Em đang định đóng bảo hiểm nhân thọ nhưng đang phân vân quá. Thấy BH thì hay quá rồi nhưng...... các mẹ thì sao có nên ko nhỉ???????
Ðề: Có nên tham gia bảo hiểm nhân thọ em có quyết định sáng suốt rồi đấy. nhà chị cũng mua BH cho bé nhà chị rồi nè chị mua từ khi bé lên năm tuổi. giờ cháu lên lớp 10 rồi. cả nhà mới nhận được tiền hỗ trợ giáo dục 20 triệu. thêm vào tiền cho cháu nhập học. chị thấy thực sự BH rất có ý nghĩa em à chúc em có thể chọn được sản phẩm phù hợp với gia đình mình nhé
(nhờ mod)thăm dò: các mẹ có ý định mua bảo hiểm nhân thọ cho con mình không? các mẹ có ý định mua bảo hiểm nhân thọ cho con mình không? và các mẹ nghĩ thế nào về khoản tiết kiệm này! em đang định đi làm bảo hiểm nhưng bố mẹ phản đối kêu là giờ không ai người ta mua! em nhờ các mẹ tư vấn giúp để có động lực đi làm! thanks các mẹ nhiều
Ðề: (nhờ mod)thăm dò: các mẹ có ý định mua bảo hiểm nhân thọ cho con mình không? mình cũng định mua từ khi chưa sinh bé nhưng thấy mọi ng cản nên nản, không mua nữa mà tiết kiệm kiểu gửi vo tìa khoản
Ðề: (nhờ mod)thăm dò: các mẹ có ý định mua bảo hiểm nhân thọ cho con mình không? thanks mẹ nó nhé!xem ra mọi người ko tin tưởng bảo hiểm
Ðề: (nhờ mod)thăm dò: các mẹ có ý định mua bảo hiểm nhân thọ cho con mình không? các mẹ đi qua cho em ít ý kiến nhé
Ðề: (nhờ mod)thăm dò: các mẹ có ý định mua bảo hiểm nhân thọ cho con mình không? mình cũng không tham gia dù được rất nhiều người chào mời, bạn ký đc 1 bảo hiểm bạn được hưởng 40% hoa hồng từ hợp đồng này, con số đáng nể mà ai cũng ao ước, nhưng người tham gia bảo hiểm luôn có tâm lý lo sợ bởi khi có việc, muốn rút tiền ra rất khó, có khi mất trắng số tiền đã nộp vì phá vỡ hợp đồng. Sau 1 tgian tìm hiểu mình quyết định mua tiết tiệm tích lũy tương lai của ngân hàng ab bank vì hàng tháng gửi 500k số tiền đó đc cộng dồng hưởng lãi suất bt, tuy nhiên sau 3 tháng có thể rút ra, thủ tục tiện lợi và nếu bạn bị tai nan, mất khả năng lao động hay chết con bạn sẽ được hưởng 1 múc bảo hiểm 750tr cho việc thanh toán nốt tgian bạn chưa đóng xong do Bảo việt VN cấp đấy,
Ðề: (nhờ mod)thăm dò: các mẹ có ý định mua bảo hiểm nhân thọ cho con mình không? thanks mẹ nó nhé ! cũng có nhiều người cản tớ lắm! hic hic
Ðề: (nhờ mod)thăm dò: các mẹ có ý định mua bảo hiểm nhân thọ cho con mình không? mình đây, đã mua bh cho con zai khi mới sinh cháu,cho đến bây h cháu 10 tuổi rồi mà cty bh hay nv bảo hiểm ko 1 ai quan tâm, chưa 1 lần tặng quà sn cho cháu, hàng năm ko có 1 tờ lịch hoặc 1 thái độ j quan tâm đến cháu, tiền bh thu hàng năm thì nhắc nhở đều đều ko chậm ngày nào cả, vc mình chán nên đến chấm dứt hd luôn rồi nói chung : các mẹ có tiền thì nên mua vàng rồi cất đi cho con nó còn ý nghĩa hơn, vì cách đây 10 năm khi mình mua bh cho con mình vàng có 500k/chỉ,sau 10 năm thì vàng là hơn 4m/chỉ . nếu nhu cách đây 10 năm mình mua vang, thì h chả có j ân hận cả
Ðề: (nhờ mod)thăm dò: các mẹ có ý định mua bảo hiểm nhân thọ cho con mình không? Hic. Có tớ nè. Lúc con chưa đầy năm chả biết hào hứng thế nào đóng luôn mức 8triệu/năm và tham gia trong vòng 18 năm ( lúc con vào đại học sẽ được rút ý ). Thấy hay nên rút tiền đóng luôn. Chưa được đến nửa năm thì mấy chị cùng cơ quan kêu là đóng vào khó rút, đến khi mình cần thì rất khó lấy tiền bảo hiểm. Nghe xong nản ( vì gặp ai cũng chê bảo hiểm, đóng dễ, lấy khó ). Vì làm của người quen nên cũng ngại. Gọi điện nói là cháu ko đủ tiền để đóng nhiều, cho cháu rút xuống 5triệu/năm thôi. Các mẹ có biết sao ko? Cô ý nói liến thoắng một hồi, ý là lại nghe ai nói cái gì ko hay nên mới thay đổi ý kiến chứ cty cô làm ăn tốt lắm, chương trình cháu tham gia rất hay và hữu ích cho con. Nhưng tớ vẫn quyết thay đổi hợp đồng. Chắc thấy tớ rắn nên cho tớ cái hẹn, kêu là đến cơ quan cô thay cho ( lúc mới làm hợp đồng cho tớ thì đến tận nhà nhé ). Tớ cũng tặc lưỡi, thôi coi như đi cho biết. Thế mà đến hôm hẹn, tớ vừa xin sếp ra ngoài thì cô ý nhắn tin kêu cô đang ốm, ko tiện tiếp cháu được, để hôm khác nhé. Mình nhẫn nại nhắn lại nói thế lúc nào cô đỡ mệt nhắn lại giúp cháu để cháu đến gặp cô. Kết quả 2 tuần sau tớ ko nhận được tin nhắn gì hết. Lúc đó thì tớ hết kiên nhẫn. Tớ nhắn luôn là cháu huỷ hợp đồng, ko tiếp tục nữa. Rồi cô ý gọi cho mẹ chồng tớ ( vì trước là bạn mẹ tớ mà ) nói về chuyện tớ huỷ hợp đồng. Mẹ chồng tớ hỏi tớ cũng nói luôn là con ko chấp nhận được cách chăm sóc khách hàng của cô ý. Con rất lịch sự khi nói chuỵện nhưng cô ý lại có thái độ như vậy, mới tham gia chưa được 1 năm đã vậy, 18 năm sau liệu cô ý còn làm để mà con lấy tiền ko. Tớ nói hơi dông dài nhưng qua chuyện đó tớ rất bức xúc. Kết quả là tớ chấp nhận mất 8triệu để huỷ hợp đồng ( vì trong điều khoản họ ghi trong 1 hay 2 năm mới tham gia mà huỷ thì mất tiền, ăn cắp trắng trợn luôn, đã ko được đồng lãi nào còn mất luôn cả tiền gốc ). Tớ nghĩ thôi thà mất ít còn hơn mất nhiều ( 18 năm hơn 150triệu tiền nộp vào đấy ), cũng là do lỗi của tớ chưa tìm hiểu kỹ. Chồng tớ nói coi như đánh rơi tiền vậy. Nói chung tớ cũng chưa tin tưởng lắm bảo hiểm của Việt Nam! Đôi dòng chia sẻ với bạn!
Ðề: (nhờ mod)thăm dò: các mẹ có ý định mua bảo hiểm nhân thọ cho con mình không? thực ra mình có xem qua bảo hiểm rồi, tính ra lãi suất đã không ổn rồi, mà thêm nữa là tiền vnd mình trượt giá lắm, bảo hiểm lại phải đóng thời gian dài như vậy, bây giờ 200tr là nhiều, nhưng 10 năm nữa thì 500tr (năm trăm triệu ấy nhé) khéo chỉ bằng 50tr bây giờ thôi, ít lắm chẳng đáng công tích góp cả chục năm trời Tớ nhớ ngày xưa mẹ tớ tiết kiệm và bảo: làm sổ tkiem từ giờ tới khi tớ cưới thì đc 5tr, sẽ cho cả sổ tkiem, ngày ấy thì thấy nhớn thế, hihi, tới khi mình cưới, may cái váy cũng mất toi quyển sổ í rồi, còn chụp hình thì bằng 4 quyển số ấy theo tớ thì để cho con 1 năm 1 chỉ, đến khi nó lấy vợ cho nó 30 chỉ có mà nó tiêu mệt nghỉ ko hết
Ðề: (nhờ mod)thăm dò: các mẹ có ý định mua bảo hiểm nhân thọ cho con mình không? cái số tiền đó mà mẹ ấy mua vàng thì có phải con cái đc nhờ hơn ko nhỉ
Ðề: (nhờ mod)thăm dò: các mẹ có ý định mua bảo hiểm nhân thọ cho con mình không? đó là bạn chưa nói đến mục là: nếu mua cho trẻ con thì từ 0 tuổi đến 4 tuổi có tử vong thì cũng ko đc hưởng bất kể chế đọ j cả
Ðề: (nhờ mod)thăm dò: các mẹ có ý định mua bảo hiểm nhân thọ cho con mình không? Haiz, chị hàng xóm nhà tớ bán BH cho Daiichi. Tớ rất ghét mấy cái loại bảo hiểm này nhưng chồng tớ nể nang nên mua. Hợp đồng ít nhất 10 năm, sau 10 năm thì giá trị chả được là bao. Chi bằng 1 năm mua 1 chỉ vàng còn hơn. Còn bảo hiểm sức khỏe có Ngân hàng HSBC tớ thấy mọi người khen lắm.
Ðề: (nhờ mod)thăm dò: các mẹ có ý định mua bảo hiểm nhân thọ cho con mình không? trời ơi, thế thì tớ đã có 10 chỉ rồi, tớ nhớ ngày đó có hơn 400/1 chỉ
Ðề: (nhờ mod)thăm dò: các mẹ có ý định mua bảo hiểm nhân thọ cho con mình không? uhm, con mình đó, hồi mua bh vàng 500k/chỉ, h hủy hợp đồng cũng chỉ mua đc 2 chỉ, m à 10 năm trời, cho nên mình đúc kết lại là, để dành đc nhiu xèng mua vàng hêt , giá trị của vàng luôn tồn tại song song với cuộc sống
Ðề: (nhờ mod)thăm dò: các mẹ có ý định mua bảo hiểm nhân thọ cho con mình không? Cái này các mẹ phản ảnh chuẩn luôn đó. Cháu tớ và mẹ chồng tớ đóng cũng kiểu như vậy nhưng rồi cũng k có chế độ chăm sóc tốt đâu các mẹ ạ. Thêm nữa tớ cũng không thấy hoa hồng như họ nói đâu. Thường bảo hiểm nhân thọ ở nc ngoài có thể rất tốt, nhưng nước mình thì ngc lại, cái mình đóng ra còn không bằng gửi ngân hàng. 18 năm sau sợ khi trượt giá các mẹ nhận lại còn không bằng số tiền mình bỏ ra 1 năm đóng đâu ạ. Tóm lại chẳng có gì đảm bảo cho 18 năm sau cả. Tích xiền mua vàng là đúng nhất, thời vận cứ thay đổi liên xoành xoạch thế này khó lắm, đừng tin ai cả, tin vào chính mình thui. À mà còn điều này cho em hỏi nữa, khi các mẹ chấm dứt hợp đồng có bị mất tiền nhiều không ạ??
Ðề: (nhờ mod)thăm dò: các mẹ có ý định mua bảo hiểm nhân thọ cho con mình không? sau 10 năm thì mình thu về đủ số tiền mà mình đóng nên chấm dứt thôi, hic
Ðề: Có nên tham gia bảo hiểm nhân thọ Có sản phẩm rất hay cho bố mẹ muốn hoạch định tương lai học vấn tốt đẹp của con ngay từ bây giờ. Mời các mẹ ngắm sản phẩm "AN PHÚC THÀNH TÀI" của AIA, sản phẩm vừa xuất hiện từ hôm 26/3 vừa rồi các mẹ nhé.
Ðề: Có nên tham gia bảo hiểm nhân thọ THAM GIA BẢO HIỀM NHÂN THỌ LÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG ĐẮN: LIÊN HỆ 01267595140 HOẠC EMAIL: LETHOM207@YAHOO.COM ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ CÁC mẸ NHÉ`!