Dậy đi thôi đừng ngủ dây dưa... Sao nhà mình dạo nì vắng thiệt. sáng nào cũng phải kêu gọi mọi người dậy hết vậy trời.
Hu hu lâu lắm rùi mới vào đc nhà, điện thoại tắm biển lên mắc mưa hỏng rùi thứ 7 này mới sửa, nét nhà mới sửa xong nhớ nhà quá huhu, mọi ng có ai nhớ em ko? huhu mờ h bận rùi em đi công việc tí rùi lên 888 nhé, huhu mừng quá nét sửa đc rùi hu hu 14 ngày mù nét kinh khủng.
Wellcome Jumi đã trở về...quà đâu quà đâu... mau mau chỉ điểm quà để đâu ở trong nhà để tina chạy qua lấy...hehehhee....nhớ Jumi lắm ...mọi người ai cũng nhắc Jumi .... muh nhắc hoài Jumi có bị hắt xì không muh ko tìm cách vào nhà 8888 vậy...hehehhe
haizzzzzzzzz mới đi công việc về, hic tina ui chổ em đi du lịch ở ... hóc bà tó. Hic nguyên chuyến du lịch ko tốn 1 xu nào tiền ăn xài (vì ko hề có bán gì lun) ngoài cái nơi ở thì xung quanh toàn nhà dân, hic đi toàn đường đất hic hic.
hì hì hôm đó online ở khách sạn nhưng đến h đi chơi nên đi lun ko chào cả nhà. Hức hức cái ĐT đi tắm biển đến lúc lên bờ thì mắc mưa tèo lun cái đt tới hôm nay chưa sửa. Hic đi chơi chương trình nhiều quá nên về đến phòng là mệt tơi tả nên ko online đc. hức hức nghe chị khen ngon em thấy an ủi vì có cho bà chị cùng nhà bà ấy chê dở, hức hức. Nếu mọi ng thik thì mai mốt em làm tiếp. keke mà phải để dành tiền mua cái máy sinh tố mới xịn xịn mí đc. Đang dùng cái máy củ của TQ bình thường làm ít ko sao hôm đó làm nhìu sợ nó tèo quá trời.
Jumi, em về rồi, nhà cửa vui rồi! Có sữa đậu nành uống nữa rồi,hehehe. Có hình pót lên xem nhé!
Đi Hàm Thuận Nam, mỏm đá chim gì gì đó của bình thuận, thăm núi Tà kú. Hic dịch vụ du lịch của nó chưa phát triển lắm. Bãi biển thì cũng ko đẹp lắm, nhờ cái du lịch theo đoàn, cty AX đi gần 150 người nên có các trò chơi cũng vui. Đi toàn mưa nên em cũng lười chộp hình lắm, có mấy tấm ở nhà, còn phần nhìu là ng ở cty AX chộp để AX copy về rùi up lên, h úp tạm mấy tấm ở nhà em chộp vậy.
Họ phân nhầm vào phòng có 2 giường đơn làm em phải kê lại, hehe em jumi nhà mình thấy nệm là thik lắm. Mắc mưa nè, tèo lun ĐT.
hì hì chuyện ăn uống thì họ chuẩn bị rất tốt, đồ ăn em mang theo ko dùng đến, mỗi bữa có cháo cho trẻ con, có trái cây sữa chua và phô mai nữa rất ok, jumi nhà mình ăn rất ngoan.
Trò chơi buổi tối, đội Kiến Trúc của AX đây: biểu tượng: Còn đây là trò chơi trên biển buổi sáng: đội của AX: hehe AX đang chơi trò vượt hàng rào mà ko đc chạm dây nè: Giới thiệu ngoài lề, nhân vật "nổi tiếng" nhất cty AX vì theo thống kê chính thức là có tận 3 bà vợ, hic hic (còn chưa chính thức bi nhiêu thì ko biết).
nhìn thấy nhà jumi đi chơi mà thèm ghê , cty AX mình cũng dự định 2/9 này đi Nha Trang .... chắc là cảnh đẹp rồi .... nhà mình ai đi Nha trang rồi tư vấn em cái ....
Hì hì mấy hôm nay net bị hư ko 888 đc bùn gần chít, sáng sắp đi công việc gấp nhưng bọn FPT gọi bảo chữa cũng cố ở lại để sửa, hehe nó chỉ chỉ bấm bấm mấy phát là xong (hic vậy mà phải gọi cả chục cuộc đt mới đc). Hôm nay hơi bận, mai chắc 8888 phong độ hơn, cần thì dùng con ASUS 888 buổi tối lun