Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhân ngày 8/3, em xin chúc bác Doanh và các chị em nhà ta mãi tươi trẻ, hạnh phúc, những ai chưa 2v thì sẽ sớm 2v để tóm được bé rồng, những ai đã bấu bí rồi thì sẽ sinh ra những công chúa, hoàng tử khỏe manh, xinh đẹp a !!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. [HR][/HR]Chưa đi soi trứng vội,hãy đợi đến chiều thử que tiếp đã,,hôm nay mới là ngày 8/3,ứng với vk 28 ngày của em,nên em cứ bình tĩnh,tháng 2 vừa rồi vk của em 32 ngày cơ,nên cứ tư từ nha cứ nghe chị '
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tháng này em tập thử hả ?vk tháng trước của em có 25 ngày thôi,vậy băt đầu từ hôm nay ,em thử que cho chị nhé,và nhớ ghi nhật ký từng ngày,từng giờ nha,cứ chuẩn bị trước cho nó chu dáo,nhất là các nhìn vạc 2 ấy,nhiều mẹ cứ cuống lên,nhìn không chuẩn ,và nó chỉ chuẩn trong vòng thời gian nhất định thôi nha,vụ bánh xèo bác đã chuyển sang trưa thứ 7 rồi em ạ,dến sớm rửa rau nha.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vậy hả chị? vậy em nghe lời chị chiều 5h em thử que tiếp. có gì em báo chị nhé, mà chu kỳ của em là 31 ngày chị ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cả nhà ơi em đi về đây ạ!!! huu em đau đầu quá nên về nghỉ ngơi ạ chúc cả nhà một ngày vui vẻ nhé!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. uh chỉ cũng vậy đấy e ah. CN về quê ăn cưới huhu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác ơi chúng e cảm ơn bác rất nhiều ạ Em khoe với bác chút nha: E vừa đc xã đưa đi ăn về nè, trong ng vẫn còn nâng nâng sung sướng vì cả năm hắn đi tối ngày hôm nay lại giở chứng....hihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em ơi mấy ngày nay là ảnh hưởng BÃO MẶT TRỜI đó Hôm qua chị bị đau đầu kinh khủng mà là đau nửa đầu, úi trời ơi chị để 2 bố con chơi với nhau dưới nhà mà cứ ầm ỉ hết cả lên cuối cùng chị vẫn phải xuống đầu chị cứ giật giật lên kinh quá Mà giờ chị lại đang có hiện tg đau đầu tiếp nè có lẽ chị cũng phải giống e đi nghỉ chút cái đã. Chúc chị e ta mau khỏi nha.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác Mamadoanh ơi, Em đang chờ đủ đến CN để đủ 7 ngày sau khi xxx thử que hy vọng 2 vạch? nhưng hum nay em trượt chan ngã rất mạnh, em thấy lo quá nếu có bầu thì có sao không chị? Em rất mong tin bác, em cảm ơn bác nhiều lắm ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác Doanh ơi, theo chỉ định của bác em thử que RT từ ngày 6.3, hnay là que thứ 3 rồi vẫn 1v , 2 ngày nay thấy chất nhầy trong trong ra rồi. sáng nay e đo nhiệt độ thấy có 35.8, những hôm trc là 36.1 (em đo lúc tỉnh ngủ chưa hoạt động gì). không biết em egg của em thế nào nhỉ? chị phán giúp em với.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tặng các mẹ 1 bào thơ vui nhân ngày 8/3. (u)(u)(u) Em cứ ngồi ngắm hoa. Em cứ ca cứ hát. Anh sẽ lo rửa bát. Anh sẽ lo quét nhà. Anh sẽ lo giặt là. Em uống gì anh pha. Chợ gần hay chợ xa. Anh lần ra được hết. Món em ưa anh biết. Em cứ chờ mà xem. Em đánh phấn xoa kem. Anh nhặt rau vo gạo. Em ung dung đọc báo. Anh tay nấu tay xào. Anh tự làm không sao. Đừng lo gì em nhé. Tà áo em tuột chỉ. Đưa anh khâu lại giùm. Nho anh mua cả chùm. Buồn mồm em cứ nếm. Bạn gái em mà đến. Cứ vô tư chuyện trò. Anh tắm cho thằng cu. Rồi anh ru nó ngủ. Màn hình bao cầu thủ. Nghe em hét "vào rồi". Hết một ngày em ơi. 24h thôi nhé. (8/3) . HAPPY WOWMEN'S DAY
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hình như trời này nó cứ mệt mỏi thì phải, chị Annaduong và chị Suusuu nghỉ ngơi đi nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em là em bị nhỡ 1 bữa roài! Thế nên giờ thì ngày nào e cũng ok hết á. hihiii nói vậy chứ T7 e cũng có đám cưới, nhưng cơ mà e vẫn tham gia vụ bánh xèo được. Thế nên cho e 1 suất nhá!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. @Anna Duong & Mesuusuu: Bình thường hoi met ti la phai nghỉ ngơi roi, ngày hôm nay thì càng phải nghỉ nhé 2 bà bầu. Chúc 2 em vui và khỏe ! @ Cả nhà ui: Mấy hnay tớ có hiện tượng cúm, người mỏi mệt, hay oắt xì hơi, sụt sịt ... Vậy có ảnh hưởng gì đến em Egg đang canh ko cả nhà nhỉ ? Mà tiêm phòng đầy đủ cúm ciếc rồi nhá. hic hic ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hic, xin lỗi mẹ nó trưa em về nhà thay quần áo ( vì ướt) nên giờ mới vào được LCM ạ. Em ko ra máu mà chỉ thấy có rất nhiều dịch trong ộc ra thôi ạ. Mà thai nhà em được 12t, thấy bs bảo là rau bám mặt sau gần cổ tử cung và có dặn em là làm gì thì làm nên nhẹ nhàng thôi. Em không biết có nên đi khám không nữa.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ơi em cũng đang trong giai đoạn canh trứng rụng đây ạ, mà sụt sit, mất giọng luôn rồi, hix hix
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thế ha chị, em giờ hết buồn rồi ạ, kệ ai nói gì thì nói thôi nhưng tội nghiệp mỗi ông xã, trưa nay cty bên chồng mời đi ăn thấy các ông ngồi kích đông kích tây mà thấy buồn ạ, em đành phải cười cho vui ạ, đến lúc sếp anh ấy mời r*** ấy ạ, ông ấy nói mỗi một câu mà cả 2 vc em buồn quá " chú 2 con gái thì uống làm gì". Nhà em cũng dự định sinh 3 đấy ạ, nhưng mà đứa thứ 3 em chắc phải sang bắc ninh uống thuốc thôi, chị có lấy số điện thoại không ạ, em thấy mấy chị em đều uống thuốc và sinh con trai hết cả nên xin số thấy bảo là chỉ có vợ uống thôi ạ, nhưng 2 vc phải đi bắt mạch rùi ông ấy cho thuốc.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thanks em đã hỏi thăm, tháng này chị phải "đình chiến" chờ tháng sau em ah. Nhưng đang thấy sốt ruột quá đi... Tháng này chị vẫn nhờ bác Doanh tính ngày thử RT để kiểm tra CK của mình, chuẩn bị tinh thần cho tháng sau..hehehe.. Em đã thử que RT rùi ah. Chả hiểu thế nào, tháng này chị chả thấy có hiện tượng RT như mọi khi ý, mà tính ra giò cũng là ngày thứ 11 rùi..Em cố lên nhé, hi vọng tháng này săn được Rồng nhé... @ Bác Doanh: em vẫn đăng ký đi off nhé.Thời gian và địa điểm thế nào ah? Em có được phân công làm gì trước không ah? Nếu cần chuẩn bị gì trước thì bác cứ ới em ới nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Căm ơn bác, để chiều nay em thử luôn nhé. Em ghi lại cho cụ thể rùi báo cáo bác ah...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hi hi đọc xong bài thơ này thấy nhà mình ngày nào cũng là ngày 8/3 rồi,vui quá ta ơi!!!!