Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Chúc mừng chị em nhà mình ngày 8/3 thật vui vẻ nhá ... Và đc chồng chiều như thế này này : Ngày ấy sẽ trôi qua, Em cứ ngồi ngắm hoa, Em cứ ca cứ hát, Anh sẽ lo rửa bát, Anh sẽ lo quét nhà, Anh sẽ lo giặt là, Em uống gì anh pha, Chợ gần hay chợ xa, Anh lần ra được hết. Món em ưa anh biết, Em cứ chờ mà xem. Em đánh phấn xoa kem, Anh nhặt rau vo gạo. Em ung dung đọc báo, Anh tay nấu tay xào. Anh tự làm không sao. Đừng lo gì em nhé! Tà áo em tuột chỉ, Đưa anh khâu lại giùm. Nho anh mua cả chùm, Buồn mồm em cứ nếm. Bạn gái em mà đến, Cứ vô tư chuyện trò. Anh tắm cho thằng cu, Rồi anh ru nó ngủ. Màn hình bao cầu thủ, Nghe em hét "vào rồi". Hết một ngày em ơi! Hai tư giờ thôi nhé!
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 vừa sớt cái thằng gu gù thì dầu dừa chỉ nên dùng làm đẹp thôi. bỏ qua câu hỏi của tớ đi các mẹ nhé, cứ đầu oliu, dầu kiddy, dầu gấc cho con dùng thôi.
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Chúc mừng ngày 8/3. Chúc các mẹ luôn luôn xinh đẹp, trẻ trung. Chúc các mèo nữ nhà mình ăn dặm tốt, hay ăn chóng lớn và luôn vui khỏe cho các mẹ vui. Các mèo giai cũng phải ăn ngoan, ngủ ngoan, chơi ngoan làm quà tặng mẹ. Ôi, mèo giai nhà tớ tặng quà đặc biệt cho mẹ nhân ngày 8/3: 1h sáng cậu ta sốt bừng bừng, gần 39 độ. Mẹ phải dậy chường ấm cả đêm. Sáng ra phải đi khám thì bị viêm họng, viêm đường hô hấp. Bùn quá đi. Con còi, chăm mãi không lớn, giờ lại còn ốm thế này thì tọp đi phải biết.
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Có lẽ qua đớt ốm này bé ăn uống ngoan lành trở lại mình sẽ cho bé ăn thêm một bữa bột sữa buổi sáng. Nhưng phải xác định là sau ốm sẽ là đợt lười ăn. Phải chờ qua đợt lười ăn đó. @mẹ Kin: bé nhà mẹ nó chịu ăn bột chưa? giờ ăn được bao nhiêu rùi?
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Chúc bé nhà bạn mau khỏi ốm nhé và sẽ ăn được nhiều hơn nữa. Bé nhà tớ dạo này vẫn ăn ngày 1 bữa bột dặm ... mỗi lần ăn đc khoảng 1 bát nhỏ đựng mắm bột mà có lần ăn hết có lần còn thừa tí tẹo ... Lại sắp lạnh trở lại rồi các mẹ chú ý ko bé dễ bị viêm họng lắm
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Ứơc mơ của mình là điều ước của mẹ nó thành hiện thực hic hic. Ai đời con đang giúp mẹ giảm cân hay sao ý, cho đc tý bột vào mồm chạy quanh nhà 1 vòng cho con nuốt lại tiếp tục miếng thứ 2 cứ thế. Sao mình nuôi 2 đứa vất vả đường tập ăn thế này, nếu có ước muốn cho cuộc đời này tớ ước muốn nhét con vào bụng nuôi đến 3 tuổi bỏ ra biết đi biết nói hết rồi.
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Chưa bao giờ con nhà chị ăn đc bát nước chấm bột cả
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Thằng nhà mình cũng vừa qua 1 đợt kháng sinh, nói chung vẫn đang khò khè chán lắm. Suốt ngày bị bố chồng so sánh với con nhà hàng xóm kém có 2 ngày mà thích lắm. Mình đang cho con ăn kèm cả sữa non GH đấy hy vọng cải thiện được tình hình
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Chưa bao giờ con nhà chị ăn đc bát nước chấm bột cả. Trộm vía con giai nhà em=D>=D>=D>
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Chị cho bé dùng sữa non GH đc đấy chị, bé nhà e cũng dùng từ lúc 3m trộm vía con ko bị ốm mấy. Bé nhà e ko đc bú mẹ nhiều nên e cho con dùng cái đó để tăng đề kháng
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Uh chị hy vọng nó cải thiện đc, vì như thằng anh hay ốm ho sốt lắm nuôi lớn đc 1 tý lại ốm chán lắm. Rút kinh nghiệm thằng này cho bổ sung luôn để xem sao.
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Bé nhà em cũng được dùng 1 một hộp thôi, nhưng bù lại được bú mẹ nhiều, bây h vẫn bú ngày 6 - 7 lần; trộm vía bé chưa ốm lần nào, chỉ có một lần bị sôi bụng do uống sữa, hi.
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Sữa non cải thiện sức đề kháng hả 2 mẹ? Có lẽ em thử dùng cho con xem sao. Ôi thôi nếu nói đến KS thì bé nhà em cứ thay đổi thời tiết là ho sòng sọc, đờm giãi rồi nôn chớ... Thế là mẹ cháu phải nhắm mắt cho con uống KS. Thướng con lắm ấy. Hôm qua đi khám về lại lôi một lô thuốc về uống. Sáng nay hai mẹ con đánh vật với nhau, uống mãi mới hết thuốc, uống xong nôn hết lại phải uống lại. Uống xong thì lăn ra ngủ mà vẫn khóc ấm ức. Niềm mơ ước của em là con khỏe, cân nặng và chiều dài tính sau, cứ con khỏe là con sẽ chịu ăn uông.
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Đúng rồi đấy mẹ Minhminh ạ, con cứ khỏe là được rồi. Bạn cho bé uống sữa non GH đi, bé nhà tớ ko đc bú mẹ tớ cho con dùng từ lúc hết sữa là 3m ... trộm vía con chưa bị ốm , có chăng chỉ là hơi có tý đờm ở cổ khè khè tớ lại cho uống chanh đào là khỏi
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Em hóng hớt tí, hôm trước em đi mua sữa non GH, thì chị tư vấn nói là nếu bé đang bị rối loạn tiêu hóa thì giảm hoặc cho ít sữa GH đi một chút hoặc tạm ngưng các mẹ nhé, vì Gh là sữa mát, có thể làm bé lâu khỏi hơn đấy. Tại con nhà em 6 tháng, bị đi ngoài (ko rõ nguyên nhân, em vẫn giữ rất sạch sẽ đồ ăn của bé), các bà bảo đi tướt. Bà vẫn cho uống GH. Thấy out put cứ xấu mãi, em đi mua mới hỏi chị bán hàng. Em về dừng cho GH lại, out put đẹp hơn, giờ ngày 2 lần thôi, ko bị 4-5 lần như hôm trước nữa. Nhân tiện, có mẹ nào có kinh nghiệm vụ rối loại tiêu hóa của em bé không? bé nhà em bị nửa tháng rồi, ban đầu đi nước và lợn cợn, phân sống, có lúc nhớt, có bọt. ngày 4-5 lần, nhất là cứ uống sữa hay ăn bột hipp xong là đi ngay. Em vác đi khám, mang theo bỉm, bác sĩ vừa ngó qua tỏ vẻ kinh hãi khủng khiếp, bảo tiêu chảy cấp (?) , cho uống kháng sinh đường ruột nặng, và men tiêu hóa, đã thế lại kê men tiêu hóa nặng, ngày 2 ống. Em về thấy món này khó uống, đắng quá, các bà thì nhất quyết ko cho uống, sợ cháu còi. với lại, nó đi cũng đỡ hơn, nên em ko cho uống ks, chỉ uống men tiêu hóa thôi. Dần dần bé cũng đỡ, thêm nữa, hôm đi mua men tiêu hóa hộp mới, dược sĩ mới bảo, tuổi con em chỉ uống bữa 1/2 ống thôi, ngày 1 ống. Uống giảm men đi lại thấy bé đi đẹp hơn chút. Chết mất với bác sĩ thời nay. Giờ bé nhà em đi ngày 2-3 lần, ko còn bọt, ko nhớt, nhưng ko khuôn, mà lại nát hoặc thành dung dịch đặc. Trộm vía con, bé vẫn ăn và chơi ngoan. Từ lúc bị RLTH đến giờ (15 ngày) cũng tăng 2 lạng. Nhưng mẹ thì vẫn sốt ruột. Mẹ nào có kinh nghiệm vụ này cho em xin ít, làm thế nào để bé khỏi hẳn bây giờ?
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Hii...tks mẹ nó. Mèo nhà tớ càng lớn trông càng ghét í Mà sao mẹ nó ko up ảnh con lên avar để cả nhà đều biết.
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Bé nhà mình cũng giống cu mèo nhà mẹ Handu, chắc bé nào được bú mẹ thì sức đề kháng cao nên sẽ ít ốm hơn. Trộm vía, bé nhà mình bi giờ lắm trò lắm, mẹ đắp 1 cái khăn ngang bụng cho ấm bụng, cu cậu đã biết lấy khăn úp lên mặt chơi trò Ú ÒA rồi ).
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Hihi các bé nhà mình bih thì biết làm nhiều trò lắm., càng ngày càng yêu. Bé nhà chị bih biết chun mũi nhăn mắt khì khì làm xấu rồi. Mỗi lần mẹ bảo "Bim ơi xấu nào" là cậu ta làm ngay.
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Vụ rối loạn tiêu hóa của con nhà bạn thì tớ ko rõ. Nhưng bà chị dâu tớ truyền kinh nghiệm lại cho tớ như thế này : Nếu bé bị rối loạn tiêu hóa chưa cho uống kháng sinh và men tiêu hóa vội nhất là men tiêu hóa vì có nhiều loại men khác nhau áp dụng cho 1 kiểu rối loạn khác nhau. Như nhà chị ý thằng cu bị rối loạn chị ý gọi bệnh viện đến mang phân của con đi xét nghiệm xem là bị rối loạn do nguyên nhân gì sau đó dùng đúng loại men của bệnh đó ... rất nhanh khỏi mà đường ruột bé ko bị ảnh hưởng quá nhiều. Các bv tư có dịch vụ xét nghiệm phân của bé nhiều lắm
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Bé nhà em thì được 5 tháng 10 ngày, đợt này biết câu nào là nịnh, câu nào là mắng rồi. Thấy người lớn mắng cái là mếu, rồi khóc toáng lên ngay. Các bé nhà mình biết thêm trò nào là đáng yêu trò đấy, các mẹ nhỉ.