bảo ôi có tâm là được ehhehehe, trông khi ba em thắp hương ba ăn mặc chỉnh tề cực...rồi đêm giao thừa, em nấu măm cỗ cúng, bày biện đủ cả, để đấy cho lão cúng hoặc chỉ cần thấp nén nhan ihhihi....mai ngủ dậy em chả thấy nén nhan nào em hỏi anh ơi sao thế ko cũng à...lão cười em ngủ rùi anh cũng ngủ ai thấp
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thực ra bác sỹ họ khám cho nhiều người và phán nhiều đâm ra họ liều miệng lắm, chứ như chị em mình mà đi khám nghe thấy vậy thì hay lo lắng.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em vừa đọc xong, buồn quá..............xong nghĩ lại phận phụ nữ 9 tháng 10 ngày gian nan....ôi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hehe, riêng về cái khoản cúng bái thì nhà chị cũng đủ vốn xài. Giai nhà chị thì rất biết sắp lễ nhưng lại không mấy khi khấn, toàn lão sắp lễ để chị khấn thôi. Còn chị thì từ khi làm dâu Huế là lên tay về cái khoản này hẳn nhé vì mỗi lần về Huế ăn tết hay có việc là luôn được Ba lôi theo làm chân phò tá mà ... Ai cũng bảo dâu Huế có khác ... hí hí hí ... :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. dạ đúng rồi, trong kia có giỗ thường đàn ông xếp mâm và các cụ trong nhà khấn, mà đa phần các ông mất hết nên các bà khấn là chính ihhihi, nhưng em cũng huế chị ạ mà không biết chi cả mô.............nhắc đến làm em nhớ nhà, ở trong kia cứ áp lực hay buồn là em hay đi chùa, nó nhẹ nhàng. chùa lại rộng, thanh tịnh, chứ ko sô bồ như chùa ngoài này...ôi ôi em thèm cái cảm giác đi tản bộ quanh chùa ở huế quá
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ĐÚng rồi, ngay cả ngày Rằm thì bà con trong đó chi chùa dù có đông nhưng vẫn thư thái kiểu chi đó chứ không phải đi theo kiểu nhanh nhanh kẻo mất phần lộc như một số chùa ở ngoài này ... Hí hí, hồi mới lấy nhau chị rủ Giai nhà chị đi chùa Thiên Mụ lão nhất quyết ko đi mà đưa đi chùa Từ Đàm. Hỏi mãi ko chịu nói, về sau mới nghe chuyện có lời đồn nếu đôi nào lên đó cùng nhau thì dễ bị chia cắt .. Hehehe, chính tỏ lão cũng sợ mất mình chứ, em nhỉ ..:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị ơi em đọc mãi cái câu chỗ chữ ký của chị mà ko luận ra được đó như thế nào hi hi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Khì khì, câu này là câu đầu tiên trong Chú Đại Bi của Kinh Phật em ạ, chị chỉ nghe sư thầy giảng nghĩa thôi chứ chị cũng không thể nào luận ra được ...:mrgreen::mrgreen::mrgreen: http://www.youtube.com/watch?v=293psoIHIc4 Chắc em chưa nghe bao giờ, em nghe thử đi, bản này được phổ theo nhạc mới, cũng dễ nghe lắm .. :mrgreen:
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hehehehe 2 vợ chồng em đi cho mòn thiên mụ mà chả sao cả, lão bảo càng đồn càng đi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hí hí, thế mà lão nhà chị ko dám, sang bên KIm long ăn bún chả mòn mấy đôi lốp rồi mà chưa một lần cùng lên chùa Thiên mụ, tháng 7 này về chắc làm 1 quả xem nó như thế nào .... :mrgreen:
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. híc, híc.... các chị ui. Em vừa đi siêu âm về em bé nhà em được 12t rùi ạ, cái em móng ngóng nhất thì được bác sĩ phán thế này " bé này giống mẹ xịn luôn nhé" oạch, quả thật em không có khái niệm con trai con gái nhưng mì nghe xong em buồn não lòng các chị ạ ( em cũng chả hiểu em nữa). Từ lúc đi khám về em vẫn chưa nói chuyện đó với chồng em sợ......haiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Có mẹ nào 2 cách cách giống em không ạ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Con cái là lộc trời cho mẹ nó ah, không nên buồn làm gì. Con gái cũng rất đáng yêu, sau này già yếu con gái nó phục vụ mình là chính chứ mong đợi gì con dâu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. đến hôm nay em thử vạch 2 vẫn mờ,vậy là chu kỳ của em đang ở 28 ngày đấy,vk của em từ 27 ngày đến 32 ngày cơ,,mai em hãy thử nhé,8h sáng và 5 giờ chều nha.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ nó ơi, con cái là lộc trời cho, nên cứ vui vẻ lên mẹ nó ah ( tuy nhiên hơi buồn tí ti là khôgn có nếp có tẻ cho biết mùi ). Ít nữa con gái ít hơn con trai, con gai lai co gia lam day. Mien sao mình cứ nuôi dậy chúng ăn học nên người là hạnh phúc rồi, chứ nhiều người có con trai đấy, nhưng mà chiều quá hoặc chẳng may vào đứa nó ngang bướng nhất giời nhì ông í mà gây ra nhiều chuyện lớn thì khộ bố mẹ. Mà mình thấy nhà nào có 2 cách cách nhà ấy hạnh phúc và giàu có lắm nhé Mẹ nó cố lên, điều mong mỏi nhất là mẹ khỏe con khỏe, mẹ tròn con vuông đấy ! Mình cũng 1 bé gái rồi, giờ đang mong con thứ 2 nhưng quả thật làm mọi cách mà vẫn là con gái thì vẫn vui vẻ chấp nhận, vì trời cho có thế thôi, và còn nhờ vào phúc đức của tổ tiên ông bà nhà mình nữa.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cảm ơn mẹ nó, nói thật mình cũng không phiệt trai gái gì đâu nhưng mì từ khi có em bé thứ hai, mình có bảo là con gái thì bố mẹ chồng chẳng thèm gọi đt hỏi thăm xem nghén ngẩm như thế nào, ngày trước bố chồng hay gọi đt hỏi thăm lém nhưng từ lúc bảo con gái ( mình đi coi bói bà bói bảo là gái) thì bố chồng có hỏi câu nào đâu. Mà nhà mình lại là con trưởng nữa, chán ngán nốt hôm nay ( xin lỗi con nhé, cho mẹ một hôm để bùn từ mai mẹ ko thế nữa) đấy là câu mình nói với con lúc trong thang máy ko có ai. Cảm ơn cả nhà!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mẹ nó ơi đùng buồn nhé! OB đối với các cháu như thế nào thì sau này các cháu yêu quý ông bà như thế mà, nên mẹ nó cứ thỏa mái thôi! con mình mình truơng yêu và chăm sóc đã. con cái là lộc trời cho,có con đã là có lộc ạ! mẹ giữ gìn sức khỏe nhé! để con yêu vui vẻ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em đăng ký với nhé, lần này nhớ đừng quên em....hihihihi....
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác Doanh ơi, 2 hôm ko vào mà leo mệt quá, ... Tiện thể gặp bác ở đây, nên em cứ hỏi lại bác phát...hihihi.. Bác ơi, tình hình tháng này nhà em thử que rụng trứng vào ngày nào với... KQD của em tháng này la 27/02 bác ah. Em viết luôn các tháng trước cho bác tiện "nghiên cứu" 02/01; 30/01 và 27/02. Em cảm ơn bác ah..Còn mấy vấn đề "tế nhị" khác em sẽ gọi điện thoại cho bác sau ah...hihihi...Thanks bác...