ủa vậy cầu tuột chưa có ah..... tưởng đâu có roài làm mừng hụt tính bữa nào qua dụ 2 nhóc cho chơi ké chút.....hehehehe muh tina nghe phanh phanh là cầu tuột hãng nhựa chợ lớn khoảng 1t5-1t8 đó hada
Tối qua chạy lên coi ở nhựa Chợ Lớn rùi, cũng ổn, giá 1.832k. Đang tính hôm nay rinh về, cô Tina rảnh chạy qua tuột với mấy nhóc
Hehe, cắm hoa trưa qua Tina ơi. Tối qua ngủ khì.....thời tiết này ngủ sướng quá....mà ai cũng đi du lịch mùa cao điểm hết, nhà mình cũng tính đi Nha Trang mà ngại cái zụ H1N1 nên cancel....Mong mọi người đi bình an zìa bình an, túi nặng quà cho mình hưởng ké...
Nhà giờ chắc chỉ còn 3 chị em mình trông nhà thôi , mọi người rủ nhau đi chơi hết rồi .... , chúc mọi người đi chơi vui vẻ , mạnh khỏe , mang về nhìu quà cáp ...
Sao sao mẹ behuy, Tina có phone mới hử, kaka hôk nghe báo cáo zị ta, chiến này ta zề phải có zì zì chứ? ta hay mượn điện thoại coi lém nha mừ móng tay ta đang dài chưa kịp cắt, sợ trầy điện thoại mới lém nha. kakaka
bữa trước chị tina nói có điện thoại mới rồi , chị ơi sang thái nhớ cẩn thận vụ h1n1 nhé , tìm mua giúp em ít hoa đất sét nhí thật nhí nhé !
kỳ này khỏi sợ tina nói nghe ko rõ rùi nha,sao rửa điện thoại chưa?tina nhắn tin cho chị xin số dt của rada được ko? đi tập thể dục xong rủ rada nhấm nháp ti cafe mà gọi ko được.
thông báo với valentina là dt mới của tina đã bị nhiều vết lắm roài .. ngoài ra còn bị dính cháo bột nữa roài. ( thủ phạm là bé chuột đấy ).... theo đà này sớm muộn gì thì mọi người gọi tina lại phải mở hết volume mới nghe tina nói gì....eheheheh
Hôm nay vào lúc 12 giờ 34 phút 56 giây sẽ là một thời khắc kỳ diệu, nó đuợc sắp xếp như sau: 12:34:56 07/08/09. 123456789. Trong cuộc đời của chúng ta sẽ không xuất hiện truờng hợp này lần thứ hai nữa. Chúc cho mọi người công việc thuận lợi, sức khỏe dồi dào, cầu được ước thấy.