Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Giống em rùi :d, k sao chị ạ, vẫn còn 3-4 ngày nữa trong chờ đợi. Mai em sẽ quyết thử tiếp
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. [HR][/HR]Sao bien À EM SINH NĂM 1983,NĂM NAY EM 30 TUỔI ÂM ĐẾN THÁNG 3 EM MỚI CÓ CON TRAI CƠ MÀ,Ý EM THẾ NÀO ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chào chị, em cũng là dâu trưởng chị ạ, lúc em mang bầu đứa đầu, đi siêu âm........con gái....tất cả mọi người đều nói, lúc đấy em mới 20 tuổi, cái tuổi bạn bè đang ăn chơi và học...em hoảng sợ thật sự ( vì em cũng ngu cơ....lúc đấy đi thực tập để chuẩn bị tốt nghiệp bận bù đầu còn ko biết trễ kinh cơ ạ, bầu hơn 2 tháng mới biết........ngu quá các chị nhỉ ihhi) và áp lực, ức chế vì nhà chồng em cũng gia trưởng, ban đầu bố chồng còn phán có con gái xem như chưa có con cơ....tất cả như sụp đổ với em....chồng em thì bình thường ko sao cả...nhưng đi chơi nghe bạn bè lão trêu lão nhìn ánh mắt của lão buồn dù ko nói ra em cũng ngầm hiểu...và sau đấy em phấn chấn lên, ăn khỏe ngủ tốt....lúc em sinh con, bác sỹ bảo đủ cả nhé, lành lặn chả thừa chả thiếu cái gì ( mà lúc đấy em đi siêu âm đúng 3 lần từ lúc mang bầu đến lúc sinh, ko khám, ko gửi bác sỹ nào cả...cũng ko kiểm tra nhị tật thai nhi như bây giờ) lúc nghe bác sỹ bảo đủ cả, em hạnh phúc và vui mừng ko tả được...1 niềm vui to lớn con mình BÌNH THƯỜNG. và bây giờ lúc đang mang bầu bé thứ 2, em bị ốm lên mạng đọc thấy các di chứng của bệnh em sợ lắm...em ý thức rõ đứa này gian nan đây, phải nghiên cứu lịch trình khám và kiểm tra dị tật để đi khám và kiểm tra thường suyên.....nhưng trên hết...là em ao ước có 1 đứa con khỏe mạnh, lành lặn bình thường....ko quan tâm đến giới tính của bé cô con gái của em bây giờ là cục vàng 999999 của bố cháu ạ, chiều kinh khủng ý...và nói đẻ anh 1-2 đứa như vậy nữa nhé, lão bây giờ mê con gái rùi chị ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. dạ em cảm ơn chị nhiều nhiều ạ, chúc chị mẹ khỏe con khỏe nha, hi hi, em cũng thích đươch mua giầy bết bền bệt như chị lắm đó
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hừm, vớ vẩn, thế nàng siêu âm có thử máu không? có bị yêu cầu siêu âm đầu dò không? lúc chị bị CNTC chị bị ra máu liên tục mấy ngày liền cơ, không phải ra chút chút thế đâu. Theo chị bây giờ nàng nằm im 1 chỗ cho chị, vắt chân chữ ngũ, kê mông lên gối cao, cách 1 hôm em lại bắt taxi vào viện xét nghiệm máu cho chị, nếu CNTC thật thì độ HCG giảm từ từ. Em chỉ cần xét nghiệm 3 hôm là biết ngay kết quả nhé, mấy hôm đó có thể siêu âm nhưng vẫn s.a bụng thui nhé! Mong là em không sao
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Các mẹ trong này vui thật đấy, chúc các mẹ bẫy rồng thành công nhé, chúc cả nhà vui vẻ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hi vay a.chac cho canh bu lam day. e van co nhiem vu boc hanh canh cho day a.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. uh dung roi.hoi 85 gio chi con 2 dua minh o day hay sao i. tin va hi vong chi Annaduong nhi bon minh se 2v truoc khi c ay nam o.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ủn mông hai em nào. Chúc tháng này hai em đều hai vạch nét căng. Yên tâm đã có ma ma tổng quản đanh đá Doanh nhà mình đi bên cạnh rồi nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Oánh dấu tiếp thoai. Mềnh giờ chỉ có thể vô ngóng thoai, chưa thấy cô bé quàng khăn đỏ đến thăm, bùn.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị cúc héo đã bớt ngén chưa? khổ phòng em vừa có 1 tên có dấu hiệu có bầu đã vật lộn với cơn nghén rùi chị ạ, nó chẳng ăn được gì chỉ nằm bẹp 1 chổ và buồn nôn thôi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Giống chị roài. Hy vọng qua vài tuần nữa là hết nghén thôi nàng ah.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. bon em quyet tam cho c va ca nha an khao truoc khi c lui ve hau truong do nha. hihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vang e cam on c. duoc ca nha minh ung ho em vui lam. chuc me con c luon khoe manh nha!